1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc một mối ttình sao?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 29/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    theo mình ..bạn nên nuốt cơn giận lại..giống như bác gì ở trên đấy
    tặng bạn bài hát này: VỚI ANH EM VẪN LÀ CÔ BÉ...chúc hai người sớm vui vẻ lại
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/11/05F61D1F/
  2. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tàn nhẫn hả bác. Em đâu phải là người chủ động chia tay, nếu người ta coi thường tình yêu thế mình cũng không nên tôn trọng cái tình yêu đó. Vói những người như thế này mình xuống nước và luỵ quá nó càng được nước.
  3. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bái phục bác này. Mặc dù biết được lí thuyết nhưng quả thực: không biến lí thuyết thành thực tế được: có lẽ cái tôi hơi lớn. Chẳng phải chỉ có 19 tuổi mà nhiều em hai mấy rồi vẫn cứ hâm hấp như thế. Bó tay luôn.
  4. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cũng đòng ý với bác. Chúng ta cũng nên xuống nước, nhưng mà 1 vài trường hợp thì ko thể. Làm nhiều lần như thế nó càng được đà lấn tới rồi thành thói quen, lớn lên cũng không bỏ được. Người khổ chỉ là anh em chúng ta. Chuyện của bác j trên cũng chưa đến mức điên đâu, có thể bỏ qua được. Nhưng mà cái trường hợp của em thì em chán thật rồi.
  5. boyblack

    boyblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    cho nghỉ hưu luôn
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Quỳ xuống van xin và kể lể
  7. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Híc,sao truyện của bác giống chuyện của em và bạn trai em thế.Trong 1 lúc nóng giận và bốc đồng em cũng đã nói chia tay voi bạn trai qua tin nhắn,khi đó bạn trai em đang rất bận công việc.Và kết quả la sau 1 hồi năn nỉ,em van ngang ngạnh,thì bạn trai em đã nhắn 1 cái tin y như của bác.(2 đứa trẻ con yêu nhau,dù đã 26t).Sau đó em đã biết mình sai va nhắn tin làm lành,bạn trai em cung đã nói đồng ý,nhưng kết quả thì sao chứ,thái độ của anh ay thay đổi hẳn,lạnh lùng,va ko thèm hỏi han gì em (cứ như là trả thù vì em đã nói chia tay trước đó),lần này thì em ko chịu đc nữa_đứt luôn.Em chỉ muốn nói với bác là,nếu dứt khoát thì dứt khoát luôn,còn đã tha thứ và quày lại thì hãy quan tâm hơn,yêu thương ng ta hơn.Nếu bác làm đc như vậy bạn gái bác sẽ cảm động và yêu bác hết lòng.ko bao giờ có chuyện trẻ con va linh tinh như thế nưa_bác tin em đi.
    Giá mà bạn trai em ng lớn hơn 1 chút,để cho em có cơ hội thì tốt biết mấy,em chỉ mong mình có cơ hội quay lại,yêu anh ấy nhiều hơn.
  8. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn em mà biết nghĩ như bác thì em cũng chẳng để bụng làm gì. Dù có giận thận đấy nhưng nếu mà biết nghĩ như bác thì tốt biết mấy. Em nói thật là em chịu được tính trẻ con của cô ấy, nhưng mà riêng cái chuyện nói kiểu này thì em không chấp nhận được. Em hết sức chiều chuộng quan tâm đến em nó, nhưng mà em nó thì ngược lại. Em nó là người trẻ con, vô tâm, bướng bỉnh... nói chung là nhiều tính xấu lắm. Em vẫn bỏ qua hết.
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này được, mới là người yêu mà đã có thể ''đội người yêu lên đầu'' thì kiểu gì sau này cũng trường sinh bất lão.
  10. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    nói sốc gì tui dạ.
    xin lỗi bác chủ topic nghen.cho em xen chiện em vào xíu để mọi người tư vấn,vì 2 người mình yêu người trẻ con+ hâm nữa bực bội.
    Em yêu người ta nhiều lúc biểu hiện nhiều hành động quan tâm
    biết người ta nói sao ko?
    Anh sống tình cảm quá.
    Hỏi thử điên đầu không?
    Hôm bữa,em có khoe là nhà thằng bạn nhiều xoài,
    em nó nói " sao ko hái tặng bé".bây h hái rồi định mang tặng kêu em ko thích..Cất đi mang vô sai gòn.
    bực tập 2.
    Rủ đi chơi,kêu cả ngày bận không đi được.(lý do này chấp nhận được,nhưng kiểu trả lời sốc lắm )
    Vô tâm bướng bỉnh,nhiều lúc hơi kiêu ngạo,tính tình thất thường,kô biết ăn nói.
    Từ khi yêu,là mỗi sáng thức dậy ,mỗi ngày trôi qua là chậm chạp như đeo xiềng xích trong chân vậy.
    Mọi người có cách nào giải quyết vấn đề này không?

Chia sẻ trang này