1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc

Chủ đề trong 'An Giang' bởi xquangvinhx, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc

    Như thế là chuyện gì đến cũng đến em nhỉ!!! A ha mọi chuyện đã được giải quyết QUÁ KHỎE!!!!!!!!!!!!

    Cuối cùng câu chuyện của hắn cũng kết thúc. 1 kết cục đau khổ nhưng hoàn toàn không đau khổ. Một kết cục rất rõ ràng nhưng không biết tương lai có rõ ràng không. Một kết cục như 1 trò chơi, như 1 câu đùa vụt qua ...lạnh, buốt và vô cảm.

    Thất bại, hắn đã thất bại vì không cầm súng chiến đấu. Hắn đầu hàng mà người cầm cờ trắng kia có phải là hắn không?


    Không có việc gì phải lo cho hắn em ạ. Hắn sẽ giải quyết được chuyện này như bất kì chuyện gì khác, vì hắn hiểu cuộc chơi là gì mà và em cũng thế đúng không.
    Hai người hãy cố gắng luôn giữ cho hình ảnh của người kia đẹp trong lòng mình như cái vốn có của cái mà người ta gọi là TÌNH YÊU vậy nhé!!! Cho dù có là ai không yêu ai hay ai không còn yêu ai đi nữa.

    Cái đắng của Tình Yêu đã nếm trải chính là điều làm cho hai người là những người Hạnh Phúc nhất.


    Một trái tim xin đặt giữa mọi người.........
  2. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hắn thất bại đơn giản chỉ vì hắn không chịu hiểu bản chất của vấn đề và hắn lại càng thất bại hơn khi hắn hành động quá nông cạn dù đã được nghe rất nhiều lời khuyên!
  3. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Em bé cưng của anh ạ! Bây giờ ở quê nhà em đang làm gì nhỉ? Còn anh, anh đang viết cho em đây.
    Vậy là mình yêu nhau đã gần bốn năm rồi em nhỉ! Bốn năm tuy không dài nhưng đó là những chuỗi ngày ngập tràn thương nhớ, đợi chờ vì thời gian mình ở bên nhau có là bao?
    Những ngày xa cách nhau đã làm cho anh hiểu và trân trọng tình yêu của chúng mình hơn. Anh cảm ơn em, cảm ơn những lời động viên, những bức thư nhiệm màu của em đã giúp anh vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Từ lúc biết anh, em phải chịu nhiều thiệt thòi, cho anh thật nhiều nhưng anh lại chạy theo danh lợi đến không còn một chút thời gian để chăm sóc em. Nhưng em không một lời than trách mà lại luôn ở bên anh khi vui cũng như những lúc đau buồn nhất. "Danh vọng, tiền tài như là một bầu trời xám xịt trước cơn mưa rào, chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc ấm áp!", Anh đã hiểu, em ạ.
    Nhưng em biết không? Luôn có một điều mà anh muốn nói với em là trong tâm trí của anh, em luôn hiện ra là một cô gái xinh xắn, dịu hiền nhất và càng ngày anh càng yêu mến em nhiều hơn, bằng cả con tim cháy bỏng của mình. Nhất định anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, tin ở anh em nhé.
    Em bé cưng của anh, một lần nữa anh xin được cảm ơn em, cảm ơn Ba Mẹ, các anh chị đã có công sinh thành và nuôi dưỡng em để anh có được em hôm nay.
    Anh và em hãy cố gắng lên, sống xứng đáng với sự tin yêu của gia đình và cùng chung sức vun đắp cho tình yêu của chúng mình nhé! Em ơi, anh yêu em.
    Một vạn lần hôn em,
    Dore của bé Lệ.


    Tre xanh Việt Nam


  4. xxstarlqvxx

    xxstarlqvxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng 1 ngay nào đó em sẽ đọc được những dòng này và hiểu được lòng anh.
  5. xxstarlqvxx

    xxstarlqvxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng 1 ngày nào đó em se đọc được những dòng này.

Chia sẻ trang này