1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng diễn đạt v..v

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mintee, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Có thể là người suy nghĩ đơn giản sẽ dễ dàng diễn đạt được suy nghĩ của mình.
    Còn người có suy nghĩ quá tinh tế sẽ cảm thấy bất lực khi cố gắng dùng ngôn ngữ để diễn tả hoàn toàn suy nghĩ của mình, dẫn tới lúng túng khi diễn đạt.
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thấy bác mưa bóng mây viết hay nhưng diễn đạt xấu lắm. không biết bác định bắt anh em hiểu kiểu gì?
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Hãy cố gắng tưởng tượng, hình dung vấn đề. Nếu khó quá hãy đi rảo bước ngắm nhìn cảnh vật. Nếu lười quá cứ ...nắm dài thả hồn bay bổng....
  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    theo riêng mình thì mình xin nói thế này,,sori nếu lỡ trùng ý tuởng,,mình nghĩ 1 phần còn do cá tính con nguời nữa,,có đứa bạn mình hiểu biết nhiều lắm,,,nhưng quá nhát,,đặc biệt là với gái nên khả nănh diễn đạt kém cỏi,,,mình nghĩ cũng như học tiêng Anh,,ai nhiều từ vựng và ngữ pháp hơn thì nói tốt hơn chẳng hạn,,,về từ vựng,,thì đơn cử như mình,,khi nói chuyện với ai đó về 1 đề tài thi vụt trong đầu là hàng tá những con chữ xuất hiện,,lúc đó chỉ cần chọn lọc và phọt ra thôi,,chính vì vậy mà nhiều khi đôi chút do dự,,cân nhắc lâu,,còn về ngữ pháp thi Việt Nam mình phong ba bão táp quá rồi,,ai từng trải nhiều,,nếm nhiều ,,đọc nhiều,,thử nhiều,,thất bại nhiều ,,,,nhiều quá,,thì khả năng giao tiếp hay diễn đạt ý tưởng sẽ khá thôi,,,
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    cái bạn muabongmay nói chuyện thật ngắn gọn,khêu gợi,,hâm mọ bạn quá,,truớc khi có sự cô đọng tuyệt vời đó chắc hẳn là cả 1 quá trình quá ko cô đọng rồi,,đưọc uống càe nói chuyện vói bạn chắc là thích lắm
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ___________________________
    cảm ơn lời khen và cổ lệ của bạn
    nhưng mình nghĩ nhiều khi "ta" không nghĩ thế
    ngay đến muabongmay rất rât khiều khi không muốn đọc những gì mình viêt
    không muồn gặp lai suy nghĩ của mình
    thậm chí sẽ có nhiều người nhìn thấy cái suy nghi của mình mà chẳng muốn đọc
    nhiều người nói với mình
    "này, chủa tể time sao không làm blog cho vui, tao thấy mày có giao tiếp với ai đâu"
    mình bảo
    thôi
    tao mà viết blog chắc sẽ chắng có ai dám lại gần đâu
    cái đúng của đám đông là một con quái vật có thể đè bẹp mọi cái đúng thật là đúng của mỗi cá thể mà
    nhiếu khi muốn sống lắm
    mà người ta không cho
    muốn tôn trọng họ lắm
    nhưng họ cũng lại không muốn
    lắm lúc buồn cười thật vậy đấy bạn ạ
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    truớc khi có sự cô đọng i đó chắc hẳn là cả 1 quá trình quá ko cô đọng rồi,,
    _____________________________________________
    đọc lại và phát hiện ra câu nói của bạn có một triết lý rất sâu xa răng
    "trước khi âm thì sẽ là dương"
    âm và dương ở đây sẽ đc gắn với rất nhiều giá trị mà tao nên 1 câu triết lý rất hay
    như
    trước khí đc hạnh phúc sẽ là đau khổ
    "cái gì trước khi dễ cũng đều khó"
    trước khi ngủ sẽ là thức
    trước khi bại là thành
    ...................................
    nâng cấp 1 lần nữa
    "trước khi dương sẽ là cái âm của cái dương mang bản chất của cái âm chứa trong mình cái dương"
    vi dụ
    cái vẻ ngoài nhố nhăng của tôi mang trong mình một sư nghiêm túc đáng sợ ,có bản chất của sự nhó nhăng trong sự trân thật tột cùng của cái tôi
    hoặc
    trong cái sự ghét của tôi là một ham muốn cháy bỏng của sự thích đc hình thành từ sự ghét mà con người bản năng trong tôi khao khát tột cùng
    __________________
    ý nghĩ đó đc phat triển từ một câu nói rất nổi tiếng, rằng
    " sự vật nào đối lập mâu thuẫn với nhau nhất lại
    tương phản với tôi ít nhất" cũng như cuộc đời đi từ 0 đến 1
    và từ 1 về 0
    ( không va 1 là giá trị tương phản nhau, bất kể giá trị nào)
  8. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mình có một số thắc mắc nhỏ:
    - Sếp mình bảo là ai viết lách tốt (theo nghĩa là câu cú gãy gọn, thuyết phục...) thường diễn đạt kém và ngược lại. Liệu có đúng?
    - Cá nhân mình thì tùy đối tượng mà diễn đạt trôi chảy hay không. Đặc điểm này là do đâu?
    - Trước đây mình thuộc diện lắm mồm, hay lý sự nhưng giờ tự nhiên thấy... ít nói hẳn. Nhiều sự kiện, hiện tượng thấy đấy, suy nghĩ trong đầu đấy nhưng chả buồn phát ngôn ra... Đó có phải hiện tượng tự nhiên không? Những nguyên nhân phổ biến? Và quan trọng hơn, có cần phải thay đổi không?
    Các chuyên gia TLH giải đáp giúp mình với...
  9. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________
    1. sếp bạn có một nhận xét quả sắc sảo
    anh ta viết giỏi chỉ chứng minh đc anh ta có khả năng chầm lặng, suy nghĩ sâu, bao quát, dào sâu vấn đề
    anh ta diễn đạt giỏi chỉ chứng minh anh ta là người nhanh mồm nhanh mép, giỏi về lời nói mà chưa chắc đã hiểu đạolý, nguyên nhân sâu xa
    mà thông thường 2 điều đó trái ngược nhau, nên sinh ra 1 nhận xét như vậy
    ____________
    bất kể nhận định nào của 1 ai đó đều đúng trong 1 phạm vi nhất định
    hay với một vài người mà người ta cho là đúng nhiều hơn là sai..........
    vấn đề chỉ là phạm vi lớn hay nhỏ,,,,,,,,
    2. cũng giống như cá chỉ sống đc gần nước vậy
    3. thông thường đến 23, 25 tuổi ai cũng sẽ cảm thấy vậy
    khi lửa nhiệt huyết đã hạ dần
    họ không còn quá quan tâm vào nhiều điều, nhiều thứ mà họ ko nghĩ là quan trọng nhất với họ
    họ hiểu rằng cố làm cho người khác hiểu là 1 việc khó khăn
  10. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    P/S : Thông báo: Mod treo nick muabongmay 1 ngày vì nhiều lần dùng từ ngữ nhạy cảm và thiếu tôn trọng người đọc!

Chia sẻ trang này