1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đáp của bạn ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Virgo1102, 13/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng dự đoán là bị khoá vì đây là F69 mà có phải buôn chuyện đâu! hehe!
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Có một lần nọ; khi Lincoln đang lau đôi ủng của mình ; một người công tác ở bộ ngoại giao đi qua; kinh ngạc hỏi:
    "Ngài tổng thống; ngài tự lau ủng cho mình à?"
    Lincoln nhìn anh ta một lát rồi trả lời :
    -"Vâng; vậy anh còn phải lau ủng cho ai khác nữa sao"

    Lincoln là một con người rất tự chủ; do đó đứng trước câu hỏi của vị khách; ông không giải thích ;cũng không biện bác; mà chỉ hỏi lại theo một cách khác. (Sưu tầm)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nọ e đến nhà người yêu chơi , ngồi nói chuyện với mẹ nàng .Mẹ nàng hỏi ngay 1 câu :
    " Nếu Cô và Hiền ( tên người yêu em ) cùng bị rớt xuống sông thì cháu sẽ cứu ai trước ? "
    ặc ặc ....Em chả biết trả lời ra sao ...>__<
    -Trích dẫn-

    Mời các cụ xử lý tình huống này ạ !
  3. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    ( cũng phải nghĩ mất một lúc)
    - Kiểu bựa: cần gì phải tỏ ra, tao nguy hiểm từ bé mà. Sao mày ko tránh ra đi.
    - Kiểu thành thực: nguy hiểm cái con khỉ ? cá tiền khoảng dăm củ xem cái nguy hiểm đó có thật hay là bốc phét nhé.
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: không phù hợp box
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này