1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KFC Hà Nội

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pine_buffy, 24/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa thử hôm qua, cũng chỉ là muốn thử cho biết thôi. Có câu này: Chán! Không đáng! Phí xiền!
    Kể ra giới trẻ Hà Nội chỉ cần 1/10 tới thử thôi thì cũng đủ lắm rồi!
    Bạn gì muốn thử thì cứ tới. Xếp hàng, phải ngó menu phía trên hoặc phía dưới ==> cái này bất tiện vì nếu đông người sẽ làm mất thời gian người chờ phía sau. Tại bàn không có menu. Mà có tốn gì nếu mỗi bàn ép 1 cái menu nhỉ?
    Gà thì bở, hương vị thì chẳng có gì. Nói chung là tớ chẳng thấy vị gà đâu cả! Chắc đó là lần cuối mình tự tới đó ăn!
  2. nheonheo87

    nheonheo87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hùi mới đầu thì cũng chăm chỉ đi ăn KFC lắm,mặc dù nhà o gần lắm,nhưng bị cái tội là thích của lạ,cũng cắm đầu cắm cổ đi ăn.Đến cái lần thứ 5 trong vòng 2 tuần đầu khai trương ý,hình như hum đấy là chủ nhât,đông dã man,khổ thân tui,chắc là vì thấp bé nhé cân,nên dù có xếp hàng vẫn bị chen lên,mình đứng trc mặt mấy chị bán hàng mà cứ tưởng như mình bị vô hình y,gọi đồ ăn mà cứ như đi ăn xin đồ ăn y,chi ơi,chị à,sao em gọi o đc,sao chưa có của em,người ta cứ đến lượt,cứ đi vào đi ra,còn mình,hãy đợi đấy,hu,phục vụ kiểu qué j thế,bực hết cả minh.Đã thế đến lúc được giải thoát,cầm đc khay đồ ăn,còn bị mấy người đứng sau(đang cố gắng chen lên,VNese,so impolite although I''m also VNese)mắng:cái con bé kia,sao chen lên thế hả,sao o ra dãy kia mà đứng,...cáu o chịu được;cái chị xếp hàng cạnh hình như hiểu,nhìn mình rất chi là thông cảm và tội nghiêp...

Chia sẻ trang này