1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng ĐỐI ĐÁP - Những cách nào để tránh mất thăng bằng tâm lý trong quan hệ giao tiếp đối diện th

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 10/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn!Trong trường hợp gặp phải những vấn đề gây phản cảm; người nghe cần khéo léo ứng đối để giữ hòa khí hai bên khi trò chuyện.Ví dụ.Tại một hội trường;một cậu học sinh cá biệt để ý một cô gái xinh đẹp và tiến tới làm quen nhưng cô gái chẳng thích chút nào:
    -Hình như tôi gặp bạn ở đâu rồi thì phải; bạn mang họ gì (cách hỏi lịch sự của người Trung Quốc)
    -"Tôi mang họ cha mình"
    -Vậy ba bạn họ gì?
    -"Tất nhiên là mang họ ông tôi!"
    -Bạn học ở đâu?
    -"Ở trường tôi"
    -Thế nhà bạn ở đâu?
    -"Trên Trái Đất"
    -Nhà bạn có mấy người
    Bằng số xe đạp mà nhà tôi có
    Vậy nhà bạn có mấy chiếc xe đạp?
    -"Mỗi người một chiếc"
    Có thể thấy; cô gái khá khéo léo khi tuỳ cơ ứng biến từ chối đối phương tìm hiểu về bản thân mình.Như vậy cô vừa lịch sự trả lời đối phương vừa ko sợ mang tiếng là thất lễ.
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Có một lần nọ; khi Lincoln đang lau đôi ủng của mình ; một người công tác ở bộ ngoại giao đi qua; kinh ngạc hỏi:
    -"Ngài tổng thống; ngài tự lau ủng cho mình à?"
    Lincoln nhìn anh ta một lát rồi trả lời :
    -"Vâng; vậy anh còn phải lau ủng cho ai khác nữa sao"
    Lincoln là một con người rất tự chủ; do đó đứng trước câu hỏi của vị khách; ông không giải thích ;cũng không biện bác; mà chỉ hỏi lại theo một cách khác. (Sưu tầm)
  3. truecolors

    truecolors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Tình huống thực tế:
    Trong lớp học ngoại ngữ, có 1 anh sinh viên xung phong lên sửa bài. Chữ viết của anh sinh viên hơi xấu, nên chỉ vừa viết được vài chữ thì ông thầy ( cũng đã lớn tuổi, ngoài 50 ) đã mỉa mai:
    Chữ với nghĩa thế này thì.. Tôi không biết ở trường các anh học cái gì nữa?
    Anh sinh viên chỉ còn biết gãi đầu, cười trừ..
    Nếu bạn là anh sinh viên bạn sẽ ứng xử thế nào?
    Nếu bạn là 1 người trong lớp học thì bạn sẽ làm thế nào để cứu nguy cho anh sinh viên?
    Nhờ các cao thủ hiến kế ứng biến hóa giải tình huống ngặt nghèo này.
  4. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Thày cô ở trường cũng đã rất cố gắng dạy dỗ chúng em,nếu thày trách em ko chịu học hành thì em xin ghi nhận ạ
    (văn thế thôi,chứ em là dạo này em gét đi học lắm ,thày có nói gì cũng cho lành )
  5. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Với người Việt thì trả lời thế này là thất lễ đấy bác Kinh Hoàng ạ
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Uh.Nhập gia tùy tục. Thế thì các bác đừng dại mà áp dụng ở Việt Nam nhé. Chỉ lấy ví dụ thôi đấy. À quên hỏi bác luôn là nếu bác là một cô gái Việt Nam ở hoàn cảnh này thì bác sẽ trả lời thế nào cho lịch sự.
    P/s: king_hoang chứ ko phải kinh hoàng
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 03/02/2008
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [purple]Rư?a hư??Mơ?i ca? nha?.Ai muốn tắm thi? tắm.Ai muốn rư?a thi? rư?a.Xong mạnh ai nấy gia?i quyết hậu sự cu?a mi?nh nhé!
    (Vụ na?y HNhu bị hoa?i ha?.Kinh nghiệm đâ?y mi?nh! HiHiHi...)
  9. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ậy sao mà ki thế cô bé có quần mới mặc đẹp thế kia mà ko cho anh em hưởng sái được một cái sao nghị quế nhỉ
  10. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh chị ạ.
    Em hơi gặp rắc rối trong cách xưng hô ạ.
    Lúc mới vào công ty, em gọi đồng nghiệp (và cũng là cấp trên) là chị nhưng bạn em (cùng làm, hơn tuổi) bảo là bạn thôi. Em mới đến nên chuyển lại xưng hô.
    Sau đó một thời gian, gặp chồng bạn ấy và những người khác hơn em 1 tuổi em lại gọi bằng anh chị...
    Lúc nói chuyện fiếm, bạn í có đề cập đến chuyện xưng hô này, đại khái là lệch tông ...em nghĩ gọi bằng chị cũng không sao cả. Vậy nên em gọi tên xưng em.
    ...Nhưng vấn đề là bạn í lại ko quen đổi lại...thành ra lại lệch tông hơn...em cứ gọi tên xưng em còn bạn í xưng cậu tớ... ngại quá cơ ạ...vì cái sự lệch fa này làm mọi người trong fòng cũng thấy buồn cười
    Để stop thì em quay về kiểu cũ là xong. Nhưng em muốn hỏi anh chị có cách nào cho đỡ ngại không ạ?
    Công ty em cũng khá để ý đến chuyện thể hiện vậy nên em muốn có lời khuyên của mọi người ạ.
    Cảm ơn nhiều ạ.

Chia sẻ trang này