1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kêu la, than vãn , chút giận.....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi Gangster__, 10/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Kêu la, than vãn , chút giận.....

    Mod set cái này lên trên phát nhở..... cũng phải có chỗ cho anh em thân thở chứ....
    - ối zời ơi.. tối ngồi buồn , quanh ra quẩn vào cũng chả biết lượn đi đâu cho vui, quanh đi KBC quanh lại KBC mà chả biết post cái gì... hình như mình chả tìm thấy chỗ đứng của mình ở nơi này thì phải.................................lại lang thang bụi đời vậy.................

    /**** Не зови меня , Я ,о?оплZсO...****/
  2. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu mấy thằng bạn đang gnhĩ gì về mình.Chúng nó làm như hễ cứ nói chuyện với chúng nó là thích rồi yêu chúng nó ngay được ấy.Chưa thấy có ai như thế .
    chỉ muốn đập cho chúng nó một trận bõ tức.con trai mà cón dỗi như con gái sao mà khó chịu thế không biết.thật không may mán mình lại học cùng lớp mới chết.ra gặp mạt, vào gạp mạt.nhìn là muốn đánh nhau roài.
    aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!tức quá!!!!!!!!!!!!!

    Những tháng ngày đã qua có cây thông trước nhà...chờ anh thông dường như cũng đã già...
  3. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ được đứa bạn đọc cho bài thơ nghe thú vị quá .Post lên cho cả nhà xem :
    "Con trai như cái nắp vung
    Khi ta không thích ta tung ra đường
    Con trai như cái thị trường
    khi ta không thích ta nhường cho nhau "
    chúc cả nhà vui vẻ .
  4. ngaynhieugio

    ngaynhieugio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lùng sục cả buổi chiều đi mua đồ mà chả mua được cái gì ra hồn , lại còn toàn bị mua hớ nữa chứ . CHuẩn bị chuyển nhà , , hết money , nguy cơ bị cắt viện chợ dài hạn ... Còn gì đau dớn hơn chăng ? CHet mat thoi
    Mua áo cho một ngơùi , định bụng sẽ dành cho người ta sự bất ngờ , rồi cuối cùng lại bị ngắn . Sao lại đen đủi thế ko biết ! Lai đang pải chat với 1 người lạ chẳng ra lạ , quen cung ko hẳn là quen . Chán !
    Em mac ao' dai' , goi dau' bo ket' , uon luoi nha vai loi mem moi la thanh tieu thu ... sao van chua thay nguoi quan tu ?!
  5. ngaynhieugio

    ngaynhieugio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đau thật !
    Em mac ao' dai' , goi dau' bo ket' , uon luoi nha vai loi mem moi la thanh tieu thu ... sao van chua thay nguoi quan tu ?!
  6. YeuNhoc

    YeuNhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sao có người lại câu bài một cách lộ liễu thế nữa không biết .
    -----------------------------
    Anh Yêu Nhóc

Chia sẻ trang này