1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc SEAGAMES 26 bằng trận thua Miến 1-4: MÁNG LỢN CŨ XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ngochai181, 17/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.477
    Đã được thích:
    1.172
    Tại em...em mở thớt đen quá.Các bác cứ chửi em đi
  2. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Vậy là cái ước vọng 50 năm gì đó vẫn là ước mơ. Cả cái dân tộc này (chí ít cũng tầm 50 triệu người) lại tiếp tục bị chúng nó cho ăn quả đắng. TSB thằng Tạ Ben Cu (Tuy thua nhưng người hâm mộ hài lòng vì sự nỗ lực của các cầu thủ ngày hôm nay). Vâng nỗ lực nhưng đáng lý có những con người còn tốt hơn thằng Hoàng "Bò", thằng Đình Tùng nhưng chúng nó không gọi. Thôi dù sao thua cũng đỡ có đua xe, đỡ đau hơn khi thua ở trân final. Cuối cùng Đ M VFF
  3. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Bọn VFF hết nổ rồi . Nghe mấy ông BLV nói thấy mà bực . Thua vì trình độ kém thì chấp nhận đi chứ giờ ngoài toàn than vãn , đổ thừa do hoàn cảnh , do kém may mắn .... Chỉ trông chờ vào sự may mắn hay đối thủ mắc sai lầm ... Nghe bực cả mình . Đá ko cầm được bóng , ko có 1 pha phối hợp ra hồn , mắc sai liên tục ..... Chán quá :((
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.060
    Đã được thích:
    4.141
    Tạm biệt SG 2011.
    Cũng chẳng có gì để quá thất vọng, ngoài việc quả đầu tiên thua hơi ngớ ngẩn thôi.
    Chúng ta đang tụt lại dần so với sự tiến bộ của khu vực, và thực tế là cách huấn luyện của Goetz cho đến giờ không có gì nổi bật. Có lẽ, chúng ta sẽ phải từng bước cân nhắc lại vai trò của HLV.
    Đành trông đợi vào VPF thôi
  5. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    Đi cày á ? Sao nhẹ nhàng thế , Triều Tiên đá WC 2010 về cả đội bị bắt đi cải tạo Lao động kia kìa , đám Vịt này cho ra Trường Sa đắp đá xây bốt canh cho bõ công nuôi tốn cơm
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Hàng tấn công tụi Ỉn đá như kẹc mà còn ghi được 2 bàn.
  7. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Tại sao lại chửi chú ??? Tại trình của bọn nó chỉ đến thế mà thôi nên có cố gắng bằng 200% sức lực cũng thua thôi . Thua mà đẹp thì ko nói làm gì đàng này thua do trình quá kém nên chấp nhận sự thật đi em trai [r37)]
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    -Dù khó chịu nhưng khi vào trận vẫn mong Việt làm được cái gì đó. Nhìn anh em chiến đấu dù chỉ là bằng tinh thần như thế cũng tốt rồi.
    -Nhưng tinh thần phải đi kèm với thể lực nếu không có một nền tảng kỹ thuật siêu đẳng thì mới gia tăng cơ hội chiến thắng. Indo chơi món thể lực với lối đá nhanh và mạnh mẽ, Việt Nam thừa hiểu và cũng muốn chơi chậm lại nhưng kỹ thuật và thể lực không cho phép nên cứ lăn dúi dụi. Kỹ thuật là ở đâu khi mỗi lần mở biên phải câu bóng lên trời và đẩy quân nhà vào thế tranh chấp? Kỹ thuật là ở đâu khi mới bắt bước một đã bị đè tối tăm mặt mũi?
    -Hôm nay Bửu Ngọc hay quá, đúng là sản phẩm của làng nghề thủ môn Đồng Tháp (to như tòa tháp và vững như đồng). Anh chỉ có thể cứu được 100% những quả dứt điểm của đối thủ, nhưng lại không thể làm gì khi quả bóng bay tới từ đồng đội của mình.
    -Vì sao những cầu thủ dạng như Samson, Edene, Timothy chân còn củi hơn Thanh Bình, Anh Đức nhưng vẫn là nỗi khiếp đảm của mọi hàng phòng ngự VL? Vì chúng nó chỉ cần khoẻ và nhanh, sút bóng quả nào đi quả đó là xong. Đá tập thì không ăn tiền, nhưng khi thi đấu thì hiệu quả rõ ràng là ổn định. Ở đội U 23 Indo bất kỳ thằng nào cũng có thể chấp Hoàng Bò về thể lực!
    -Sau giải này, bóng đá Việt Nam đang ở đâu? Không lẽ bằng vai phải lứa với Myanmar? Khi Đông ti-mo xếp đội hình ổn định với các cầu thủ không những to khỏe mà còn giàu kỹ thuật Brazil thì ta phải chấp nhận đứng thứ mấy?
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.189
    Đã được thích:
    5.587
    Hôm nay rùa có nổi, nhưng không phải rùa ao nhà mình, thế thôi. Hậu vệ kém thì đã biết từ đầu giải, chửi mãi cũng thế cả. Nhưng có một thằng cần phải bị chửi liên tục, chửi truyền kỳ, đó là thằng Hoàng Thiên. Thằng này không biết nhục khi mặc áo số 10 hay sao ấy nhỉ.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thua xứng đáng rồi :D

    Trận này trọng tài nhẹ tay với Vịt chứ không thì ăn ít nhất 1 cái thẻ đỏ.

    Thôi, giải này không hy vọng gì nên cũng chẳng có gì phải thất vọng.

    Cả đội U23 này ưng được thằng thủ môn Bửu Ngọc, cao to bắt lì đòn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này