1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÊU CA...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wildsmell, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    KÊU CA...

    Hey, ko muốn suốt ngày nhắn tin cho ai đó để mà than vãn, ko muốn trên blog của m chẳng có j tươi sáng cả...
    Mà hình như cái nhu cầu kêu ca ngày càng cao thì phải.

    Trước hết là xả bớt ra thì chắc cũng đỡ hơn.
    Chuyện chỗ làm.
    Chuyện bé bằng con kiến mà khiến m ức chế. Khách nhờ viết hoá đơn đỏ, nhưng ko phải tên khách mà là một người khác, đã bàn giao lại cho chị làm ca chiều- người đã làm lâu và biết viết hoá đơn đỏ (chứ đứa mới đi làm lơ mơ như m viết hoá đơn sao được)
    Khách lại chỉ để lại mỗi tên công ty và mã sỗ thuế lại,chứ ko để tên người mà khách muốn nhờ viết hoá đơn cho chị ca chiêu (vì sáng đã viết lại cho m rồi)

    Cuối cùng là sai.
    Sai thì sửa.
    Ức chế là khi khách gọi đến thì gặp m, nói là muốn gặp chị ca chiều kia. Bà ý ngồi đấy lại trốn tránh, ko muốn nghe điện thoại, cứ ngồi để nói này nọ là "anh ý chỉ để lại mỗi tên công ty..làm j có j khác" Bực cả mình!

    Mình đứng giữa cũng ko biết nói với khách thế nào, phát điên lên, cuối cùng bà ý vẫn phải nghe điện thoai, và phải viết lại hoá đơn cho khách.
    Xong rồi thì nói m rằng, phải che ống nói của đt đi, chứ để cho khách nghe hết thì còn nói chuyện j. Bực
    Ko phải m ko biết điều đó, nhưng rõ ràng bà ý trốn tránh, có j cứ nói chuyện đàng hoàng với người ta đã sao, lại đẩy m vào cảnh vớ va vớ vẩn, mà khách cũng ức chế khi chờ đợi mà còn nghe đôi bên tranh cãi.

    Tưởng đã xong.
    Sáng nay đi làm, lại bà ca sáng hỏi hôm qua em nói chuyện điện thoại kiểu j mà để khách nói ko ra j. Mk
    M nói cái kứt j chứ.
    Bực quá, cái luôn, xong bà ý lại hạ giọng kêu lần sau phải che ống nói đi ko để khách nghe tiếng.

    Chắc là ko có trướng hợp này tái diễn nữa.
    Điên!!!!

    Nếu bà ý chịu nghe điện thoại, nói rõ ràng với khách là anh chỉ để lại tên công ty cho e, còn tên người a muốn nhờ viết hộ đã bị thất lạc hay sao đó, giờ viết lại và sẽ chuyển sau, có vậy thôi mà cũng ko làm được, cũng phải trốn tránh trách nhiệm, rồi đổ hết lỗi lên đầu người khác, còn bản thân thì luôn đúng.

    Thật ra tại m cũng chủ quan, hôm đó, chắc chắn m đã giao cái tờ giấy mà khách để lại tên rồi, nhưng chiều khi khách nói chuyện, cũng ko nói rõ ràng, cũg ko để lại tên cẩn thận.
    Mà lúc viết hoá đơn m cũng ko quan tâm, mà vì ko biết nên cũng chẳng để ý xem có đúng là cái tên lần trước khách để lại ko.
    Mệt người!!!

    Tóm lại là đã xong rồi.
    Ko biết cái vị khách quen đấy có còn quay lại đây nữa ko.
    Mặc kệ thôi.

    Phù.
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Nói thực là tớ thấy nên che điện thoại đi thật
    Nhớ có lần đồng nghiệp (cũ) nghe đt của k/h (hay của tụi quản lý hành chính j đó), cứ để ko che đt mà đi hỏi mọi người thông tin liên quan, mình tương cho vài câu (thật lòng - và cũng thực tế) làm người ở đầu dây bên kia chắc ức lắm, phải mình mình cũng ức ấy chứ
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn wildsmell đừng kêu ca nữa,đi dạo vài vòng cho bớt stress đi nào còn làm việc tiếp
  4. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hik
    Uh, đúng là lẽ ra cũng nên che đi thật, nhưng mà tớ đâu có nói j làm bên kia tức đâu, chỉ là nói cái bà kia nghe điện thoại đi, bà ý ko nghe rồi cứ ngồi nói, bắt t nói lại như thế. Ko thể chịu được, mà ngồi ngay cạnh nhé!
    Căn bản nghe bà ý nói tức quá nên là đầu óc làm sao mà nhớ được là phải che điện thoại đi, hikhik
    Uhm, tối phải lượn lờ xả bớt đi +_+
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    còn hàng tỉ chuyện thía này bạn sẽ phải gặp đấy. Kêu cả...ĐỜI.
    Luợn xả street chưa? Tìm chỗ quang mà xả.Cẩn thận luợn
    đúng chỗ nhiều người đã ...xả... lại nhon thêm street vào người.
  6. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chẳng ai sống mà kêu ca suốt ngày được nhỉ (là nghĩ vậy thôi chứ chắc cũng ko thiều những người như thế)
    Dù sao thi thoảng kêu ca một chút cho đời nó thi vị cũng chẳng sao cả (kêu ca xong thì thấy cũg đỡ hơn là ôm khư khư trong lòng, trong đầu lúc nào cũng lung bung)
    Con người mà, làm j có chuyện lúc nào cũng được như ý, ko xảy ra chuyện nọ chuuyện kia
    *******
    Hình như cũng có thời kỳ, ko kêu ca j đó là ko chịu được, kiểu đơn giản phổ cập nhất là "Mệt quá, chán quá, buồn quá, nóng quá, lạnh quá....abc"
  7. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ah mà, rồi cả đến chuyện tổng thống Mỹ đập chết con ruồi cũng đưa lên báo chí, cũng xôn xao dư luận, rồi thì hội bv động vật PETA j đó lại còn tặng bẫy côn trùng cho tổng thống nữa, đúng là hết chuyện
    tổng thống thì cũng là người bình thường thôi, sao nhiều khi họ cứ làm quá mọi thứ lên nhỉ, he.

Chia sẻ trang này