1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc một mối ttình sao?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 29/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một mối ttình sao?????

    Chuyện là thế này các bác: Em và bạn em yêu nhau được 4 tháng. Bạn em thì tính trẻ con và vô tâm.
    Tối qua em nt
    -Em: Em iu đang làm gì thế?
    Nàng: ko reply
    Em gọi lại
    -Nàng: máy ko đọc được tin nhắn
    Nói chuyện đc vài câu thấy thái độ của nàng khó chịu em bảo thôi không nói nữa.
    1 tiếng sau
    -Nàng: A vừa nt gì cho em thế? E ko đọc đc tin. tắt máy đi rùi bật lại thử xem đọc được ko thì lại bị mất tin
    -Em: Ko có gì đâu. Vừa nãy jận nhau với ai hay bị bố mẹ mắng mà lạ thế?
    -Nàng:Ko. Chẳng sao cả. Chỉ thấy hơi mệt nên cáu gắt vậy thôi. Mà em tưởng hnao em lên HN rùi nt 1 thể,sao nt sớm thế.
    -Em:Ặc, thì ra vì chuyện đó mà jận anh hả. Máy anh hết tiền vừa phải nạp 50k nè. Mà em cũng lạ thiệt đó, chờ tin của anh mà ko nhắn cho anh.E trẻ con quá à.
    Nàng: Uhm. A bận ko nt đc thì e nt làm gì? Mà e thế đó, iu đc thì iu ko thì thôi
    -Em: Sao e lại nói thế, yêu nhau mà nt hay gọi cho nhau mà lại là làm fiền nhau ah. Với em ty đơn jản nhỉ, yêu đc thì yêu ko thì thôi. Vói em nó chả quan trọng nhỉ. A iu em nhưng a ko níu kéo cái gì không thuộc về mình
    -Nàng: Uh, thế thì chia tay đi
    Em gọi lại để muốn cô ấy khẳng định thì không nghe máy
    Sau đó 1,2 tin linh tinh em ko nhớ
    Theo các bác thì em giờ phải xử lí sao trong chuyện này? Em thì vẫn muốn giữ nhưng mà cảm thấy cũng hơi chán. Em nghĩ chắc là do tính trẻ con chứ không phải là do không yêu em nữa mà nói vậy.
    Phải đến thứ 3 cô ấy mới xuống HN nên ko thể gặp trực tiếp được. Mong các bác cho em lời khuyên.
  2. nevertonever

    nevertonever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con toàn tập, giải tán đi em!
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    1. Em í trẻ con. Tính hơi hiếu thắng tự phụ tí
    2. Bác cũng trẻ con, em nó hơi dỗi tí bác cũng tự ái theo. Bác cũng trẻ con giống em nó.
    Đối với gái trẻ con thế này. Nếu bạn cũng trẻ con theo thì hoá ra cá mè một lứa. Bác nên xác định dẫu sao mình cũng là đấng nam nhi, gọi nó bằng em, xưng mình bằng anh thì cách xử sự của mình cũng phải hơn tầm một tí
    (Đi chơi đã, tí về post tiếp)
  4. NoNeedToSay

    NoNeedToSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chắc có thằng nào ở quê rồi--->>nó ko muốn chú nt là đúng rồi.Ko sao đâu,mấy hôm nữa nó lên HN lại bám riết lấy chú mày ý mà
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : trẻ con
    Thứ 2 : hâm
    Thứ 3 : làm trò
    ...........................
    Với kiểu này ... chú cứ chia tay fắt đi cho em ... bơ nó hoàn toàn ... ko gọi điện gặp gỡ hay nt gì ... đảm bảo sau 1 thời gian là con bé lại sụt sùi khóc lóc đòi quay lại cho mà xem ... lúc đấy bác thik thì quay lại ... nhưng em thì khuyên là ko nên ... kiểu con gái này ... có yêu nữa thì cũng mệt lắm ... hay nhõng nhẽo , tình cảm lại ko ổn đỉnh ...
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hơ , đúng quá . cụng ly phát nhể .
  7. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, chắc đến ngày ấy mà
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì chính chú bảo là em nó tính trẻ con mà, mà trẻ con thì nó thích đc chiều, thích đc nhõng nhẽo tí, chú thì chú có yêu em nó hok nếu thật sự yêu thì tính tiếp, vừa yêu vừa uốn nắn em nó dần dần, cái hội này nó như cành non, nắn mạnh thì nó bật lại từ từ uốn thì nó lại theo, còn nếu chú chỉ thích thích thôi á, thì á,
    Giải Tán....!
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 29/04/2007
  9. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay nhỉ? Mọi người cứ giục bác ý chia tay là thế nào! iem nó còn nhỏ thì phải giành thời gian cho iem nó nhớn chứ lại! Hay là bác chủ topic đang yêu trẻ dưới vị thành niên vậy? Nếu thế thì để cho iem nó lớn tí đã! Còn không thì bỏ phắt đi cho rảnh nợ!
  10. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    yêu mấy kiểu trẻ con này mệt lắm
    tính hay nhõng nhẽo, ko ổn định bác chịu đc thì bác tiếp tục mà cảm thấy ko đc thì xem lại sao đi rùi thì cũng khó đi đến đâu lắm chưa nói đến khoảng cách địa lý, chẳng may có anh nào nơi kia thì nhất cự ly nhì tốc độ đấy bác ạh

Chia sẻ trang này