1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kêu gọi những tấm lòng nhân ái!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ice_cream84, 05/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho_xu chắc là bận, chú Gà giừ thì lười, còn Kem thì đang ở quê.
    Một vài hôm nữa chắc sẽ có thông tin về chuyến đi này.
    Chuyến đi có ý nghĩa đầu tiên của box Tuyên.
    (Theo tớ biết là vậy).
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà mình,
    Nhóm Gà - CX - Kem đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Chuyến đi suôn sẻ và nhiều niềm vui, mặc dù mưa tầm tã, rét lắm ạ. Ngày mai sẽ có thành viên báo cáo chi tiết tình hình và post ảnh, CX từ hôm về cứ bị cu con quấn chặt lấy, vì nó sợ mẹ nó lại đi đâu mất , thành ra không kịp online báo cáo gì cả. Các bạn chờ nhé.
    Cảm ơn các thành viên đã nhiệt tình ủng hộ.
    Xúc động lắm, vì sự nhiệt tình của các bạn, đặc biệt là Kem và Gà
    Hi vọng box mình có thêm những dịp offline có ý nghĩa như thế. Anh Trường và các bé rất mong những lần về thăm của chúng mình đấy, các bạn ạ.
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Mình gõ 1 bài rõ dài, quên copy thế là mất teo. Mình paste lại báo cáo mình gõ bên wtt nhà mình đọc tạm nhé. Hôm đó thật có ý nghĩa, cảm ơn em Kem, em Gà rất nhiều. Anh Trường cũng gửi lời cảm ơn các bạn đã ủng hộ nữa, bạn maybeU, bạn haitacnd phải không?
    Chào các mẹ, hôm qua mình gõ 1 bài rõ dài, chi tiết thế mà mất tiêu
    Minh báo lại tình hình chung thế này nhé. Trưa thứ 6 vừa rồi, mình cùng 3 em bên box Tuyên quang của ttvn lên đường = 2 xe máy. Chọn ngày rõ dở, mưa tầm tã, gió lốc, giữa đường dây điện đứt quấn cả vào người, may mà dây không có điện. Đúng là đi ******** nguyện, ông trời cũng muốn phù hộ.
    Về hoàn cảnh hiện nay của bố con bạn Trường: 4 bé lớn bằng nhau, đều mặc vừa quần áo của con mình, ba bé lớn thậm chí còn không được đầy đặn bằng bé út, có lẽ vì 3 bé đầu ít được bú ti mẹ quá, còn bé út thì bú mẹ tới khi mẹ mất là bé 19 tháng. Đầu lòng là bé gái sinh 2004, tiếp theo 2005 sinh 2 bé trai sinh đôi, 2006 sinh bé út, thể trạng các bé nói chung là ốm, xanh, sụt sịt quanh năm. Nhất là 2 bé sinh đôi, mỗi bé chưa đầy 10kg các mẹ ạ, nhìn xót xa lắm. Hiện nay 4 bé đều đi học trường mầm non cho bố đi làm, học phí thì được miễn nhưng vãn phải nộp tiền "gánh cơm" - món tiền này cho 4 bé là 200k/tháng, trong khi thu nhập ổn định của bạn Trường chỉ là 120k/tháng tiền hỗ trợ ng tàn tật (cũng chỉ mới có được 2-3 tháng trở lại đây). Bạn Trường có vẻ chỉn chu, nhà cửa như vậy nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Bạn kể là hồi vợ mới mất, có ngày chỉ dám ăn 1 bữa mà vẫn không đủ gạo ăn, hiện bạn đang trồng sắn để khi giáp hạt, các con có cái ăn qua ngày.
    Về sự giúp đỡ của các tổ chức khác: Xã có chính sách giúp các hộ cực nghèo, bạn Trường được hỗ trợ trát đất lại vách nhà, và lợp lại mái lá cọ, nên k dột nữa, nhưng nhà cửa vẫn thông thống. Tụi mình lên vào lúc gió mùa đông bắc về, lạnh tím tay chân dù ngồi trong nhà. Bạn ấy cũng nhận được hỗ trợ của các cá nhân gửi trực tiếp, và cũng biết mua vài con gà, con lợn về nuôi để cải thiện và làm vốn (nghe bạn ấy nói chuyện, mình có cảm giác là họ mong mỏi thoát nghèo từ lâu rồi, nên tính toán trong đầu rõ ràng là nếu có tiền thì sẽ làm gì, mua gì). Anh Trường còn nhận được cả xe lăn ai đó gửi, nhưng nói thực là chưa đến tận nơi thì chưa biết là anh ấy k dùng xe lăn, vì thứ nhất, anh ấy vẫn tự di chuyển để đi làm thuê = nạng, thứ 2, dùng xe lăn ở vùng miền núi thế này không linh hoạt, lại hơi nguy hiểm nữa, vì đường xá gập ghềnh khúc khuỷu và lắm dốc. Thế nên cái xe lăn cứ nằm trong góc nhà, rất uổng phí.
    Về hỗ trợ của bên mình: Hôm rồi mình mới gom quần áo cũ của mình và các bạn, con mình, mua thêm ít quần áo mới, một túi ruốc làm thức ăn cho bọn trẻ, còn bao nhiêu những ủng hộ của các bạn mình đều giữ lại tiền mặt, và anh Trường dự định dùng món tiền đó đầu tư mua thêm gà về nuôi (bên ttvn các em góp được 300k, MeTynhe wtt nhờ mình chuyển 200k, một ng bạn của mình nhờ chuyển 500k). Nhìn bọn trẻ ngó như thôi miên vào túi bánh mì mình mang lên, thấy xót xa lắm.
    Về việc làm cho anh Trường: Vì xưởng của bố mẹ mình gia công hàng xuất khẩu, nhưng từ ngày khung rhoangr tới giờ, hàng mỹ nghệ xuất khẩu của gia đình hầu như không xuất được. Hơn nữa anh Trường ở quá xa trung tâm, việc giao hàng khó khăn vì k đi được xe máy, nên tạm thời phương án này k khả thi. Mình có hỏi về nghề phụ của dân trong làng nhưng không có, họ chỉ biết đi làm thuê vì đất dai khá cằn cỗi. Anyway hôm về mình có quan sát và nhận thấy, nếu anh Trường được hỗ trợ mở 1 hiệu tạp hóa nho nhỏ thì hợp lý, bởi vì:
    1. Có địa điểm. Nhà nằm ở ngã ba đường chính đi Tân Trào, ngõ rẽ vào xóm Bòng
    2. Từ Trung tâm thị trấn huyện Sơn Dương lên tới nhà anh là 9km, mình chỉ thấy có 2 hiệu tạp hoá. Quanh khu nhà anh chỉ có 1 cây xăng chứ k có hiệu tạp hoá nào cả.
    Tạm thời mình mới viết được như vậy, ảnh thì mình nợ vì nằm ở máy ảnh em ice-cream bên ttvn, mình sẽ xin ảnh post lên sớm nhất.

  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chị Xù và các bạn Kem, Gà đã làm nhịp cầu nối giúp những tấm lòng xích lại gần nhau hơn!
    @ bác Tặc: muốn cảm ơn "đại ca" mà vẫn chưa có điều kiện. Cứ cảm ơn ở trên này trước đã vậy ạ!
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em muốn post ảnh sớm nhưng chưa cop đc ảnh ra ạ
    Có đc chuyến đi thế này đều là sự đóng góp của các thành viên, những người tham gia chuyến đi, đặc biệt có 2 người ko tham gia là bác Tặc và bạn maybe cũng quyên góp nữa
    Hôm đó đi trên đường em tưởng ko về tới nhà nổi, may quá!
    Có lúc 2 chị em em bị ô tô tạt qua mà xe lúc lắc tưởng bay cả người lẫn xe, ko ngờ hôm đó mưa bão ghê thế!
    Chỉ thương chị xù và bạn Gà fải về lại HN, em chỉ về TQ thui, gần 8h mới thấy chị nhắn tin về tới nhà an toàn
    Chuyến đi này đem lại thành công ngoài mong đợi bởi sự tiếp tục ủng hộ của các chị bên web trẻ thơ, đây là điều đáng vui mừng cho hoạt động này của box mình ạ!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cùng là nữ với nhau mà tớ ko bằng được chị Xù và bạn Kem - ngưỡng mộ và iu quá!
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn vì chuyến đi đầy ý nghĩa này.
    Tớ cũng mong box mình từ nay sẽ có nhiều những chuyến đi như vậy.
    Thân ái!
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ quá khen, mỗi người thể hiện lòng nhân ái theo cách của riêng mình mà.
    Tin vui cho cả nhà đây, kết quả hôm vừa rồi rất khả quan. Theo báo cáo nhóm mình mang về, bên wtt và báo Tuổi trẻ đã quyết định XÂY NHÀ tặng bố con bạn Trường. Với số tiền hơn 50tr đồng nhận được cho tới lúc này, các chị sẽ tổ chức xây 1 căn nhà và hỗ trợ bố con bạn Trường mở quầy hàng tạp hoá để mưu sinh. Mình thật vui mừng khi chuyến đi của nhóm mình đã mang lại kết quả tuyệt vời, ngoài sức tưởng tượng như vậy.
    Để có thể hỗ trợ thêm được những trường hợp khó khăn, mong các bạn ủng hộ bằng cách giới thiệu những hoàn cảnh đó để mọi ng tìm hướng giúp đỡ. ĐẶC BIỆT LÀ NHỮNG EM BÉ BỊ BỆNH HIỂM NGHÈO, CẦN PHẪU THUẬT, CẦN ĐIỀU TRỊ TẠI HÀ NỘI, TPHCM MÀ GIA ĐÌNH QUÁ NGHÈO, HOẶC MỒ CÔI, KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một kết thúc có hậu.
    Mong gia đình bạn Trường sớm nhận được tấm lòng của tất cả mọi người và sớm ổn định cuộc sống.
    Những vất vả của chuyến đi càng thêm ý nghĩa.
  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ui, có quyết định chắc chắn rồi ạ chị?
    Vui quá!
    @May: Tớ cũng hâm mộ may lắm, có góp công mà quyết ko lộ diện, mọi người đều muốn gặp may đấy
    @Cả nhà: Cả nhà mình chú ý, đặc biệt là các chị em khi đi xe máy về TQ ạ
    Hôm đi từ TQ xuống HN, trên đoạn đg rất vắng vẻ (qua đường cao tốc ý) rẽ sang Sơn Dương, 2 chị em em bị 1 xe có 2 tên nhóc con gây sự, nó đuổi theo định đánh em trai em hay làm j đó, nhưng em em khá lụa, em bảo nó dừng lại chỗ đông người, đến 1 đoạn dốc nhỏ có nhiều người, 2 thằng nhóc kia đuổi đến, định vượt qua thì may là em trai em rẽ đc, 2 thằng kia lao thẳng vào ổ gà, lăn ra đất (may mà đội mũ BH).
    Thấy nó ngã nhẹ, 2 chị em đi nhanh cho nó khỏi đuổi kịp ạ, vừa đi vừa run, chợt nghĩ nếu có chị em nào đi về 1 mình thì.........Nên em mới cảnh báo 1 chút ạ. Nếu chị em nào buộc fải đi xe 1 mình thì nên tìm đồng hành trên đg bớt nguy hiểm, bởi em trai em nói đoạn đg đó lên báo đài khá nhiều. Và đặc biệt em hỏi bác chim sẻ, bác ý miêu tả y chang hình dáng, xe cộ 2 thằng đó, nói chuyên quấy rối khu vực đó, nó là đối tượng j j đó ạ
    Cả các bác trai cũng cẩn thận nhé! (dù 2 thằng đó ít tuổi 88-89 nhưng cẩn thận vẫn hơn ạ)

    Được ice_cream84 sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 20/03/2009

Chia sẻ trang này