1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc SEAGAMES 26 bằng trận thua Miến 1-4: MÁNG LỢN CŨ XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ngochai181, 17/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Mẹ kiếp cái bọn ******** phá hoại đất nước! [r37)][r37)][r37)]
  2. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129

    Câu này rất chí lý. Trọng Hoàng chính là một mắt xích yếu nhất của U23 VN. Kể cả về tinh thần, đạo đức (bán độ) và chất lượng chơi bóng. Nếu còn thằng này ở Tuyển Việt Nam thì cùng với thời gian nó sẽ là một nguy cơ thường trực về bán độ, và chia rẽ nội bộ giống như các đàn anh của nó.

    Nếu nhìn lại cả một quá trình đóng góp cho tuyển các lứa tuổi của dân Nghệ, có thể thấy bọn này phá nhiều hơn xây.

    Cho nên nói cho cùng, bây giờ các đội tuyển VN muốn mở mày mở mặt thì điều đầu tiên là cấm cửa cầu thủ xứ bọ Nghệ, vì bọn này thường có lối sống bầy đàn cục bộ, hoặc do ảnh hưởng về văn hoá vùng miền cho nên tư duy bọn này thường cụt lủn, khôn vặt dẫn đến lối chơi bóng tủn mủn lắt nhẳt.
    Hai là cấm cửa toàn bộ những thằng nào có gốc gác, quan hê, con cháu nhà Thể Công. Vì lũ này thường có quan hệ XH chằng chịt rất phức tạp ( Hồng Sơn trước đây, Như Thành mới đây, và Văn Quyết vừa qua) rất dễ bán độ theo dây.

    Hai nữa là phải khuyến nghị các câu lạc bộ trong việc tuyển chọn đào tạo cầu thủ, để loại bỏ ngay từ nền móng các chú lùn.
  3. mrbig76

    mrbig76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này hay, chuẩn!
  4. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Thành lương phải nhập viện vì chấn thương sọ não, Bưủ Ngọc cũng nhập viện vì chấn thương đốt sống cổ. Đây đúng là 2 cầu thủ để lại ấn tượng nhất trong trận thắng indo. Và tôi cũng tin là 2 cầu thủ này trong sạch trong những trận đấu ở seagame lần này.
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.187
    Đã được thích:
    5.586
    Trận này thì đến hôm sau đọc báo xem tỷ số không biết người ta có buồn liếc mắt không nữa, trực tiếp ai mà xem. Đợi mấy hôm nữa các con giời xách va ly về sẽ sẽ điều tra vụ đá láo trận Lào, lúc ấy tha hồ theo dõi.
  6. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Công bằng mà nói thì các cầu thủ nhà Vịt đã cố gắng cống hiến hết tất cả những gì họ có - trừ những con thú bán rẻ đồng bào + Tổ quốc (nếu có). Đa số các cầu thủ chưa bao giờ đăng đàn tự xưng tui là bản lĩnh xứ Nghệ, là siêu hậu vệ, siêu kỹ thuật, là siêu nhân, là mối đe dọa mọi hàng thủ,...gì gì cả. Tất cả những danh xưng hoành tráng, những tràng đại liên, lựu đạn đó là do bọn nhà báo đời báo hại ngồi bàn giấy máy lạnh đíu bao giờ ra sân đá bóng bơm thổi cho các cầu thủ để câu khách bán báo ăn tiền.
    Lứa cầu thủ kỳ này của chúng ta tài năng + thực lực chỉ làng nhàng ngang với mấy chú Myanmar (thấy rõ rồi, khỏi cãi), đúng ra nên đặt mục tiêu vào bán kết là đủ đẹp, nhưng lũ nhà báo hại chúng liên tục bơm hơi hít hà thành những siêu nhân tài năng chọc trời khuấy nước, làm toàn bộ độc giả (có cả khá nhiều anh em ta) cũng bị ngộ độc hết, phần lớn ngồi nhà tự thẩm du tinh thần với nhau rằng nhân dân ta đã sinh ra được các tài năng kiệt xuất, và tưởng tượng rằng chúng ta sắp san bằng tất cả để bỏ túi cái huy chương vàng. ^:)^
    Ở vòng bảng, đám ruồi muỗi chầu rìa như Phi, Timor, Lào mỗi đứa đều thọc 1 dao vào lưng, vào đít nhưng ta vẫn đê mê chưa tỉnh, đến khi Indo nó đâm 2 nhát trúng tim chết giãy đành đạch đau hơn hoạn thì chúng ta cuống cuồng quay sang trút tất cả mọi cơn cuồng nộ lên đầu các cầu thủ mà quên rằng họ (trừ mấy thằng bán lước) cũng là nạn nhân của bọn quan lại sâu bọ và đám nhà báo bơm vá lũ con cháu, đồng hương từ chú vịt nhà tô vẽ màu mè hoa lá rồi đưa đi đấu với đại bàng, phượng hoàng, không thua thảm mới là chuyện lạ!
    Thôi thì vịt hãy tỉnh lại để nhớ mình là vịt, chơi với Miến là vừa sức (miến vịt). Không biết sau cú này thì đám quan mặt dày trên VFF và lũ nhà báo hại có sáng mắt ra chưa??? ^:)^
  7. muahabackinh

    muahabackinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    gọi Mã hay In là đại bàng phượng hoàng thì cũng hơi quá :)))
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Làm sao mà cấm được đây bác???:-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bởi vậy, ông Dớt nên quỳ lạy cái đám này mới xứng đáng với sự nguy hiểm của chúng!
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    chiều mai tôi sẽ xem và nhất định sẽ cổ vũ cho Miến, Miến phú hương muôn năm. Đập chết hết lũ vịt còi này đi. Cho cái lũ VFF biết thế nào là lễ độ. Ít nhất sau thất bại toàn diện tại Sea games 2007 tụi nó cũng đã gọi ông Tồ và biết giao quyền cho ông
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mạnh dạn đi cửa Miến ngày mai. Nhưng đừng thua tan tác như những trận đá giải ba ngày trước.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này