1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kêu gọi đồng bào GÀ

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi sivebaka, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sivebaka

    sivebaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Kêu gọi đồng bào GÀ

    Chuồng gà ơi, mọi người có nghĩ rằng cuộc sống thật tẻ nhạt và vô nghĩa nếu ko có lí tuởng và định hướng tuong lai.
    1 con nguời chân chính thì luôn muốn xây dựng đát nước mình tốt đẹp hơn, xã hội xung quanh mình văn minh hơn. Nhưng để làm được điều đó thì công việc cụ thể là gì? Ðã có ai xác định được chưa vậy? Mình rất muốn biết mọi người nghĩ gì?
    Còn mình thì cho rằng chúng ta nếu chỉ đến trường đại học, rồi tốt nghiệp lấy bằng ra đời làm việc, nhu vậy tại thời điểm hiện nay thiết nghĩ không hiệu quả, dĩ nhiên học là cho chúng ta kiến thức phục vụ cho ta nhưng dể tận dụng những cái dó 1 cách tốt nhất thì ...????... bởi lẽ cách dào tạo của chúng ta hiện nay chưa thể đáp ứng nhu cầu của 1 xã hội văn minh. Cứ nhìn mà xem, SV ra trường thì bị đánh giá là thiếu kinh nghiệm, thiếu khả năng, đó là còn chưa kể tới những tấm bằng không có giá trị. Ðiều dó là vì sao không phải là họ kém cỏi mà có lẽ là do chưa tìm thấy cái gì xứng đáng là động lực để phấn đấu hết mình. Mọi người hãy để ý tới những thế hệ SV Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mĩ, theo những gì mình được nghe kể thì lúc đó họ học tập hết mình với 1 tư tưởng rất rõ ràng (tất cả vì độc lập tự do). Còn ngày nay, mình thấy rằng càng về sau thế hệ học sinh sinh viên càng thiếu định hướng rõ rệt, phần lớn là học tập vì bố mẹ, chỉ biết hưởng thụ mà không biết tự đứng trên đôi chân chính mình. Nhưng không thể trách thế hệ trẻ được, mà phải giúp đỡ họ chứ. Mà để giúp được họ thì phải giúp chính mình trước vì bản thân chúng ta chính là thế hệ trẻ thời nay rồi còn gì.
    Mình tin rằng dựa vào suy nghi của chính chúng ta về bản thân mình (lợi thế của người trong cuộc mà) cộng với sự đoàn kết cùng đi trên 1 con đường với 1 lí tưởng thế hệ gà chúng ta có thể vực dậy chính mình từ đó sẽ thay đổi cả những thế hệ đàn em đàn cháu nữa chứ. Tất cả vì đất nước tốt đẹp hơn mà.
    Thế nào trong hội gà này cung có những người cùng quan điểm với tớ. Mong rằng chúng ta có thể vạch ra được 1 con đường cụ thể với chiến lược cụ thể.
    Xưa kia anh BA ra đi tìm đường cứu nước năm bao nhiêu tuổi ấy nhỉ???? Ngày nay phải chăng đến lượt những con GÀ......Hì hì hì.
    Biết mọi người đang bận ôn thi, tất cả cố lên nhé nhưng thay đổi không khí 1 tí cũng được mà.
  2. Marmotte

    Marmotte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Toàn những chuyện cao xa, tớ bé lắm, chẳng với tới được....
    Les derniers seront les premiers
  3. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Mỗi thời một quan niệm . Hiện giờ , tớ cần một công việc , kiếm tiền đủ để có thể học tiếp . Trong vòng 10 năm nữa thì lập gia đình , có con , nuôi dạy con cái , có gia đình hạnh phúc , thế là tốt rồi .
    Quan niệm của tớ như thế là góp một phần cho xã hội . Còn ai muốn theo đuổi cái khác thì cố gắng làm , nếu có giúp đỡ được thì tớ chẳng ngại gì hết . Thế thôi
    Vui vẻ
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana

Chia sẻ trang này