1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc SEAGAMES 26 bằng trận thua Miến 1-4: MÁNG LỢN CŨ XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ngochai181, 17/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Ráng chờ 2 năm nữa có Sea Games thì sẽ lại vui thơi.
  2. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    Về cái máng lợn cũ rồi, còn gì để nói, còn gì để hi vọng nữa đâu

    haizz
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    chờ 1 năm nữa, xem cái máng lợn có thay đổi gì ko?
  4. 565610

    565610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    2
    Mọi người bức xúc với bóng đá VN làm gì? Không biết đá bóng thì có làm sao đâu. Tầm vóc người VN thì làm sao chơi bóng đá đỉnh cao dc. Nhiều ông sáng kiến chọn to khoẻ, trâu bò không cần kỹ thuật. Đám này vào thì cũng thua như bọn còi cọc mà có kỹ thuật thôi, khác gì đâu. Tất nhiên tốt nhất là vừa có kỹ thuật vừa trâu bò , to khoẻ tương đối, nghe thì có vẻ hợp lý đấy nhưng chọn cả VN đi, rồi huấn luyện thì cái đỉnh cao nhất đạt được là 1 lần vô địch vùng trũng, chấm hết. Tố chất sức vóc chơi thể thao của người mình chỉ có vậy, đánh nhau thì máu chứ chơi bóng bánh thì không lại dc. Tố chất con người rất quan trong với thể thao đỉnh cao. Ở đông Á mấy thằng Nhật, Hàn, Bắc Triều là vượt trội vì bản chất chúng nó khác với phần còn lại. Đừng nhìn nó máu đỏ da vàng mà nghĩ là nó giống mình, chỉ là bề ngoài thôi. Tiền quan trong nhưng chỉ là thứ yếu so với tố chất dân tộc. Cứ nhìn Bắc Triều và 1 số nước châu Phi, châu Mỹ thì hiểu. Ngay cả thằng TQ cũng ko có cái tố chất hung hãn như mấy thằng trên. Kể cả 1 tỷ 4 dân, đổ cả đống tiền, chon toàn loại hổ báo tập luyên điên cuồng cuối cùng cũng chỉ là con số không tròn trĩnh, đá không nổi bế tắc quay sang ăn chơi quậy phá làm lung tung y hệt như VN. Khi thành công thì mọi viêc đơn giản, nhưng khi cố gắng hết sức mà không vượt nổi người ta thì cũng bế tắc sinh bênh như nhau thôi. Đội tuyển TQ ko chỉ xếp sau mấy thằng trên mà còn sau 1 số thằng tiểu quốc Trung đông nữa. Đừng nói chinh phuc WC, ngay cả Asian cũng còn xa vời. Làm người ai chả có một ước mơ khi xem Pele , Maradona đá bóng cũng mơ 1 ngay đội VN cũng dc góp mặt tại các sân chơi lớn. Đầu tiên là cố vô địch vùng trũng, tiếp theo dăm năm nữa là vào top của châu Ắ, rồi vài năm nữa vào 1 ngày đẹp trời rùa nổi thì cũng sẽ vào WC,... tiếp theo...mơ ước.... Do đó ai cũng mong vô địch Sea game 1 lần để coi như là thực hiên được bước đi đầu tiên trong con đường chinh phục đỉnh cao thế giới. Nắm được tâm lý này nên các ông nhà báo truyền thông ra sức khai thác, tạo ra tâm lý mập mờ WC, ASian, Sea game hoành tráng như nhau, xa thì tân chân trời, gần thì chỉ cố lên chút ít là hiên ngay trước mặt. Thật thật ảo ảo, sắp chạm tay vào rồi cố lên tý nữa là OK. Giấc mơ này mỗi mùa Sea game đến lại dc bơm thêm tý thuốc vào nên rất đẹp đê mê. Nhưng rồi mơ thì cũng có lúc phải tỉnh. Phải nhân ra rằng không phải ai cũng chơi đá bóng giỏi hết. Người VN nói chung là không biết đá bóng. Trên thế giới mỗi mùa WC đến cũng chỉ có hơn 30 nước biết chơi đá bóng thôi, phần lớn lại không phải châu Á. Trời đất thì cũng sẽ có ngày đổi thay, nói chi đến con người. Việt nam rồi cũng sẽ vào WC vào một ngày xa xôi nào đó, nhưng chắc là không phải trong 30 - 50 năm tới. Không hiểu bao nhiêu người hay cãi cọ nhau ở Forum này còn có dịp chứng kiến sự kiện này . Làm người thì đành phải chấp nhân sự thật, thôi không mơ mông nữa làm gì, từ nay chỉ xem bóng đá VN là một vở hài kịch vui nhộn, với các trò hề của cầu thủ và VFF. Biết đâu có 1 ngày bạn nhận ra là xem hài còn thích hơn mấy trò quá khích điên cuồng nhiều. Lúc đó quả thật bạn đã là 1 người rất hạnh phúc!
  5. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    theo tôi nguyên nhân chính là thu nhập cầu thủ giờ cao quá , các cháu đâm hư, mua cả đàn gái trong lầu xanh cũng ko hết 1 tháng lương nên chắc các cháu phải thưởn thức cật lực vụ này [-X
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Người VN nói chung là không biết đá bóng

    ===========================
    http://www.youtube.com/watch?v=yVTN2DFLfAE&feature=related

    VN đoạt huy chương vàng 100 tự do . Một trong những bộ huy chương giá trị 1 bơi lội . Cũng may các nhà tuyển trạch bơi VN không về xứ nghệ tuyển mấy con cá kình sông lam 1.65m còi suy dinh dưỡng và thích làm thơ ...Nên cuối cùng chúng ta có thể nói người VN biết bơi và có thể bơi giỏi .

  7. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Bác nào từ ngữ phong phú cho em xin chú thích cho hình dưới cái.

    Nhìn hinh ko nín được cười:)):)):)):)):)):))


    [​IMG]
  8. 565610

    565610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    2
    @Tuanusa Bác lại so sánh bơi lội với bóng đá thì cũng hơi khập khiễng. Bơi lội huy chương vàng Olympic thì TQ cả rổ, đá bóng có nổi đâu. Bóng đá đỉnh cao đòi hỏi thể lực phải đặc biệt khoẻ và bến, chay 90 phút 10 km mỗi trận, mà là di chuyển lúc nhanh lúc chậm chứ ko đều như marathon, hay là thật nhanh như bơi lội trong 1 thời gian tương đối ngắn. Với kiểu vận đông như vậy thì trên thế giới bọn da đen là số 1 ( bác cứ nhìn cầu thủ bóng rổ, bóng đá Mỹ thì rõ). Người VN, đông nam á, hay TQ tuy thích đánh nhau, gây sự huyênh hoang vớ vẩn nhưng thực ra thì thuộc loại hiền tính. Còn Nhật, Hàn, Triều thì tố chất khác, đừng có xem mấy tài tử điện ảnh đẹp trai lả lướt của Hàn hay mấy nhân viên văn phòng đóng phim *** của Nhật mà nhầm. Bề ngoài thì trông khá lạnh lùng và điềm đạm, nhưng bọn này tố chất cực kỳ dữ dằn, đặc biệt lúc điên lên thì hung hãn dễ sợ. Đừng nói người thường, ngay cả các võ sư VN chinh chiến đầy mình cũng rất sợ cái uy dũng của bọn này. Đến 1 tỷ 4 dân TQ muốn vượt qua nó lâu lắm, cố hết sức mà ko dc đấy bác à. Trong thế giới động vật cũng vậy, còn vật hung dữ hơn thông thường là con có tố chất khoẻ hơn.Sáng kiến mấy bác chọn ra vài ông bị thịt to cao thì doạ dc ai chứ. Cái gốc cơ bản giống người mình yếu hơn chúng nó, cũng như giữa người Mỹ đen và Mỹ trắng vậy, cũng rất khác nhau. Theo suy nghĩ của tôi là VN chỉ nên lấy mục tiêu vô địch vùng trũng mua vui thôi, vài chuc năm nữa cũng chưa bơi ra dc biển lớn đâu. Đừng hy vọng hão huyền để rồi thất vọng.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tui thấy thể thao mà có các ông NA vào nhiều thì rắm thối mà thôi .
    Cũng may họ chỉ núp bóng môn bóng đá rồi bơm vá linh tinh bố láo bố lếu .
    Còn các môn khác thì tạch . Nếu ngày nào đó tuyển Vn đuổi mạ hết mấy ông 1.65m NA bơm vá còi xương thiếu thuốc (tất nhiên các tỉnh khác cũng không mượn cớ Na còi có 3-4 xuất thì tỉnh em cũng gởi 1-2 em) ....thì Vn cóc sợ thằng nào ở Á Châu .
    Cứ mững 4-5 ông NA thế này mịa đụng Lào còn sợ thua nửa là . Ngoài môn bóng đá đá láo đá lếu trong nước có trọng tài nâng đở . Mịa NA không có khiếu môn thể thao nào cả ...hay thế đấy.
  10. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Theo miềng, để nâng cao thể lực cho anh em V-lít, miềng có sáng kiến này: 45phút đầu tiên cho nó đá trên sân cát, 45 phút sau cho đá trên sân cỏ. :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này