1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kêu gọi thành lập HỘI BẢO VỆ ĐỜN ÔNG

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kim_Xà_new, 19/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tin mới đeeeeee........
    Bác lega bị xe bọc thép chở em đi shopping cán mỏng như con gián ,vì khi băng qua đường ngay đầu xe của em ý mà, bác ý bị trượt cái vỏ chuối của đứa vô ý thức nào đó xả.
    Tội quá ! Không biết bác ấy có mệnh hệ nào không nữa ,thiệt là tôi quá !
    Dẹp!!!
    N.O
    Được ly_thong sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 18/03/2003
  2. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Híc tớ đang phải nằm viện, tớ trốn ra internet 1 tí thôi ! ngày hôm qua tớ bị 1 tiểu đội 3 người đẹp đột kích ! đang chạy chiếc acòng thì có 1 em ngẹo gấp 180 độ mình phải biểu diễn kỹ thuật lách 1 phát thoát 1 em, thế vẫn chưa hết lách vào lề lại có thêm hai em chờ sẵn xô 1 cú làm mình lệch tay lái đâm vào chiếc xe bọc thép chẳng biết của nhỏ nào đậu sẽn đó nữa ! ( hình như của nhỏ lý thông ) thế là chiếc acòng bị chúng nó cán mỏng như con gián, em lý thông cứ tưởng thế là lega này đã tiêu đời đâu biết rèn lúc đó tớ đã kịp bay ra ngoài chẳng hề hấn gì chỉ bị thương nhẹ thế mà mấy thèn cấp dưới tụi nó cứ quýnh lên đòi tư lệnh phải đi nằm viện ! chán ơi là chán. lại đièu cả 1 đại đội bảo vệ cái bênh viện ấy chứ ! hic làm như tư lệnh của tụi nó kém cỏi lắm ấy ! mấy cô nàng nhãi nhếp ấy thì làm gì được mà phải sợ đến như vậy ! muốn ám sát lega này hả ? đợi khi nào tui già phải chống gậy đã thì mới hoạ may có cơ hôi thành công nhá !
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  3. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Bảo vệ đàn ông hic đọc chẳng thấy đâu toàn thấy anh em chị chèn ép kiểu này thì tuyệt chủng sớm thôi.Đấy mội người cứ lấy lega làm vd minh hoạ tội ra đường mắt tớn lên nhìn gái đâm đầu vào đâu ko biết khổ cái thân chưa???hi hi xương quá
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  4. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn lega@ tớ không có ý xấu đâu !Khi tớ post cái bài trên tớ không biết rằng cậu mới té xe.Hôm nay vào đọc mới biết cậu té xe thật ,tớ không có ác ý gì đâu !
    Nếu cậu muốn thì hãy PM cho tớ, tớ sẽ xoá cái bài trên đi !
    Lần nữa ,tớ xin lỗi nhé !Không cố ý đâu !
    Dẹp!!!
    N.O
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Cả tin quá, em gái đổi tên thành Thạch sanh đi.
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  6. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bạn quá ngây thơ.He..he....tin lời mấy bố nè có mà bán nhà đi
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  7. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em dech care do*`n O^ng, chung no co gi ma phai bao ve met oc. The co ai bao ve con gai khong? De cho girl chung ta bi an hiep hoai the??

    BUNNY
  8. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi ! đúng là tớ té xe thật ! nhưng mà có gì đâu phải xin lỗi chứ ? tớ chẳng hề hấn gì ? chỉ tội cho chiếc xe của tớ thôi, Bài viết thì cứ để đó đọc cho vui xoá đi làm gì ? chẳng nhẽ tớ té xe là tại bài viết của bạn sao ? hihi sao bạn lại bận tâm thế hả ?
    Thôi nhá, đình chiến như thế đủ rùi đấy ! chiến tiếp đi, hehhe
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  9. thiensutinhyeu239

    thiensutinhyeu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    sao lao phai bao ve co chu gan ong phai ra ve han ong chu con bao ve thi con ra gi nua nhu the chang hac con vat canh nuoi ca
    tinh yeu ko ten
  10. omosama_bin_javel

    omosama_bin_javel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    hê, xin mọi người dừng khinh thường gà lé của chúng ta. Anh ấy dã từng là nhân vật số 1 Đà Nẵng về khoản sắt chì và đã từng là giám đốc trung tâm tư vẫn bảo về Đờ Ông ĐN. Bây giờ anh đã trở thành Kịu Đám dốc vì trung tâm đã phá sản do khách hàng quá đông nhưng không ai có tiền <các bà xã đã nắm hết>.... Các tuyệt chiu như luyện da thành mỏng như giấy dai như giẻ để các bà nhéo không jđau, tuyệt chiu giả giọng dau khổ để làm mủi lòng bà xã... vân vân anh ấy đều tinh thông tinh thạo và tinh tướng cả. Tất nhiên tôi không dám kể hết ra đây bởi chưa được sự đồng ý của Người anh hùng của chúng ta:Gà Lé

    Money ,Money,Money,....I want Money ! I love Money !
    Hiw te kalg gse tcenka, hu te tcenka gse blueam

Chia sẻ trang này