1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÊU GỌI ỦNG HỘ CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi saobien_12, 17/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @sẽ trả lời bài mọi người sau một lát nữa nhé .Thật sự bây giờ SB hơi bận .Thân ái !
  2. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Sau chuyến tiền trạm ngày hôm nay (thứ ba, ngày 27/11/2007) tự nhiên VS thấy như mình nợ bà con ở Đại Lộc- Quảng Nam một cái nợ không tả được ... mình ko hứa, chỉ nói là đến thăm nhưng bà con cứ cảm ơn rối rít ...
    chuyến này về, Chủ nhật lên lại mà chẳng có gì nhiều để hỗ trợ cho bà con bớt khó khắn, thấy áy náy lạ ...
    Định không kêu gọi ủng hộ trong box kỹ sư (vì nhiều lẽ), nhưng ...
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em thân mến!
    Đúng như VietSiem nói, Nhím cũng hiểu được tâm trạng đó nhiều khi đi cứu trợ, số tiền mình mang theo quá ít ỏi so với mất mát của họ. Xin các anh chị mở rộng lòng mình với nghĩa cử cao đẹp đóng góp thêm một chút ít cho đồng bào Miền Trung ruột thịt.
    Giá cả đang leo thang, thuốc men thiếu thốn, đắt đỏ, mùa đông lại đến trong khi họ chẳng còn giữ được mấy bộ quần áo trong mình. Những thùng mì gói, quần áo cũ, vật dụng, ... tất cả đều rất có ý nghĩa. Nhím mong các anh chị bớt chút phần tiết kiệm, bỏ vài phút gom cho họ một ít.
    Nhím và bạn Ngọc sẽ đóng góp 500K trước hết (tiền sẽ nhờ em Nhím trao tận tay cho Viet Siem cuối tuần này trước khi lên đường đi chuyến thứ 2)
    Nếu anh chị nào ở SG có quần áo cũ, có thể mặc được và giữ ấm hay vật phẩm cần chuyển cho họ thì có thể gom để đó, nhắn tin cho Nhím đến mang về và gom chở ra xe chuyển về. Thời gian này tuy bận rộn nhưng Nhím vẫn cố đóng góp chút công sức cho bà con Miền Trung.
    Số phone của Nhím : 0989.079.879
    Hy vọng lần này là một dịp để anh chị em box kỹ sư trải lòng mình ra nữa. Vẫn rất nhớ mãi tấm lòng của anh Thanh, chị Mommy, anh Halai , anh Sơn, ...
    Nhím
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này chủng bị hoàn tất Nhím à. Có zì em khẩn trương lên nhé. Anh cùng đi với Anh Em box Đà Nẵng nữa.
  5. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Để tiện cho các anh/chị và các bạn theo dõi, VS xin post sơ bộ nội dung của topic: [topic]988653[/topic]
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Đợt lũ ngày 11,12 tháng 11 năm 2007 đi qua đã để lại thiệt hại vô cùng to lớn về người và tài sản cho đồng bào miền Trung, sơ bộ riêng tỉnh Quảng Nam: Số người chết: 19 người, mất tích: 1 người; thiệt hại về tài sản sơ bộ hàng chục tỷ đồng ...
    Với tinh thần "Góp gió thành bão", VS xin thay mặt BQT box Quảng Nam kêu gọi các bạn đóng góp ý kiến (ban đầu) và vật chất (sau này) cho chương trình ủng hộ đồng bào Quảng Nam và Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau lũ.
    Mọi ý kiến đóng góp các bạn post tại đây hay gửi email cho VS qua địa chỉ vietseism@yahoo.com
    VS sẽ tổng hợp ý kiến và chuyển vào trang 1 của topic này.
    Chân thành cảm ơn!
    Tin từ Báo Thanh Niên ra ngày 20/11:
    Sáng ngày 19.11, trong chuyến đi thị sát tình hình mưa lũ tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã quyết định hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam 4 chiếc canô 45CV và 1.000 áo phao.
    Hôm qua (19/11) Quảng Nam có thêm 29 người bị thương do chạy lũ, tập trung ở H. Quế Sơn, nâng tổng số người bị thương trên toàn tỉnh là 222 người (không kể 23 người chết, 1 người mất tích). Trong khi đó, ứng phó trước sự cố sạt lở tại tràn xả lũ hồ chứa nước Trà Cân, H. Đại Lộc, địa phương tiếp tục huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Quân khu V và lực lượng địa phương để khắc phục tạm thời. Vừa có thêm 3 tàu thuyền của ngư dân bị lũ cuốn và sóng đánh chìm được tìm thấy, tuy nhiên vẫn còn đến 47 tàu thuyền của Duy Xuyên, thăng Bình mất tích.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ĐẤT QUẢNG NAM CHƯA MƯA ĐÀ THẤM
    Câu hát xưa thật có nhiều ý nghĩa. Nhưng hôm nay nó còn chứa đựng thêm một nghĩa nữa, đó là: nói đến Quảng Nam Đà Nẵng - khúc ruột miền trung là nói đến mưa ... mưa nhiều nên dù chưa có đợt mưa mới thì đất cũng đã thấm ... vì những đợt mưa liên tiếp trước đó. Bà con ta, đồng bào ta hằng năm cứ đến mùa mưa lại chuẩn bị tâm lý, rồi cầu trời khấn phật cho một mùa mưa đi qua mà không để lại thiệt hại gì ... nhưng ông trời chẳng chịu lòng người. Hết bão rồi đến lũ lụt ... Nước đến nhà tan, biết bao cảnh bé mồ côi do đi biển, và mồ côi ở miền cao vì ... lũ ! Ngày xưa có câu: "nước mất - nhà tan" thì nay bà con miền Trung có câu khác: "nước đến, nhà tan" ... VS nghe các bậc cha, chú ... nói chuyện mà não lòng. Miền Trung năm nay lại hứng chịu sự trừng phạt của thiên nhiên khắc nghiệt ...
    Các bạn, các anh chị, em ơi !
    Thiệt hại của bà con miền Trung nói chung và Quảng Nam Đà Nẵng nghĩa tình nói riêng .. ắc hẳn VS không cần phải nói ra vì thông tin đại chúng hằng ngày đã đưa tin cụ thể. Những con số, những hình ảnh ... đó khắc vào tâm trí chúng ta và khơi gợi cho mỗi người con Đất Quảng Đà sự chia sẻ, cảm thông và mong muốn được đóng góp một chút gì đó để san sẻ bớt những đau thương, mất mát và những nhọc nhằn của bà con sau cơn lũ dữ, sau trận lụt lên cao - phải không các bạn?
    Trên tinh thần đó, các thành viên Quảng Nam Đà Nẵng tham gia và ko tham gia mạng Trái tim Việt Nam Online xin được tổ chức đợt quyên góp, ủng hộ vật chất ... qua đó động viên tinh thần cho đồng bào chúng ta. Mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người !
    CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO QUẢNG ĐÀ​
    1. Thời gian, và địa điểm:
    - Thời gian tổ chức quyên góp, ủng hộ: từ 19/11/2007 đến ngày 01/12/2007 (thứ bảy)
    - Xuất phát: 7h ngày 02/12/2007 (Chủ nhật)
    - Địa điểm: dự kiến các xã huyện Hòa Vang hoặc quận Sơn Trà (Đà Nẵng), Điện Bàn hoặc Đại Lộc (Quảng Nam)
    (địa điểm cứu trợ cụ thể sẽ được xác định sau ngày 24/11/2007 - sau tiền trạm)
    2. Chuẩn bị:
    - Tiền trạm:: Nhấn vào đây để xem báo cáo chi tiết của nhóm
    - Kế hoạch sơ bộ công tác chuẩn bị tiếp theo:
    Thứ 3 - ngày 27/11/2007:
    - Tiền trạm lần 2
    - Sunny, CVPH, VietSeism, MinhuVH post bài, ảnh báo cáo tiền trạm
    Thứ 4 - ngày 28/11/2007:
    Ego đóng thùng và chuyển số quần áo của phía Hà Nội đóng góp bằng đường sắt, điện thoại cho Xml để báo thời gian
    Thứ 5 - ngày 29/11/2007:
    + Buổi sáng Xml nhận trách nhiệm nhận hàng tại ga đường sắt Đà Nẵng
    Thứ 6 - ngày 30/11/2007:
    + Họp offline tất cả thành viên (những bạn có thể off được) theo thời gian và địa điểm, nội dung công việc như sau:
    + Thời gian: 19h30 30/11/2007
    + Địa điểm: quán cà phê Hoa Cỏ Mây (nằm trên đường Đặng Thai Mai - giao với đường Phan Thanh)
    + Nội dung:
    . Tập hợp quỹ
    . Họp bàn, phân công mua hàng gạo, mì tôm, vở ... các nhu yếu phẩm cần thiết cũng như công tác chuẩn bị cho sáng Chủ nhật
    Thứ bảy - ngày 01/12/2007:
    + Các thành viên liên hệ mua - tập trung hàng theo sự phân công và địa điểm theo kết quả bàn bạc sau buổi offline tối thứ sáu
    Chủ nhật - ngày 02/12/2007:
    + 6h30 - 7h30 tập trung
    + 7h30 - 9h00 di chuyển
    + 9h00 -11h00 trao quà hỗ trợ cho đồng bào
    + Sau 11h00: tổng kết, kéo quân lên tượng đài Đại Lộc (khá đẹp, cách đó cỡ 100m) liên hoan tự túc ...
    + 11h30: rút quân
    (kế hoạch có thể điều chỉnh nếu cần)
    3. Cơ cấu BTC và các địa chỉ quyên góp:
    - Trưởng ban: VietSeism (Việt) 0962.37.91.92
    - Các phó ban:
    . Đà Nẵng: Xml_q84 (Quang) 0905.160.984.
    . Quảng Nam: CVPH (Anh) 0982.001.922
    . Hà Nội: Ego1210 (Hương) 0904.062.624
    . Sài Gòn: XacUopVietNam (Minh) 0905.245.246
    . Hàn Quốc: Dentai (Tài)
    . Ucraina: Chieclatinhyeu (Hà)
    Thủ quỹ và tài khoản:
    a. Socola123
    Lê Thị Yến Thanh Tel:0905276717 YM: hongngocdn2002
    Ngân hàng VP Bank - số tài khoản: 2227827
    b. Ego1210:
    Nguyễn Thị Lan Hương Tel: 0904062624 / 04.7737070 - ext 5920
    Số CMND: 031252357 Nơi công tác: Phòng môi giới Niêm yết - Công ty chứng khoán FPT
    Ngân hàng Đầu tư & Phát triển (BIDV) - Số tài khoản: 12210000302874
    Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ( VCB) - Số tài khoản: 0011001078558
    c. VietSeism:
    Lê Nhân Việt - tel: 0962.37.91.92
    Ngân hàng Đông Á chi nhánh Đà Nẵng (EAB Danang) - Số tài khoản: 0101.430.898
    Địa chỉ ĐỎ nhận hàng cứu trợ:
    Ai có quần áo cũ còn dùng được, tranh truyện sách báo , các vật dụng khác có liên quan ...hoặc hàng lương thực như mì tôm, gạo ... muốn ủng hộ xin liên lạc với:
    sunny0505 - Nguyên
    Điện thoại: 0905985784
    Sunny sẽ là đại diện của Box QN-ĐN phụ trách về vấn đề này Các bạn ở Đà Nẵng muốn ủng hộ cứ điện thoại, sunny0505 sẽ trực tiếp đến nhận !
    4. Danh sách thành viên tham gia:
    01. ntran10
    02. nguoidungthoi
    03. Chieclatinhyeu
    04. Ego1210
    05. XacUopVietNam
    06. dentai
    07. small_porcupine
    08. Backytocngan
    09. VietSeism (tham gia đoàn)
    10. CVPH (tham gia đoàn)
    11. xml_q84 (tham gia đoàn)
    12. Socola (tham gia đoàn)
    13. Sunny (tham gia đoàn)
    14. 132989 (tham gia đoàn)
    15. remembermuadong (tham gia đoàn ?)
    16. kitkatlovely (tham gia đoàn)
    17. MinhuVN (tham gia đoàn)
    18. Nguoidungthoi (tham gia đoàn)
    19. Bạn của anh nguoidungthoi (tham gia đoàn)
    20. ...
    (còn nữa - các bạn tham gia đăng ký tiếp nhé)
    5. Danh sách đóng góp:
    Backytocngan 300k (VS)
    VietSeism 100k (VS)
    Chieclatinhyeu 500k (Socola123)
    CVPH 200k (VS) + quần áo
    xml_q84 100k
    Nhóm bạn của Lá 1500k (socola123)
    Socola123 100k (socola123)
    pdtpt83 200k (XacUopVietNam)
    Ego1210 200k (Ego1210)
    MinhuVH 100k (VS)
    khanhvi 200k (Socola123)
    Nhím và bạn Ngọc 500k
    Nguoidungthoi 100k
    ...
    -------------------------------------------
    Tổng: 4.100k
    (tính tại thời điểm post danh sách)
    Ghi chú: mở ngoặc đằng sau tên là số tiền hiện nằm trong tài khoản của ai. Ví dụ: Backy 300k (VS) là Backy ủng hộ 300k, chuyển tiền vào tài khoản của VS )
    Thay mặt bà con vùng lũ lụt và BTC, VS xin chân thành cảm ơn mọi sự ủng hộ của các bạn và các anh chị em !
    Thân ái!
    P/s: Các bạn có thể đóng góp ý kiến cho chương trình tại topic này ! Hoặc tại topic box Đà Nẵng:
    [topic]849072[/topic]
    Mong nhận được nhiều hồi âm !
    Được vietseism sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 28/11/2007
  6. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo kết quả của nhóm tiền trạm ​
    Đợt 1 - thứ bảy, ngày 24/11/2007:
    Báo cáo:
    Ngày hôm nay, nhóm tiền trạm (NTT) đã đi huyện Đại Lộc và Điện Bàn. NTT đã đi qua Đại Hiệp, Đại Hoà, Đại An, Đại Cường, Đại Minh. Sau đó, NTT đã xuống các xã Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Trung, Điện Quang, Điện Phong, Điện Phương. Riêng huyện Hoà Vang, tình hình cũng đã tạm ổn, nên NTT không đi các xã thuộc huyện này.
    Qua chuyến đi, cho thấy hầu như địa phương nào cũng bị thiệt hại nặng. Mức nước lũ ghi nhận được tại các địa phương đều vượt mức lũ lịch sử năm 1999, xấp xỉ lụt năm Thìn (1964). Các đơn vị, đoàn thể vẫn đang tiếp tục xuống các địa phương trợ giúp bà con.
    Riêng đối với huyện Đại Lộc là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất, do đường sá đi lại khó khăn, nên có nhiều địa phương vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Theo các tài xế trở về từ huyện Đại Lộc, nhiều chỗ chỉ có xe ô tô hai cầu có thể đi được, còn xe một cầu đành chịu.
    Do thời gian có hạn, địa bàn di chuyển rộng, chưa kịp đi sâu vào các địa phương, nên sau khi chuyến đi này, NTT sẽ thực hiện một chuyến tiền trạm lần thứ 2, khảo sát thật cụ thể tại huyện Đại Lộc, dự kiến vào ngày thứ 3 tới, để chuẩn bị cho đợt trợ giúp bà con.
    Phó nháy Sunny trong NTT đã chụp một số bức ảnh, sẽ post lên box.
    Một số hình ảnh chụp được sau chuyến tiền trạm đầu tiên :
    Bùn đất vẫn còn vương vãi khắp nơi sau trận lụt :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người dân vẫn còn kê giường lên cao, kê ván làm gác, để chuẩn bị đối phó với các trận lũ lụt tiếp theo :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhiều ngôi nhà vẫn còn ngổn ngang, chưa kịp sửa chữa sau trận lụt :
    [​IMG]
    Nhóm tiền trạm
    ---------------------
    Đợt 2 - thứ ba, ngày 27/11/2007:
    Báo cáo:
    Ngày hôm nay, NTT đã khảo sát tình hình thiệt hại của bà con ở thôn Đại Phú - xã Đại Nghĩa - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam. Với sự trợ giúp nhiệt tình của hai Thổ công của thôn, NTT đã đến được những hộ thiệt hại nặng nề nhất lại có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.
    Đã hơn một tuần sau trận lụt, nhưng ở nhiều chỗ trong thôn, việc đi lại rất khó khăn. Đường trong thôn vẫn còn nhiều chỗ ngập nước, bùn đất vương vãi khắp nơi. Trong đợt lụt vừa qua, hầu như nhà nào cũng bị ngập, nhẹ nhất thì ngang bụng, còn đa số là ngập ngang cổ và quá đầu. Trong nhà, bà con vẫn để nguyên bàn ghế, giường tủ trên cao, đề phòng những đợt lũ có thể tiếp tục đổ xuống.
    Chưa năm nào, thời tiết lại dị thường như năm nay. Lũ lụt liên tục đổ về. Thôn Đại Phú nằm bên bờ sông Vu Gia, nước lũ dâng lên, chảy xiết qua thôn. Chỉ có những nhà xây tường gạch thì yên ổn. Còn những hộ mà NTT đến thăm, đa số là các hộ rất khó khăn, người già neo đơn, người thân bị bệnh tật, đông con, bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Nhà bà con chỉ có nền đất, vách gỗ, vách tre đan. Nước lũ tràn qua, bà con phải dỡ chân vách lên cho nước thoát, nếu không thì nước xô đổ nhà. Có nhiều nhà, mái tôn thủng chi chít, vách tường trống hoác.
    NTT đến, đa số gia đình chỉ có phụ nữ ở nhà, còn những người đàn ông đã đi làm từ lâu để kiếm cái ăn cho gia đình trước mắt. Có nhà chỉ có một bà lão, hay một ông cụ thui thủi một mình. Rồi biết bao hoàn cảnh thương tâm khác : vợ bị ung thư, con bị tâm thần, con bị chết đuối trong lũ...
    Và một trong những hoàn cảnh đau xót nhất là hộ anh Đoàn Năm. NTT đến thăm, chỉ có vợ anh ở nhà, còn anh đã đi làm. Vợ chồng anh có được hai đứa con. Đứa con trai đầu may mắn lành lặn. Nhưng đứa con gái ra đời sau phải chịu hậu quả của chất độc da cam. Mười bảy tuổi, cô bé gầy còm chỉ như một đứa trẻ con, với hình hài dị tật. Từ nhỏ đến lớn, cô bé chỉ cảm nhận được duy nhất mẹ cô, ngoài ra không biết được ai, cũng không nói thành tiếng. Dẫu biết rằng cô bé không phải là nạn nhân duy nhất của thứ chất độc khủng khiếp này, nhưng thật không thể hình dung được nổi đau của mẹ cô, của gia đình cô, cũng như sự nhọc nhằn của người mẹ đã tần tảo nuôi cô suốt mười mấy năm qua. Tôi không dám đưa máy ảnh lại gần cô bé, bởi một nỗi sợ sẽ chạm đến nỗi đau quá lớn của người mẹ...
    Nước lụt tràn qua, cuốn theo tất cả mùa màng, cây cối. Nhiều nhà trồng chuối, nước lụt ngâm lâu ngày, hư hỏng hoàn toàn. Rồi thóc giống nảy mầm. Nước sạch cũng thiếu trầm trọng vì các giếng đều bị ngập nước lũ.
    Khi NTT đi xuống thôn, dù không nói ra nhưng những ánh mắt trông mong của bà con đã cho thấy sự trợ giúp lúc này có ý nghĩa biết chừng nào. Vẫn biết rằng người dân mình ở đâu cũng vậy, cần cù, chịu thương chịu khó. Nhưng thiên nhiên khắc nghiệt quá, thiệt hại nặng nề quá, mà sức người thì có hạn...
    Mong sao sẽ có thêm những bàn tay chung sức chia sẻ cùng đồng bào, cùng bà con mình trong cơn khó khăn hoạn nạn.
    Bà con mình, ở đâu cũng vậy!
    Một tấm lòng trong vạn tấm lòng...
    Những hình ảnh sau chuyến tiền trạm tại thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) lần này:
    Bà cụ này chỉ sống một mình trong căn nhà tranh lụp xụp đầy bùn đất,đồ đạc trong nhà chỉ có một cái giường và một cái chum nước.. hic
    [​IMG]
    Các con ở lại ăn cơm với bà nhé?
    Dạ, nồi cơm be bé của bà sao đủ ạ? Tụi con nói vui thôi bà, giờ tụi con phải đi nữa ... (nói mà thầm mong đó là nồi cơm Thạch Sanh .. để bà luôn có cơm để ăn ... dù nhà chẳng có đồ đạc gì đáng giá)
    [​IMG]
    Nhà bà lọt phõm giữa một vườn chuối lùn ... sơ sác sau lụt. Nhà chẳng có gì. Hằng ngày bà đi chợ bán chuối kiếm vài ngàn đong gạo ... giờ thì vườn chuối như thế ... lấy gì ăn?
    [​IMG]
    Con cháu giành giụm xây cho ông bà ngôi nhà để có nơi chui ra chui vào. Giờ ai cũng ở xa, lo cho bản thân họ còn chưa xong, mong gì ... Bà già lo cho ông già, còn ông thì đi lại khó khăn bởi cái chân nhiễm trùng chữa hoài không hết ...mỗi khi trái gió trở trời nó lại đau hơn !
    [​IMG]
    Trong mái nhà tranh này có hai trái tìm vàng ! Cụ ông đau nằm một chỗ, cụ bà từng ngày đong đếm từng chút ngọn rau, quả bí ... đong gạo nuôi ông. Lũ,lụt qua đi, nhà hỗng cột, yếu ... Bão mà đến thì nguy !!!
    [​IMG]
    Má em sinh đứa con trai đầu lòng, anh lớn lên bình thường như bao trẻ khác. Nhưng bất hạnh thay, khi em được sinh ra, má mới biết thế nào là hiểm họa của chất độc da cam
    Em năm nay 17 tuổi, chỉ biết nhận má, nhận ba ... và thỉnh thoảng cứ muốn vặn mình ... như muốn đổi một tư thế mà có lẽ suốt quãng đời còn lại em phải chịu ... Ở góc đối diện giường em có chiếc xe lăn khá tốt của một hội từ thiện tặng - nhưng em nào ngồi được ... giờ chiếc xe vẫn ở chổ cũ ... thi thoảng trẻ em trong xóm lấy đẩy chở nhau chơi. Có lẽ khi nhìn những cảnh như thế, má chạnh lòng ...
    [​IMG]
    Những cung đường vất vả ...nhiều con đường đất vẫn còn ngập nước ... cũng may là hệ thống giao thông nông thôn: đường bê-tông (theo tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm) khá tốt nên người dân cũng đỡ vất vả ...
    [​IMG]
    Sau cơn lũ,lụt nhiều nhà vẫn chưa dám để đồ đạc trong nhà trở về vị trí cũ...người dân sợ lũ lại tràn về ... (người dân ở đây năm nào cũng chuẩn bị tinh thần cho một cơn lũ, lụt hay bão bùng)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là gian nhà dưới (nhà bếp)? dạ, không! Là căn nhà của cặp vợ chồng nghèo khó. Sau nhiều năm bôn ba làm thuê ở Sài Gòn, rồi về quê ... không có đủ tiền làm nhà ... đành nương tựa bà con lối xóm cho mượn bức tường xây, dựng phên liếp ba mặt còn lại ... tôn lợp thì đi xin mỗi nơi một ít ... thế là có một nơi để đi/về.
    [​IMG]
    Hình ảnh này điển hình cho khó khăn của bà con sau lũ,lụt? đó là nước uống ... tất cả các giếng khơi (giếng lộ thiên) đều không dùng được ... hằng ngày bà con phải đi đến những nơi có giếng đóng để xin nước - xa, vất vả !
    [​IMG]
    Đi để thấy đất nước ta còn nhiều khó khăn, còn nhiều cảnh nghèo, khó ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    (còn nữa)
    Danh sách các hộ gia đình cần được hỗ trợ:​
    (Đây là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bị thiệt hại nặng, ... mà NTT đã xem xét và cân nhắc cụ thể trong số gần 50 hộ khó khăn, thiệt hại nặng tại thôn Đại Phú)
    --------------------------
    Stt| Họ và tên -|
    --------------------------
    01 | Phạm Thị Hai
    02 | Trần Trí
    03 | Nguyễn Đình Trung
    04 | Nguyễn Thương
    05 | Nguyễn Phước
    06 | Cao Tính
    07 | Cao Văn Thạch
    08 | Huỳnh Kim Thành
    09 | Lê Thị Thuý
    10 | Võ Sáu
    11 | Nguyễn Thị Sáu
    12 | Trần Ngọc Lâm
    13 | Hạ Thiên
    14 | Nguyễn Thị Bốn
    15 | Hạ Thường
    16 | Nguyễn Thị Chít
    17 | Võ Thị Nhân
    18 | Trần Tào
    19 | Đoàn Năm
    20 | Nguyễn Thành
    21 | Mai Thị Tuyết
    22 | Nguyễn Văn Ba
    23 | Ngô Thị Ân
    24 | Nguyễn Chưa
    25 | Mai Thị Năm
    26 | Nguyễn Thị Khánh
    27 | Hồ Thị Mười
    28 | Nguyễn Thị Bốn (Em)
    29 | Trương Tấn Vinh
    30 | Hồ Thị Xâu
    31 | Mai Lộc
    32 | Phạm Thị Sáu
    33 | Phạm Thị Chín
    34 | Trương Thị Bốn
    35 | Nguyễn Minh Phụng
    -----------------------------------
  7. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Bên cạnh những khó khăn trước mắt như đã nêu thì người dân ở thôn Đại Phú nói riêng, đồng bào làm nông nghiệp ở những khu vực ven sông nói chung sẽ gặp nhiều khó khăn sắp tới khi hầu như đất canh tác đã bị cát xâm lấn... nhiều hộ có không còn mảnh đất nào để gieo, trồng ... mà mùa vụ mới đã bắt đầu !
    Trong khi đó vật giá đã leo thang theo một nấc mới ... khó khăn chồng chất khó khăn cho bà con !!!
    Trước mắt, theo thông tin mà nhóm tiền trạm nắm được thì tỉnh có chỉ đạo: Bà con nếu trồng được cây gì, nuôi được con gì ... trên đất ấy (đất bị cát che lấp sau lũ, lụt) thì cứ trồng, cứ nuôi ... sắp tới tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí để cải tạo đất - tính theo diện tích canh tác của mỗi hộ (trích báo cáo của anh Dũng - trưởng ban dân chính thôn Đại Phú)
    Tình hình nước sạch sinh hoạt của bà con cũng là vấn đề nan giải khi hầu như toàn bộ giếng lộ thiên đã bị nhiễm bẩn. Hiện tại người dân trong vùng phải đi xin nước ở những giếng ít ỏi còn lại và giếng đóng.
    Được vietseism sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 28/11/2007
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Viet Siem và anh người dưng
    Tài khoản của VS có chuyển được tiền từ nước ngoài về không vì hình như anh Thuyền muốn chuyển đóng góp.
    Theo cách làm của chị Mommy và anh Halai năm ngoái là:
    chuyển western union, rùi gửi tên nguoi gởi, cái code của phiếu chuyển tiền cho mình. mình ra đại lý western union nhận là xong
  9. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    hì ... nếu được, anh Thuyền có thể gửi hỗ trợ cho nhóm theo cách trên có được ko ạ?
    Nói không phải kêu la, chứ em thấy ngân quỹ quyên góp của nhóm eo hẹp quá ... tinh thần là phải gắng thôi
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này tiền ít quá phải không Viet Siem? Hôm nay Nhím vẫn chưa gom được áo quần vật dụng gì cả, hổng thấy ai liên lạc luôn.
    Không biết Viet Siem đã nhận được tiền chưa? Thủ tục chuyển tiền về hơi chậm đó, nếu không kịp chuyến này thì Viet Siem đi thêm vài chuyến nữa nhé!

Chia sẻ trang này