1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng Bảo Vệ Biển Đông bằng Không Quân

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguoilinhchien, 22/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    àh em có điều dặn các bác chưa biết là nếu ai mún xem cái link em đưa ở trên thì phải đăng nhập khi có nick rồi, còn nếu chưa có nick các bác vào đso mà đăng nhập, mà các bác vào đó để chơi với tụi nó, chơi nó trên đất nó thì có khi lại hay mà anh em ta chẳng bị ảnh hưởng
  2. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    M**, bác chỉ post cài bài báo mà ko dịch gì cả,toàn tiếng xì xồ thế thì em còn cú hơn cả bác.Mấy thàng tàu ấy...có bác nào biết tiếng Trung dịch hộ phát...
  3. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép các bác dịch sơ qua hai cái ảnh mà các bác post lên, đây là chỉ dịch qua loa nên các địa danh em đều lược bỏ ,thay bằng 3 chữ xxx,và tên của hai chiếc tàu chiến của TQ cũng không có thời gian dịch nên chỉ dịch tên một chiếc. Để khi nào có thời gian thì dịch rõ hơn. ( Đừng nghĩ em là gián điệp TQ đang hoạt động đấy nhé)

    Đầu tháng 3năm 1988,hai chiến hạm phất phới quân kỳ bát nhất xuất hiện trên biển Nam hải TQ, đó là hai chiến hạm hộ vệ tên lửa đạn đạo Ưng Đàm và Xiang Ưng,đang trên đường thi hành nhiệm vụ tuần tra và khảo sát tại quần đảo Nam Sa.
    Mặt biển Nam Hải xanh biếc,rất yên lặng. Nhưng mỗi người lính đều cảm thấy có một không khí rất khác lạ. Ngày 3/7 tàu Ưng Đàm đang tuần tra trên khu vực đảo Vĩnh Thử thì có một âm thanh rất nhỏ rồi dần dần to hơn,các thuỷ thủ phát hiện đó là một máy bay chống ngầm của không quân USA cất cánh từ một căn cứ không quân Phi lippin.
    Ngày 13/3 vào lúc 0h và 1h,hai tàu Ưng Đàm và Xiang tan nhận mệnh lệnh từ cấp trên : Đương cục VN đã phái 3 tàu có trang bị vũ trang cỡ lớn và trung bình với hon 200 nhân viên có vũ trang xâm lược lãnh hải nước ta. Lệnh cho các đồng chí lập tức khởi hành,đến 7h sáng ngày 14 thì đến xxx cùng với tàu 502 tập hợp,cảnh cáo tàu xâm lược VN,đuổi ra khỏi lãnh hải nước ta.
    Nhận được mệnh lệnh,chỉ huy tàu Ưng Đàm lấy hải đồ ra xem xét và nghĩ bây giờ vị trí của tàu đang ở cách xa khu vực xxx,căn cứ vào tốc độ của tàu mà để đến nơi đúng giờ thì quả là gấp gáp quá. Nhưng thời gian không để người chỉ huy nghĩ tiếp .Ông lấy ống nghe thông báo cho toàn tàu,lập tức khởi hành,xé màn đêm tiến về khu vực xxx.
    Ngày 14/3 ,ba tàu chiến của VN đã đến khu vực xxx,vừa đến nơi đã tiến hành đưa 117 nhân viên vũ trang cùng vũ khí ,khí tài lên đảo,hình như những người này có ý định chiếm cứ lâu dài trên đảo.
    6h 30 phút,tàu Ưng Đàm đến sớm hơn giờ mệnh lệnh nủa tiếng. Lúc này 3 tàu chiến của VN đều ở các vị trí phía tây bắc,cách Ưng Đàm khoảng 5000m,một chiếc khác cách đảo ở phía tây nam,cách Ưng Đàm chỉ 2000m,Chiếc cuối cùng nằm chính giữa phía tây đảo. Tàu Ưng Đàm rơi vào tình cảnh 3 mặt đều có địch,tình hình hết sức nguy hiểm.
    ( vẫn còn,phần sau mới bắt đầu đánh nhau,nhưng mà đề nghị đã post thì post cho đầy đủ,chứ vẫn chưa hết)
    .......................................
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay lại thấy 2 chiếc An-2 bay đều đặn buổi sáng rồi bác ạ ??? Ngày nào ngồi học trong lớp em hóng ra ngoài mà chả thấy 2 con nó bay vòng vòng.....Chuyển từ M-28 sang An-2 coi bộ còn nguy hiểm hơn, nhìn cái thùng rác bay đấy trông có vẻ yếu ớt ẻo lả...lỡ ra
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác dịch tiếp đi bác, em đang điên tiết vì cái vụ này suốt từ hôm quya tới giờ,còn một cái ảnh màu nhìn rõ cảnh nó nổ súng vào tàu vận tải của ta mà em post mai mà ko được, em tức ko chịu nổi các bác ạh
  6. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Con Tarantul này trang bị kortik ngon nhỉ. nhưng ko phải loại của ta mua đâu.
  7. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Em dịch tiếp
    Tất cả các nòng pháo trên tàu quân VN đều hướng vào chúng ta.6h44phút, tàu Xiang Tan cũng đã đến kịp khu vực xxx, và đến sớm hơn 16 phút. Lúc đó mọi thứ trên mặt biển dường như đông đặc lại,không khí căng thẳng,nặng nề bao trùm lên cả khu vực xxx.
    Đối mặt với hành vi xâm lược của quân VN,chúng ta đã ra cảnh cáo đối với quân VN,trịnh trọng tuyên bố khu vực xxx là lãnh thổ của TQ,không được xâm phạm,yêu cầu VN rút quân ngay lập tức. Vậy mà quân VN,với ưu thế thuyền lớn đã không để ý đến lời cảnh cáo của quân ta. Lại tiến lên đảo xxx cắm một lá cờ quốc kỳ nhàu nát VN.
    Lời cảnh cáo vô hiệu,7h30phút,Ưng đàm đưa một thuyền nhỏ để dưa người lên đảo xxx,với nhân viên quan sát trên đảo tập hợp. Lúc này tỉ lệ địch ta trên đảo là 120/50. Nhưng quân VN vẫn biểu hiện một tinh thần sợ hãi và bất an. Chúng hướng những nòng súng đen ngòm vào các nhân viên của ta trên đảo,ngón tay đặt sẵn trên cò.
    Lúc này,nhân viên của ta căn cứ theo luật quốc tế và mệnh lệnh của cấp trên. Các nòng súng trên tàu vẫn ở vị trí 0 độ,và trên dây băng đạn cũng khônh hề có mọt viên đạn nào cả. Tất cả các thuỷ thủ trên tàu cũng như trên đảo cũng chưa hề mở vũ khí của mình.
    Chúng ta quá thành thực và lương thiện,Tàu Ưng đàm liên tiếp hải trình trên biển,đến dinh dưỡng cho nhân viên còn chưa kịp bổ xung. rau không có mà ăn,thức ăn khô thì vừa cũ vừa dai, răng cũng không thể nào mà cắn được. Tàu Xiang tan đã 2 tháng liền trên biển, Ngày 14/2 nhận lệnh đến quần đảo Nam Sa tiến hành khảo sát. Các tân binh trên tàu không ít người chuẩn bị về nhà đón năm mới,cũng có người chuẩn bị kết hôn.
    8h47phút trên mặt biển phát ra những tiếng súng nổ dữ dội. Đó là tiếng súng của quân VN trên tàu và trên các tàu ở đấy. Những phát súng đầy tàn ác hướng về những nhân viên TQ trên đảo và trên tàu.Những cơn mưa đạn ngay lập tức trên những con sóng dập dềnh tạo thành những cột nước cao lên đến trời. Quân VN đã tấn công quân ta rồi !
    Những viên đạn của VN đã bắn trúng vai trái của đồng chí khảo sát Dương Chí Lương,máu đỏ đã phun ra,ngay lập tức một đồng chí khác cũng đã bị thương ở vai...
    Quân VN đông nghịt lao đến,trong tay chúng là những con dao và các hung khí khác. Chúng xông vào đánh đồng chí Đỗ Tường Hậu và các đồng chí khác. Đồng chí Đỗ Tường Hậu một tay bẻ gãy lá cờ địch,một tay đành thốc vào quân VN,đẩy xuống biển.Dương thanh phi xông phi đá bay một tên hung ác rơi xuống biển hơn 2 mét.Trong khu vực bị quân ta bẻ gãy quốc kỳ,có 9 tên VN bao vây 3 thuỷ binh TQ,rất nhanh chúng đã phải xếp xác vào một chỗ...
    Cùng lúc này lệnh chiến đấu cấp 1 đã được ban ra trên toàn tàu. Tất cả đã được chuẩn bị xong.
    8h49 phút,tiếng pháo phản kích tự vệ của quân ta đã nổ.Đây là lần đầu tiên sau 14 năm sau khi hải quân TQ trên quần đảo Tây Sa tự vệ phản kích lại nổ súng đánh kẻ địch xâm lược. 14 năm trước,kẻ địch là VN,14 năm sau vẫn là VN. 14 năm trước là quân VN nổ súng trước,14 năm sau vẫn lại là quân VN. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp?
    Từng phát,từn phát pháo mang theo sự tôn nghiêm,tình yêu tổ quốc,mang theo sự căm hận với kẻ thù,gióng như những con rồng lửa bay về phía kẻ thù.
    Kẻ địch cũng không hề tỏ vẻ nao núng,Những viên đạn bay dày đặc như côn trùng lao về phía chúng ta. Những viên đạn gào hét bay về phía chúng ta,tạo thành những cột nước bên cạnh tàu.
    Vậy mà những viên đạn của chúng ta dường như được chắp thêm mắt,chính xác và mãnh liệt,đánh trúng tàu địch.Và những phát súng kẻ địch mắc dù không ngừng bắn nhưng dần dần chếch khỏi mục tiêu Những phát súng đó chỉ càng tạo thêm âm thanh chói tai trên mặt biển.
    8h59 phút,chiếc tàu mạnh nhất của kè thù đã bị ta đánh cho tơi bời,kẻ địch trên tàu như một lũ chuột ôm đầu chạy. Có tên chạy được vài bước là ngã xuống,vĩnh viễn không bao giờ đứng dạy được. Có tên nhảy xuống biển mong tìm được một con đường sống.Thuyền địch nằm trong một biển lửa rừng rực..
    Hết
    Dịch mấy đoạn nay xong mà máu chạy lên mặt rần rật,điên hết cả người. Mấy thứ này chỉ đọc qua mà biết xem bọn tàu nó nói ntn thôi,chứ chẳng nên mất thời gian mà tìm hiểu... Cãi nhau với chúng nó nhiều khi tức anh ách.
  8. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    D­ưới QC thì chắc chẳn còn gì đâu, bọn gấu chắc cũng đem về hết, mà hệ thống hầm ngầm trong bán đảo cũng hết sạch vì ngày xưa các bác nhà ta vào đem đi bán sắt vụn hết rồi vì hồi đó chê đồ Mỹ mà .
    Cái mà bác nói đến ( chắc cũng khỏang vài chục chuyên gia phá mã của Gấu bị nướng chín rồi ) không nằm trong QC mà nằm ở bên kia Vịnh cơ ( chổ nào thì không dám nói ). Nếu phá ra được thì cũng đủ để xài, bao gồm 1 khỏang liên hòan các ụ chứa vũ khí dài chừng 10km, kéo dài sát vách núi, mỗi ụ nửa chìm nữa nổi , phần nổi cao khỏang 4m,phần chìm không biết bên ngòai có những lũy tre ngụy trang, không biết có gì trong đó nhưng chắc chắn có tên lửa, Vì thỉnh thỏang nó mát dây vẫn nổ inh trời, cách đây 20 năm có thấy cả tên lửa rơi lung tung vào nhà dân ( chắc do mấy tay Gấu đụng vào)
  9. souri

    souri Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    7
    Mấy chú đảo quốc ******* tính tăng cường thuỷ quân lục chiến tại đảo Thái Bình (Trường Sa), đảo duy nhất mà Tàu con nắm giữ, nhằm phòng vệ trước một cuộc tấn công bất ngờ của Tàu lớn cũng như canh chừng tàu ngầm Tàu lớn xâm nhập phía nam eo biển Đài Loan
    http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2006/03/16/2003297594
    MND says it will station marines on Taiping Island
    By Rich Chang
    STAFF REPORTER
    Thursday, Mar 16, 2006,Page 2
    The Ministry of National Defense said yesterday that it is planning to station military forces on Taiping Island (太平島), one of the biggest islets in the disputed Spratly Island chain in the South China Sea, currently guarded by the nation''s coastguard.
    "We recognize the strategic significance of the Spratly Islands and we are planning to return our marines [to Taiping Island]," minister Lee Jye (Z,') told a legislative national defense committee meeting yesterday.
    The ministry withdrew its marines from the Pratas and Spratly islands in 1999 citing logistical difficulties, leaving the coastguard to patrol those territories.
    Airstrip
    Construction of an airstrip on Taiping Island began late last year. Although the ministry initially said that it was being built for humanitarian purposes, such as emergency rescue efforts by the coastguard of sick or injured sailors or fishermen, it later admitted that it also had strategic value.
    That admission, together with the more recent decision to place marines on the island suggests that the ministry is taking a more active approach to protecting the nation''s territorial waters in the South China Sea.
    Chinese Nationalist Party (KMT) Legislator Lin Yu-fang (z-f-) said in the legislative meeting that China had various ways of placing pressure on Taiwan, one of which could be to launch a surprise attack on either Taiping Island or Wuchiu Island (f坵) in Kinmen County.
    In admitting the strategic considerations behind the government''s plan to build an airstrip on Taiping Island, former deputy minister of national defense Michael Tsai ("~Z?) said it would take only five to 10 minutes for China''s missiles and fighters to fly across the Taiwan Strait to reach Taiwan.
    Against this backdrop, it would be very helpful if Taiwan could expand its strategic depth and improve its early warning capability by building a base in the South China Sea, which is an international thoroughfare for airplanes and ships, Tsai said.
    Military experts have said that if Taiwanese military aircraft were able to take off and land on outlying islands in the South China Sea, the nation''s defensive capabilities would be vastly improved.
    Submarines
    Observers have also noted that Chinese exploration vessels frequently appear in waters south of Taiwan, speculating that they do so in order to conduct hydrographic research for their submarine fleets.
    They warned that the waters around the Spratly Islands and Pratas Islands are strategically significant because the submarines of Beijing''s South China Sea fleet must pass the islands to enter the waters southwest of Taiwan, or to enter the Pacific Ocean through the Bashi Strait.
    The Spratly Islands, which consist of more than 100 small islands or reefs surrounded by rich fishing grounds and oil deposits, are claimed either entirely or partially by Taiwan, China, Vietnam, Malaysia and the Philippines.
    While Taiwan occupies Taiping Island, China, Malaysia, the Philippines and Vietnam have also stationed small numbers of military forces on some of the other islands.
  10. souri

    souri Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    7
    Đã có mặt ở Tân Sơn Nhất:
    [​IMG]
    Mi-24 đời ông cố (vẫn chạy không biết có tốt hay ko ) :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này