1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc một mối ttình sao?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 29/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ai nĂi v>i bĂc lĂ em chưa lĂm gĂ 'ược thế hả? ĐĂu vĂo 'ấy r"i
  2. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    vĂng: thảo nĂo kĂu chĂn
    Thật ra trong lĂng bĂc 'Ă chĂn em nĂ r"i, vi?c em nĂ cĂ nĂi chia tay hay khĂng thĂ cũng thế cả thĂi CĂ vẻ bĂc cũng mong em nĂ nĂi ra cĂu nĂy lắm. Giải tĂn 'i cho lĂnh
  3. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Cậu v> vẩn quĂ XĂc '<nh lại 'i 24 tu.i r"i, khĂng cĂn trẻ con lắm 'Ău
  4. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các bác là do bác kia nói nên em cũng nói ra thôi, chứ cái chuyện đó không ảnh hưởng đến tình cảm của em chút nào cả. Đó không phải là lí do làm em ko thích em nó đâu, em thề đấy. Em chỉ cảm thấy không còn tin tưởng vào cái tình yêu em đó dành cho mình thôi nó quá đơn giản, yêu cũng được mà không yêu cũng xong. Nó quá dễ đổ vỡ. Chuyện chỉ có thế mà cũng nói chia tay được, thử hỏi sau này gặp chuyện gì loén hơn 1 chút thì sao. Với em, em nó đòi chia tay vì em ko tốt hay làm sai điều gì đó thì em sẽ níu kéo. Nhưng không vì cái gì cả thì nghỉ khoẻ.
  5. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chào anh,em cảm thấy chuyện 2 anh em mình giống nhau.Nhiều lúc các cô vô tâm đến không tưởng.Con trai khi yêu thi nhiều lúc rất nhạy.
    mình kể trương hợp của mình như vậy. đê đi học về tâm sự tiếp cho khây khoả nỗi lòng.
  6. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    ặc, mới yêu có 4 tháng mà đã đâu vào đấy rồi à, pó tay toàn tập
  7. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    4 tháng là tính đến thời điểm này, còn ''đâu vào đấy'' thì có lẽ em ko nên nói ra. Theo bác nghĩ là nhanh nhưng 1 số bác lại vào đây nói em là gà vì sao chậm thế đấy.
    @noobvn: chú kể chuyện của chú đi.
    Em cảm ơn các bác cho em lời khuyên, định không vào update tình hình nhưng nghĩ thấy các bác đã nhiệt tình giúp em nên em cũng muốn báo tin cho các bác biết.
    Lần này em đã quyết tâm ko khoan nhượng với em nó, sẽ ko liên lạc trước cho em nó mặc dù rất buồn và không nghĩ kết thúc đơn giản thế được vì em biết em nó nt cho em muốn chia tay chỉ là do 1 phút bốc đòng và giận dỗi chứ không phải vì ko còn yêu.
    Thì đến chiều hôm qua, em nó nt cho em bảo là mang giúp đến cho em nó 1 thứ hoặc em nó sang lấy. Em biết với bản tính của em nó thì không bao giờ biết nói lời xin lỗi đâu. Nhưng qua tn em cũng biết em nó đã biết mình có lỗi nên muốn làm lành.
    Sau đó em đến đưa cho em nó rồi rủ đi nói chuyện, em nói rõ quan điểm của em. Có thể chấp nhận mọi cái tính xấu của em nó (nhiều lắm). Nhưng mà không thể chấp nhận được cái kiểu của em nó hôm trước. Và bảo không được mắc sai phạm nữa. Em của em lạ lắm, nói chuyện về những vấn đề về tình cảm này thì không bao giờ hé răng ra nửa lời, bao giờ cũng chỉ mình em nói, còn em nó thì chỉ bít nghe thôi. Không biết ở đây có bác nào có cái tính lạ đời giống em nó không nhỉ.
  8. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    uhm`, kiểu này là nhớ quá ko chịu đc
    he he
    nói thật, con gái đã "đâu vào đấy" rồi thì miệng nói cứng nhưng thật ra là yêu lắm rồi mới thế, nên cũng chả sợ đâu
    nhưng đừng có già néo mà đứt dây
    em thấy có 1 câu rất đúng "Tao sai rồi mày xin lỗi tao đi"
    cái đấy đúng cực, vì mình mà sai thì rất ngại khi tự nhận, nhất là với em nào vừa trẻ con vừa hiếu thắng như em của bác ý, nên nếu người kia nhún 1 chút, thì kẻ sai sẽ tự khá nói xin lỗi thôi
    nói thật, em già đầu rồi, nhưng trong t/y cũng chả khác gì em của bác đâu, cũng nhõng nhẽ, thất thường, hiếu thắng.... nhưng đc cái người yêu em giỏi, lúc nào giận nhau cũng để 1 ngày suy nghĩ rồi anh ấy tự đến trưóc, nói chuyện 1 hồi rồi nếu em sai, em cũng nói đc câu xin lỗi, mặc dù chả muốn tý nào đâu
    Nên bác cứ cố lên, nhá
    Được mscloud sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 04/05/2007
  9. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    1- Phát ngôn bừa bãi không suy nghĩ
    2- Không biết trân trọng tình cảm
    3- Giải tán đi
  10. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Kiểu bướng bỉnh, hơi kiêu ngạo, hiếu thắng, tính tình thất thường, suy nghĩ ngắn em gặp rồi. Kết quả là nghỉ khỏe. Không biết trân trọng tình cảm, "Em mệt mỏi lắm rồi chả buồn suy nghĩ nữa, kệ muốn ra sao thì ra" thì em quạt cho vào mặt, bảo là "không xứng đáng để nói cái từ "yêu"..
    Cứ dài mồm ra nói yêu bác mà chẳng nghĩ rằng làm như thế bác buồn thì thôi giải tán, chịu được 1,2, 100 lần chứ chẳng chịu được cả đời. Không có tương lai thì đằng nào cũng xịt. Xịt sớm tí nào còn trai trẻ tí ấy để mà lon ton

Chia sẻ trang này