1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc SEAGAMES 26 bằng trận thua Miến 1-4: MÁNG LỢN CŨ XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ngochai181, 17/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Cứ với đám cầu thủ lùn còi xương + teo cơ + suy dinh dưỡng được bơm vá thành siêu nhân, cộng với đám tiến sĩ (giấy) của VFF thì con đường ra châu Á của chúng ta mãi mãi mù mịt...
    Nào là át chủ bài Tùng sóc, nào là siêu hậu vệ Long Giang, nào là thi sĩ đá bóng Văn Bình, rồi thì bản lĩnh xứ Nghệ, dấu ấn sông Lam,......^:)^^:)^^:)^
  2. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    540
    =))Đồng ý với bác
    Cái dở của báo chí là bơm vá hoặc thằng viết báo không biết bóng đá.
    Trình độ nhận thức bóng đá của các cầu thủ quá kém, cái này là do đào tạo và nhận thức của cầu thủ
    Với kiểu này VPF lên cũng chưa chắc làm được gì, có chăng chỉ là làm cho giải đấu trong sạch hơn thôi, muốn nâng tầm bóng đá phải có 1 kế hoạch đào tạo bải, dài hơi và chuyên nghiệp, không thì cũng 'Nguyễn Y Vân' mà thôi
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    diskuloz viết lúc 22:20 - 19/11/2011 [​IMG]
    Một trận đấu đúng với phong cách của người Đức ,chiến thuật của người Đức .Ta đã áp đặt được lối chơi khoa học của người Đức trước đối thủ của mình bất kể họ là chủ nhà theo cách đá của ta .Đó là tính hiệu lạc quan và đáng khen cho đội tuyển VN tham dự SG lần này. Trong một trận đấu ngang tai ngang sức tranh chấp bóng từng cm ,kể cả chấp nhận bị thẻ phạt như vậy thì bàn thắng sẻ rất khó xảy ra ,thì lúc đó những tình huống cố định sẻ là một vũ khí rất lợi hại để làm bước ngoặc quyết định trận đấu và ta đã thua trong một trận cầu đáng tiếc như thế này.
    Về bàn thua thứ nhất hàng phòng ngự lập hàng rào thường phải bị động trong tình huống này khi cầu thủ sút phạt họ chỉ có 2 chọn lựa 1 là nhảy lên để bịt góc xa khung thành cho thủ môn nhưng lại thủng ở dưới nếu như cầu thủ sút phạt đá xà theo kiểu đội indo đá vừa rồi . 2 là đứng yên thì để một lổ thủng rất lớn bên góc xa của khung thành và thủ ta chọn cách thứ nhất khị họ nhận thấy rằng cự ly góc sút quá nguy hiểm cho thủ môn nếu như cầu thủ sút phạt vuốt vào góc xa.Ta thua bàn thắng này chẳng có gì phải xấu hổ cả đành chịu thôi .Nếu cho tôi có sự lựa chọn giữa 2 vị HLV chèo lái con thuyền bóng đá VN cho tương lai thì tôi chọn vị HLV người Đức này chứ kg phải là Calisto bởi lối đá của ông ta là lối đá bằng cái đầu và nó luôn thể hiện sự bản lỉnh trong bất cứ tình huống nào đó là sự ổn định cần có như những gì bóng đá Đức thể hiện .Còn lối đá của Calisto là lối đá theo con tim mà con tim thì nó thường đập thất thường như bóng đá Bồ của Tồ vậy nếu thua trước đối thủ thì nó càng thất thường hơn.Nói tóm lại theo tôi đội tuyển chúng ta đá như vậy là quá tiến bộ rồi dẫu cho đứng hạng 4 thì cũng thất sự hài lòng.


    =====================
    1) Ai áp đặt ai? Theo như tường thuật VN gãy tiền vệ. Tuyến giửa mất mà áp đặt gì?
    2) Messi vuốt bóng còn lên trời . Bộ bác tưởng vuốt bóng vào góc xa dễ thế à . Tụi Indo, cả ĐNA mấy thằng đủ trình vuốt bóng góc xa như bác nói mà sợ . VN sút phạt mỗi ông Minh Phương, thằng Thái mỗi ông Thonglao ...rồi thì xác suất được 50% hay không? Đừng nói những thằng ĐNA còn lại.
    3) Nhưng Thái hay Mã đôi khi nó sút phạt vẫn vô vì đội VN lùn quá thằng cao nhất 1.75m mỗi 1 chú còn lại 1.7m, 1.65m góc hở rộng mêng mông ...thì nó sút căng sút thẳng qua đầu ,...cái này bọn ĐNA đủ trình ...chứ nói vuốt bóng góc cao hoá ra Âu Châu thằng CR7 nó giá trăm triệu cũng chỉ đủ ngang tầm tuyển thủ Indo xứ gà chết thôi à ? Nếu mình sợ phải cắm đầu nhảy lên trước khi nó sút ...tại mình ngu tuyển mấy thằng lùn ngu xuẩn phá hoại thôi nên phải cực khổ như vậy . Chấm dứt bàn loạn đổ thừa linh tinh . Bóng đá ĐNA là bóng đá vùng trũng trình như ta thấy siêu vẹo Đình Tùng, Thành Lương hoặc sút như thằng bất lực hết hơi hoặc bắn chim cò ...thì đừng nói lý tưởng sợ vuốt bóng vào góc cao vv và ....

    Mịa cứ nói thẳng tuyển quân ngu thì chết .
    4) Việc VN vô địch hay không 80% éo có dính dáng gì tới lối chơi = dấu ấn HLV. Tất cả đều bắt đầu từ khâu tuyển chọn . Nghẽo cuối cùng chỉ là nghẽo không thể đua lại ngựa trong những cuộc đua đường trường và dài ngày . Anh chọn nghẽo đi đấu thì hlv nào cũng vậy mà thôi .
    5) Dù sao Tồ cũng sau khi vô địch ĐNA, cũng vào tới chung kết Seagames kế tới nhá, cứ lấy đó là thước đo Tồ và Dớt. Đừng lo với tư duy ngu VFF Dớt sẽ được giử lại để cm 1 lần nữa là é hơn gì Đần. Đại khái Đức và Áo đá giống nhau . Đần đã é có cửa với những thằng chơi rắn với VN thì Dớt cũng vậy. Bọn Đức nó thành công với lối chơi nó, nhưng VN thì khác. Đức nó có kỷ luật ....VN thì mỗi thằng 1 cái tôi. Đức nó khoẻ và to tận dụng điều này trong lối chơi từng cầu thủ. VN thì lùn yếu còi xương ngu dở hơi cám lợn . Đức tận dụng 2 mặt trên Kỷ Luật + To Khoẻ càng lướt (cứ nhìn 2 thằng Ozil và Khedira của Real từ sức chạy lối chơi mà thấy) + có đầu óc (cái này anh Áo kém hơn) thành truyền thống bóng đá Đức. VN cộng thiếu kỷ luật ta đây + lùn dở hơi cám lợn bơm vá + ngu xuẩn = cái củ c gì mà đòi vô địch Sea Games theo kiểu khuôn mẩu Đức hay Áo? = Chạy Ầm Ầm và tạt bóng linh tinh tận dụng 17 khoảng khắc mùa xuân?
    Cứ nói thẳng nói thật Ngu thì Chết. Rất đơn giản. Vậy thôi .

    6) VN giờ huy chương đồng Sea Games cũng hài lòng à . Thời Đần bị loại cũng nhiều người nói thế. Tôi đã nói nếu cứ chọn lùn cám hấp dở hơi ngu xuẩn với nòng cốt NA nhân kiệt thì VN sẽ vào tốp 2 ĐNA ngang Phi, Timor, Lào và Campuchia ...thực tế đang diễn ra đúng như vậy ...nếu Lào vô bán kết là mừng ...thì đúng là VN vô bán kết là rất mừng. Chỉ tiếc trả 20k/tháng cho hlv mà tham vọng chỉ thế đổi ra thóc ....thấy nghẹn họng . Nhưng ở box quốc phòng nhiều ông còn tuyên bố con Sigma 1 tỷ cũng é ngán, tiền không là vấn đề vấn đề là trông phải mượt ...thì thấy tư duy như vậy còn ám ảnh VN dài dài.

    7) Tuyển VN thời Tồ vô địch không có lối chơi gì rõ ràng cả . Chỉ 1 bài phòng ngự sát cánh cùng nhau và dựa vào phản công với những cố gắng cá nhân ...nhưng thành công. Bởi vì nói chung trong lịch sử bóng đá VN thời hội nhập đội này nó TO và KHOẺ nhất ...nên nó chạy nhiều tự phát và ăn may được ...ấy thế mà bao đời HLV khác với bao kế hoạch linh tinh làm é được cũng chỉ đơn giản vì lùn, ngu và cám lợn hơn . Bao nhiêu kiểu đá rồi nhưng lùn và cám lợn cuối cùng không kiểu nào ra kiểu nào cả . Đúng là Việt Thắng nó gổ nhưng thằng dog lùn Đình Tùng nó có dẽo hơn đâu? ** ông nào nói Vn những thằng lùn mới đá bóng tốt là có mắt mà cận và viễn thị = loạn thị hết . Hoặc nói nặng là từ cặp mắt tới cái đầu suy luận nó nghẽn mạch nên phát biểu linh tinh . Thằng Thắng Bế đúng là không dẽo hơn thằng Đình Tùng ...nhưng khi sút bóng nó táng mạnh hơn khi chạy nó khoẻ hơn cho bọn cùng ĐNA ngữi khói được ...cho nên cụ rùa mới nổi lên ...còn lùn cám lợn cụ rùa cũng bó mai luôn.

    Thời hậu vô địch ông Tồ muốn chuyển VN đá theo trường phái la tinh Âu Châu, Bồ- Tây Ban Nha.
    Theo tôi là ổn. Bời vì cầu thủ VN dù sao cũng nhỏ yếu, cho dù có chọn cao to vâm . Nhưng chúng ta thấy rằng hàng hậu vệ bị bọn dog quân sư vùng miềng nó cứ gởi gắm Huy Hoang, minh Đức và Đình Đồng....những thằng ngu dốt này ...suốt ngày cứ tuyển VN phòng ngự như Barca...** lùn phòng ngự như Barca chơi láo có tt Âu Châu nó binh chứ VN ở ĐNA thế lực gì mà mua trọng tài . Nếu dùng như mùa trước cứ cao to vâm khoẻ nói chuyện ở hậu vệ và tiền vệ như đám Quang Thanh, Phước Tứ, Như Thành, Việt Cường, Minh Châu ...thì đã thêm mấy cái hcv nửa rồi (thằng VC 1,73m lùn nhất cũng to khoẻ ngang ngữa hoặc hơn đám cám lợn hậu vệ giờ) . Mịa nhìn đám Minh Đức (nghệ) Đình Đồng Huy Hoàng, Long Giang, Âu Văn Hoàng,....lùn cám lợn băng bó như cương thi mà oãi chè đậu rồi . Thằng mọi Long Giang giờ xắp thằng Huy Hoàng ver 2...đá ngu đá xuẩn bị đuổi hoặc bị đạp què quanh năm . Thằng Huy Hoàng trung vệ 10 năm là 10 năm đầu gối quấn băng trắng, thằng Minh Đức nghệ thằng Long Giang giờ cũng vậy ...cương thi sống đá bóng à . ** cứ 1.73m đá trung vệ là vậy đó 2 con đường thôi đá láo bị đuổi hay bị đạp cho què. Không thương chúng nó cũng thương cho ba má chúng nó chứ. Ai lại muốn con mình què???

    Thôi cứ bấy nhiêu thôi .

    Vẫn 1 câu kết chết vì ngu .
  4. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Deo' mẹ nói đi cũng phải nói lại thời của Tồ giàn cầu thủ chất lượng hơn bây giờ Tồ vô địch lúc đó rùa bỏ meẹ thực tế Tồ còn nắm quân thêm 2 nhiệm kỳ Seagames và AFF sau đó nửa nhưng làm được trò trống gì ?đấu với thằng HLV nội địa của Mã 5 trận ***o thắng nổi 1 trận xong rồi rút qua Thái để bảo vệ hào quang của mình . Tồ cầm quân vào chung kết với đội hình được đánh giá kèo trên nhưng cái thua của Tồ là sự bất lực khi không tìm nổi đấu pháp để áp đặt với Mã được cho là kèo dưới .Thời của Goezt thì khác trong tay hắn có được thằng cẹt nào để ra trò ngoài Thành Lương tướng nhỏ như con chuột .đấu với Indo trên lòng chảo của nó và được giới chuyên môn cho nhận định VN đang ở kèo dưới thì chuyện thua cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì nó chỉ có vậy.Nhưng cách thua của trong trong trận này không làm cho người hậm mộ ức chế vì hay chết vì bị tăng song máu như thời của Tồ . Diss meẹ VN đang ở vùng trũng thế giới mà cứ tưởng là đương kim vô địch world cup cứ thất bại là chửi rủa bọn cầu thủ hoặc bọn VFF mà không xem xét lại cả một nền bóng đá và con người ta đang ở đâu trên địa cầu này
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ông Tuấn mẽo kết câu "chết vì ngu " chỉ đúng một nửa .Vì
    Lũ cào cào ,châu chấu dù có ngu thì cũng vô hại cho danh dự tổ quốc ,nếu như lũ heo mặt dày VFF không bơm vá , sư thúc ass lũ vượn vào tuyển .Với lũ trư mặt nhàu VFF thì thắng , thua chẳng có ý nghĩa gì .Vấn đề cốt yếu là có móc được tiền của ngân sách dành cho bóng đá hay không?
    Triết lý sống trên cõi Vịt ở giai đoạn này là tiền nuôi quan hệ , quan hệ đẻ ra tiền .Tóm lại là nhà nhà đu dây, ngành ngành đu dây .Quan trọng gì cái gọi là Danh dự tổ quốc .Tiền mới là quan trọng ,tiền để thờ xe đẹp ,nhà đẹp ,gái đẹp....và bơm cho lũ Kid đi học ở hải ngoại.
    Mấy thằng ngoại quốc nhập tịch chẳng qua nó không có dây ,không có vẹo gì để xịt ra tiền nên VFF nó đá cho các chú câu lạc bộ nuôi.
    Vì thế có chửi thế và nhiều hơn vạn lần thế nữa thì từng thằng lợn mặt nhàu ở VFF nó vẫn cứ AQ là dân nó chửi VFF chứ nó không trát kít vào chính danh cái mặt heo của mình .
    Bóng đá nó hốc phần lớn ngân sách rót cho thể thao ,mà chẳng kỳ SG nào ghi được thêm một cái mề đay vàng vào bảng tổng sắp huy chương.Mơ 50 năm , rồi chẳng mấy lại mơ 60 năm .
    Nhìn mấy em điền kinh nằm sấp rớt dãi ,kiệt sức với tay vào vạch đích thì không hiểu mấy con heo tiến sỹ ở VFF nghĩ gì nhỉ?À mà da mặt đã dày thì làm quái gì có khía niệm "liêm sỉ".

    Vài dòng không sát với chuyên môn lắm .Nhưng chắc đó là nguyên nhân chính làm cho bóng đá Vịt cứ dẹo hết thập kỷ này qua thập kỷ khác như những thằng say , con nghiện...trong mắt hàng triệu người Việt mê bóng đá.
  6. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Vịt thua như thế chứ thua nữa tớ cũng không buồn vì điều này đã được biết trước.
    Hôm qua Bửu Ngọc cắm đầu xuống đất thực sự tớ toát mồ hôi (nghĩa đen), mịa lo kinh khủng! Chỉ sợ em nó gãy cổ.
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tình yêu làm con người ta mù quáng các bác ạ. Biết rằng Vịt ta yêu kém nhưng gặp Indo tôi vẩn có một chút hy vọng rằng Vịt nhà mình sẽ làm nên bất ngờ. Nhưng sau khi xem xong thì thấy : thua là quá chính xác. Tuyển nhà ta không có một cái gì hơn đội bạn trừ anh thủ môn BN lăn xả. Y như người lớn đá với trẻ con. Thua nhưng không đau lòng vì biết rằng trình chúng ta chỉ có vậy, ít nhất trận này tụi nó không bán vì làm gì có trình để bán
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Đúng là mù quáng bác ạ. Hôm qua là lần đầu tiên tôi ủng hộ Vịt hết sức từ đầu tới cuối, kết lại được pha xanh mặt vì Bửu Ngọc ngã kinh quá.

    Bảo ông Goetz chưa có trứng tốt nên món trứng rán chưa ngon đi. Nhưng cha này đã thể hiện là mình chả có 1 tí trách nhiệm nào. Sau trận thắng Qatar 2 - 1, ông này chắc nghĩ vậy là mình giỏi rồi nên cứ thế mà phắn đi nghỉ. Khi trở lại thì VL đã gần như xong, hỏi sao cái đội hình ko toàn bơm vá mới lạ.

    Các bác cũng ko cần bảo vệ Goetz làm gì, bởi vì ông ta không mất chức sau giải này đâu. Hãy đợi sang năm, và vòng loại Asian Cup, mọi thứ đen trắng rõ mười ngay ấy mà.

    Còn Tồ thì về Bình Dương cũng tốt, hoặc về Bồ dưỡng lão đi cũng dc, quay lại cái đội tuyển này thì tui cũng chả ủng hộ ông.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vậy kết lại, ý tui là. Đừng chê ông ta không có cầu thủ tốt, hãy hỏi ông ta sao ko tự đi chọn quân mà khoán hết cho bọn trợ lý ?
  9. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, trc xem tuyển VN bị đá tung đít em còn buồn, giờ thì thấy bt, thậm chí còn khoái vì vào đây xem các bác tổng sỉ vả hay ra trò :)).
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Thằng Goetz này làm việc chuyên nghiệp vl: việc tuyển chọn cầu thủ là việc của trợ lý, éo phải việc của nó nhá; cần thì nó xem băng với quan sát thêm trong quá trình huaan luyện. Việc của nó chỉ là HLV trưởng, xây dựng chiến lược và chiến thuật cho ĐTQG. Đến Ferguson tuyển quân còn éo thèm xem thằng Bebe đá thế nào mà vẫn mua như đúng rồi.
    Có điều cách làm việc chuyên nghiệp kiểu này không hợp ở Vịt ngan vì mấy thằng trợ lý nhận của đút rồi bơm cầu thủ lên tuyển
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này