1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc một mối ttình sao?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 29/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    @khongthe: Bác thấy em trẻ con ở chỗ nào. Chả phải tự ái, yêu đương nhau mà nói chia tay dễ thế thì ai mà chịu nổi, đàn ông phải có tự trọng chứ. Luỵ em nó quá nó cũng coi thường. Theo em thì em nghĩ vậy. Riêng cái tính trẻ con của em nó thì bt em chấp nhận được nhưng mà hơi tí là nói chia tay thì ko thể được.
    @Noneedtosay: ko có thằng nào đâu bác ạ. Em chắc chắn điều đó.
    @LucThaiMy: ý kiến của cô làm anh cảm thấy rất thoải mái và quyết tâm ko chịu khoan nhượng lần này.
    @minh_tien: Em này trẻ con lắm, em thì 24 tuổi đầu, già rồi, em nó mới 19.
    Nói thật với các bác là em cũng muốn là lâu dài nhưng trong thâm tâm em thì điều đó khó có thể xảy ra được lắm.
  2. ProQuan

    ProQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Iu em LucThaiMy là tình cảm ổn định nhất
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bác có muốn tiếp tục yêu em í nữa không? Nếu có, bác có muốn trị tính trẻ con của e í không?
    Nói thật với bác, 19 tuổi vẫn cứ là trẻ con. Nó chỉ lớn về xác, chứ hồn thì chưa đủ độ chín đâu bác ạ. Kể cả bác cũng vậy, trai 24 tuổi còn bắng nhắng lắm.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Trong giai đoạn cưa cẩm cáo và đối phó với tất cả những trò mè nheo, ma mãnh, trẻ con, bốc phét của cáo, có một nguyên tắc rất đơn giản ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được. Đó là:"Không được để cảm xúc dẫn đường." Cảm xúc chỉ nên dành để thể hiện tình yêu đối với cáo chứ không phải là để "dụ dỗ" , "trừng trị" cáo.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Phân tích tình huống của chú em. Tất cả đều nằm ở câu này:
    -Nàng:Ko. Chẳng sao cả. Chỉ thấy hơi mệt nên cáu gắt vậy thôi. Mà em tưởng hnao em lên HN rùi nt 1 thể,sao nt sớm thế.
    Có nghĩa là em đã chờ tin nhắn của chú lâu mà không thấy. Em đâm ra cáu gắt với bản thân tại sao lại phải chờ tin của chú. Từ đó em cáu gắt với chú tại sao lại để em phải chờ tin nhắn lâu như vậy. Ngắn gọn là:"Chỉ vì yêu quá đấy mà thôi."
    Tất cả những tin nhắn sau đều chứng minh cho câu vàng vàng trên:
    1/ Nàng: Uhm. A bận ko nt đc thì e nt làm gì? Mà e thế đó, iu đc thì iu ko thì thôi
    2/ -Nàng: Uh, thế thì chia tay đi

    "Em gọi lại để muốn cô ấy khẳng định thì không nghe máy"
    Chú phải học thuộc câu thần chú này thì cưa đến đâu cáo đổ đến đấy:"Không được để cảm xúc dẫn đường."
    Được theInvincible sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 29/04/2007
  6. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    @khongthe: thế theo bạn thì phải làm thế nào để trị được cái tính đó nếu có trường hợp quay lại.
    @theIn...: Dạ thưa bác đây không phải là em đi cưa, khi cưa thì em tỉnh táo lắm, không có chuyện để cảm xúc dẫn đường đâu. Chúng em đã yêu nhau được 4 tháng. Và tất cả câu hội thoại trên đều bằng tin nhắn nên em mới phải gọi lại.
    Được kiepnguctu sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 29/04/2007
  7. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ em nó yêu em quá mà lại nói (thực ra là nhắn tin) được mấy câu kia đơn giản thế à?
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    yêu nhau trẻ con này thì có gì mà phải lo?? Yêu kiểu này cứ việc à ơ, chọc cười nhau với làm nũng thôi mà!Thứ ba này cậu chứ tỉnh bơ coi như không có chuyện gì xảy ra đón em gái đó, chiều chuộng 1 tý là xong ngay ấy mà, em có nhắc đến chuyện cái vã thì cứ coi như không biết, không nhớ, quên hoặc cười hề hề chọc em ấy là không lẽ cậu để bụng những chuyện đó à??
  9. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với mấy bác về vấn đề này.Bạn gái em cũng vậy 19 tuổi.Cực kỳ trẻ con,tính tình ba hồi ba chập.Đó giống y xì như đoạn đối thoại như vậy.
    em nó nhiều lúc cũng phá biểu đại loại là
    em sai lầm khi ko tìm hiểu kỹ anh ,rôi nhận lời của anh.
    Tính cực kỳ ngan,
    ví dụ thông nhất ngày mai đi chơi,sáng hôm sau gọi.thôi em không di.
    Chịu nổi không? Rồi đủ thứ hết.nhưng nhiều lúc em khùng lên nói lại.nàng giận.Em nuốt giận,nuốt nuốt hết ,rồi cũng xuống nước di xin lỗi em nó,thậm chí những lúc không phải lỗi của em ,em cũng đi xin lỗi luôn.Nhiều lúc em nó cũng khùng như vậy đó,em cũng giả lơ đi ko nghe thấy và xin lỗi,xong nàng dễ chịu mà mình cũng dễ chịu.Để em trính đoạn tn trẻ con này nhé.
    Trua nang mà đi lang thang,khong dong y 11h cung chay do,k di choi cung bun,trua noi ngu cung ko,that wa lam,lun lam nguoi khac lo lang,mu ko chiu doi.anh co xung dang voi tinh cam cua be ko?
    chú thích.
    11h đêm nàng nt anh ơi bé nhớ anh quá ,anh cưỡi xe vào đây liền với bé đi.
    khi em đi nàg nt keu em ko di?
    em biết giỡn đó,nhưng em vẫn cứ đi.Vì em biết bé thích vui,và em cũng vui.
    -trưa em ko ngủ,kêu ko nghe lời,nàng giận.ặc
    -trưa đi lang than tìm nàng mà: giận em nữa
    -30-4 ng ta đi chơi mà rủ nàg ko đi,mà ko di nói không di cứ dập nhả đi rồi không di điên đâu phải bùn thôi.
    phải nỏi là 1001 một chuyện,nhưng yêu nàng mà,nàg trẻ con rồi chẳng lẽ mình tre con sao,.Chiều nàng ,nuôt giận,thì có sao đâu.rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ qua.Cứ nuốt giận nuốt giận,chiều em.rồi một ngày em sẽ lơn.rồi sẽ hiểu.
    Mong cho lơn sớm sơm,chứ nhỏ hoài dầy khổ dài dài hic
    Thông nhất quan điểm là.
    Lỗi là do mình hết,dù em nó mắc lỗi thì mình cứ nhận lỗi về mình.
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 29/04/2007
  10. amateurs

    amateurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em thấy rốt cuộc cô bé còn trẻ con một tí thôi, mới có 19 tuổi à, bác cưa tài phết ... Ở cái tuổi đó thì bác chấp làm j, nhiều khi nó nói cho sướng miệng thôi. Vài tuổi nữa nó khác ngay à.
    Mà bác cũng kô nên quá cứng nhắc khi đối chuyện em nó. Có mỗi thế mà bác lại nói " Anh cũng không níu kéo cái j kô phải của mình..." . Bác nói thế lạnh lùng wá, tàn nhẫn wá... ai mà chịu nổi .hu...hu
    Tóm lại, gặp mặt em nó càng sớm càng tốt, xin lỗi vài câu là xong à.

Chia sẻ trang này