1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marija, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marija

    marija Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc

    Lúc anh log out tự nhiên thấy nước mắt trào ra. Không phải giận anh, hình như là thấy thương mình mà khóc. Chưa bắt đầu, nên cũng không thể gọi là kết thúc, nhưng sao vẫn thấy trong lòng có một chút gì vỡ vụn.

    Tại sao anh không đi Vz kia chứ. Anh phá hỏng cả một chuyến đi chơi vui vẻ của em khi hẹn đến rồi không đến. Anh có biết em buồn đến mức như thế nào khi thấy mỗi lúc đến một thành phố, B đều chạy đi mua bưu thiếp gởi cho bạn gái. Anh với em, cách nhau chưa đến 3h bay, vậy mà xa cách nghìn trùng.

    Lý do thì có nhiều, nhưng nó sẽ chẳng có nghĩa gì khi người ta tìm cách vượt qua. Vì đơn giản "đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi, mà chỉ sợ lòng người ngại núi e sông". Em đã ước ao biết bao được cùng anh đứng trên cây cầu ấy, đi thuyền qua con kênh ấy. Cuối cùng em đến đó một mình.

    Em tự kết thúc tất cả trong lòng em. Em phá bỏ những ý nghĩ về anh, những giấc mơ mà em nghĩ lúc nào đó sẽ kể cho anh nghe.

    Anh bảo hôm nay em lạ quá, anh năn nỉ thế nào cũng không gởi hình cho anh xem. Chẳng lẽ anh không hiểu một điều đơn giản nhất, là anh có thể nhìn thấy người nhưng anh không đến, thì hình ảnh liệu có ý nghĩa gì. Em chán câu chuyện vĩnh viễn không có kết quả của anh và em. Em chán những giấc mơ không trọn vẹn.

    Ngày mai em trở về với cuộc sống của em, như ngày chưa từng biết anh. Anh cũng chẳng cần biết lý do làm gì. Kết thúc như vậy có lẽ tốt nhất cho anh và em.

Chia sẻ trang này