1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc một mối ttình sao?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 29/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng như bác thì tiêu,
    Tại sao phải bỏ,phải nghĩ ...sao không thay đổi người ta?
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Giải tán quốc hội.
  3. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bác tin là thay đổi được à . Khi nào được thì nhớ post kết quả lên nhé để em biết vẫn còn 1% thật. Tính cách có 2 phần, bản chất và hiện tượng bác ạ. Nếu nó vì sợ bác giận hoặc chiều bác hoặc gì gì đó vì bác mà ngoan ngoãn nghe lời bác thì nó ở phần hiện tượng. Về lâu về dài nó cũng x chịu nỏi nữa, về nhà với bác rồi thì mới tiếp tục cái phần bản chất , lúc đó thì bác kêu ai? "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Đừng nghĩ là trường hợp của mình thì khác, mình đặc biệt hơn....
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Phúc Đức quá, ai mà cũng đc như bác này thì có fải là tình yêu luôn đẹp k
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bác tin là thay đổi được à . Khi nào được thì nhớ post kết quả lên nhé để em biết vẫn còn 1% thật.
    [/quote]
    Có lẽ là được bác ạ. Em đây là một ví dụ nè. Bác thấy title của e ko? Trẻ con cực kì. Nhưng kể từ khi quen biết bạn em, với cách xử sự vừa dịu dàng vừa đủ, vừa chững chạc chín chắn lại giản dị dễ gần, tự dưng e thành ngoan và chín chắn hẳn. Mọi lời nói của em trước khi phát ngôn đều cân nhắc rất kĩ. Ko đao to búa lớn, ko giương vi giương vảy, bạn e thuần phục cái tính bướng bỉnh ngang ngạnh của em một cách nhẹ nhàng.
    Còn cái kiểu té nước theo mưa, ăn miếng trả miếng của bác chủ topic thì còn lâu mới trị được kẻ có tính trẻ con ngang bướng hiếu thắng.
  6. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chị khongthe lượn khoẻ thế.CHỗ nào cũng thấy mặtt
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Thời xưa anh cũng giống chú, nghĩ lại thấy mình dại quá.
    Theo anh, chú giải tán đi kiếm em khác nhá.
  8. kenoidoi123

    kenoidoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bác phải lờ đi thôi
    để xem ai cần ai hơn
  9. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ở trương hợp anh đó,mình cũng hiều,anh đó 24 tuổi rồi.Có thể nói là độ tuổi chính chắn khi gặp đức tính đó,ỏng a ỏng ẻo đó,thì làm sao chịu nổi?
    Giống như bắt người già mà nghe nhạc hiphop rock,sao mà họ nghe được.
    Lúc đầu em cũng vậy,tính ỏng ẻo làm em tức kinh rồi gây lộn.2 ngày 1 vụ 1 tuần 3 vụ.
    Và dĩ nhiên người đi xin lỗi là em.
    Nhiều lúc đi đường cô ta tửng lên giỡn cười nói gì đó,rồi em cũng cười theo hơ kêu em không đàng hoàng.Em bó tay.
    Rồi lúc muốn nắm tay cô ây,cố ây la lên,h ko thích nắm,không cho mệt.
    Im lặng,lái xe chạy nhanh khoảng 5 phút sau,em quay lại nhe răng cười.hehe nói vu vơ vài 3 câu.Nắm tay thế là nàg cho..Rồi lúc đó nàng còn hun mà em nữa kìa.Đó thành công ngoài sức tương tượng he he
    Đấy hỏi thử sao theo kịp.
    Em nó mới 19 tuổi ,không thể nào là 24 được,.Cho nên việc gì phải từ từ nhẹ nhàng,đừng làm ầm ầm.
    Chuyện của anh thì anh cứ im lặng ko nói gì hết,cứ đi chơi,sau đó lựa lời lúc vui nhẹ nhàng nói cho cô ta rồi nàng sẽ hiểu.
    Có chí thì nên.Cố lên anh.^^
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 04/05/2007
  10. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này