1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng ĐỐI ĐÁP - Những cách nào để tránh mất thăng bằng tâm lý trong quan hệ giao tiếp đối diện th

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 10/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    HỊ HỊ HỊ .....cũng không muốn biết nhiều BẠN nghĩ ...cái gì làm gì!!!

    Vì có cái gì ...đặc biệt đâu!???.... Có thể thời gian sẽ cho thấy cái gì hay hớm hơn,nhưng bây giờ....??????????
    Xin lỗi! Không tiếp khách ..."LÀY"...nhé!!!
    BOX TÂM LÝ....mọt người rất....NHẠY CẢM-TRỰC GIÁC rất tốt!!!.....Thông cảm!!! đây không à nơi để nói nhìu những đìêu lung tung!!! Có gì tham gia BẠN nên đóng ghóp cho TOPIC thôi!!! cả Ý THỨC VÀ NỘI DUNG!!!
    Hình như mình đang...GIỮ THĂNG BẰNG TRONG GIAO TIẾP...thì phải!!???
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cứ tự nhiên, không thích tiếp khách thì cứ kêu bảo vệ khoá cửa lại. Mời!
    Người của BOX TÂM LÝ nhạy cảm, trực giác tốt. Vâng, có ai nói gì bác đâu mà phải show hàng dữ thế. Nhưng qua cách đối đáp của bác đinh hen rỉ thì nghe như có vẻ tâm lý bác hơi yếu rồi. Gió quá đấy, cẩn thận thì hơn. ;)
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chậc, một câu nói loạn nghĩa, nghĩ mãi mới ra là ý nói gì? Qua câu nói này, tôi biết bạn loạn và sắp cùn rồi, đinh hen rỉ nhể. :))
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Thế này là ĐỐI-ĐÁP đây!

    Tình huống bây giờ là: có một "NÓ" liên tục công kích BÁC, cũng chẳng có gì hay hớm, BÁC thì ngán đến cổ roài! nghĩ đến "NÓ" là BÁC thấy ...ÓI...vì cảm thấy ĐƠ ĐƠ-BẨN BẨN-NGU NGU-ZAI ZAI....Giống như khi đi ra ngoài ruộng gặp....mấy con..."NÓ"...BÁC nhảy cẫng lên rồi...chạy về nhà ngay!!! về lâu,về dài...không nên để như thế này làm gì!....bạn làm như thế nào!?
    Hãy nói cho tôi biết nếu "NÓ" vớ va -vớ vỉn liên tục luyên thuyên,BÁC không muốn thấy bất cứ cái gì dù là nhỏ nhất của "NÓ"...BÁC sẽ !???
    Chẳng mấy khi lại có những CẢM GIÁC GHÉT CAY GHÉT ĐẮNG đến như thế này!!! Nếu cứ để "NÓ" làm phiền thì có phải IEM đang mất cân bằng TÂM LÝ phaỉ không các BÁC!??!? Nhưng thực sự IEM rất muốn dành cho..."NÓ"..toàn bộ CẢM GIÁC RẤT "ZO" này.....!!!
    "NÓ"........!!! "NÓ"....!!!...và "NÓ"....!!!HỊ HỊ HỊ...
    CỨ NHẮM MẮT.... LÀ IEM THẤY...."NÓ"!!!
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ...hết biết...!!!
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nào, nào, để đây giúp cho!
    Stress quá hả? Nào, hít thở đều. Rồi chưa? Lờ "NÓ" đi! Rồi chưa? Quên mọi ám ảnh về "NÓ" đi! Xong chưa? Tránh triệt để mọi ác mộng về "NÓ" đừng-bao-giờ nhắm mắt lại nhé!
    OK. Sắp thành tinh rồi đấy, há há. À nhầm, gõ nhầm, sắp thành thánh (trời đằng) rồi đấy, hi hi.
    "Đằng" nghĩa là căng ra. "Trời đằng" có thể hiểu lôm la là trời căng mình bao che, tức là được trời phù hộ đấy. Thánh này to lắm, hi hi
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Lờ! lờ! lờ!....HỊ HỊ HỊ...
    Nờ! Nờ! Nờ!...HỊ HỊ HỊ..

    Ngờ! Ngờ! Ngờ!...HỊ HỊ HỊ...

    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 14/04/2008
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hê, miềng công tới tấp vậy mờ chả ai kích lại, ngoài em rờ đinh hen rỉ (mà cũng ôm phao lờ lớ lơ rồi ;)). Chán chả buồn nói chuyện.
    Hết trò. Lượn cho lành.
    sinh_vien_thuc_tap đã đến topic đối đáp ngày hum lay. Khắc tên và... hun một cái =))
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!....Về AO LÀNG cho gửi lời hỏi thăm nhân dân! Cố gắng phát huy truyền thống NGÀN NĂM VĂN VẬT nhé!
  10. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Nói dối cũng là một cách hay để tránh phiền nhiễu
    nhiều khi ta gặp kẻ quấy rầy, mà cứ chân thật như anh nông dân hiền lành thì sẽ là đứa ngu
    "tôi không biết" 4 từ này sẽ giúp bạn tránh được nhiều phiền nhiễu trong đối đáp hằng ngày
    kinh nghiệm chỉ có thế, mong mọi người ủng hộ

Chia sẻ trang này