1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng oánh tay đôi của chiến sĩ NC

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dangminhquang, 07/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatmeo

    nhatmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vovinam về cơ bản là đánh khống chế, cho nên bên CA hay học, còn bọn em thì ko cần khống chế gì sất, giết càng nhanh càng hay. Mà thầy dạy võ của lớp em là dân Bình Định, lùn, da đen. Ghét nhất lão là cho chạy nhiều, với lại động tí là bắt hít đất, nhẹ thì 10, vừa thì 20, còn ko thì 30 cái trở lên, muốn túm cổ lão quánh 1 trận tới số nhưng mà sợ quánh hổng lại
  2. thanh_a15

    thanh_a15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    chết thật.giờ topic lại bàn sang vấn đề dân tay đôi với quân à.thế ông thầy dạy vũ thuật ko ca bài võ chiến đấu chỉ dùng để đánh quân thù không dùng vào mục đích khác à.thế nên mới đẻ ra cái bộ môn chạy chứchắc chạy thì ông nào cũng phải học nhỉ,trong trường hợp bất khả kháng thì chạy là hay hơn cả.Đánh dân thì trăm điều thiệt,nhỉ
  3. TMTVhero

    TMTVhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    thế lại hay, thử nghĩ sau này già bác hít nổi ko? em tự hào là rất làm biến nhưng khi cần cũng chơi đựoc 25,30 cái hít đất, đi bơi chạy bộ khoảng 1-2ngàn mét là chơi lán, nhưng lo bận bịu chuyện học hành.
    thôi quay lại nếu ko lạc đề:
    nghe nói đặc công hay bên hải quân khi tuyển quân có phần thi bơi 3km phải ko nhỉ? nếu vậy các chiến sĩ của ta cũng "trâu" lắm chứ
  4. nhatmeo

    nhatmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác TMTVhero ơi, thế cứ mỗi sang bác vác balô 15 kg đá, chạy 6000 m rồi xem nó sung sướng thế nào nhé (bác nào tập kiểu này chắc là biết, cái balô đá nếu siết chặt thì đâm vào lưng, còn nếu dây lỏng thì cứ nảy lên nảy xuống, đau chết mama đi được)
  5. nhatmeo

    nhatmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    To thanh_a15: bác nói chí fải, ổng lúc nào cũng ca võ thuật chúng ta được học chỉ là để đối fó với kẻ thù, ra ngoài đường, bị người ta chửi + dánh cũng fải chịu, bởi ra đòn là mất mạng người ( mà ngẫm cũng đúng, học mấy thứ này lâu nó thành fản xạ, đêm hôm bữa có thằng nó vỗ vai em, em giật mình nên núm tay nó, quật hậu, tay còn lại giơ lên định oánh vào cổ rồi, mọi động tác đều là fản xạ, ko ý thức được)
  6. quangtungah

    quangtungah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi học VOVINAM ấy ở đâu vậy, dạo nọ định đi học võ cổ truyền nhưng tới lớp toàn bọn trẻ con, chán...
    Em ở gần sân Mỹ Đình
    tiện thể cho em luôn thời gian nhé, cảm ơn các bác nhé
  7. TMTVhero

    TMTVhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    nếu vậy thì em chịu bác ợ. bác làm em khâm phục quá, tại ý em là bản thân em từ lúc đi học đã nổi tiếng thư sinh nên hay bị ...
    mà lại luôn bị bon dog tàu ám ảnh chuyện chiến tranh nên muốn luyện một môn nào đó có tính dẻo dai một tý , khi hữu sự dùng kế thứ 36
    ông thầy dạy chính trị của em bảo: ngày xưa ông toàn là nằm phục kích bọn tàu, bắn hết đạn rồi chạy thôi, em cũng sẽ làm vậy. thật lòng luôn, ko oánh tay đôi làm gì
    các bác có ý với em về khoảng này ko?
  8. nhatmeo

    nhatmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà hồi đó, mặc dù đói ăn, tập khổ như dog nhưng mà vui, bây giờ đi làm hành chính, nhàn nhưng mà chán, mới có 2 năm mà giờ đã có bụng bia rồi,?
    Các bác đừng bảo mình oánh tay đôi kém nhá, hồi em học năm 2, có mấy chú Nga sang học kĩ thuật ngụy trang + kĩ thuật đột nhập, trường mới tổ chức cho 2 bên oánh giao hữu, mấy chú Ngố khoẻ nhưng mà chậm, bị bên mình oánh te tua. Mà buồn cười nhất là lúc mấy chú Ngố tập chui hang rào,vì cái thân quá khổ nên đụng kíp lia chia, lúc sau phải nâng hàng rào thì mấy chú mới chui qua được, tập xong lưng thằng nào cũng đỏ chét (do ăn kíp nổ). Mấy chú Ngố lúc về còn tặng nhà trường 1 khẩu PSS với 1 cây balalaika, chết, em lại đậu phộng đề rồi,? mod thông cảm nhá, kỉ niệm xưa nó hiện về, ko kiềm chế được
  9. auny08

    auny08 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    18
  10. nhatmeo

    nhatmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái thời gian đó được tính trên người nặng 70 kg, có 6 lít máu. Hiển nhiên chỉ đúng tương đối, nhưng mà bác thử bị cắt động mạch xem 1.5 phút có chết hay không, hi vọng bác biết động mạch ở cánh tay là một động mạch lớn, áp lực rất cao, cũng hi vọng bác biết là dao của đặc công chúng em (dao thép không rỉ,dài 210mm, ko fải loại thon, nhọn để phóng)mà cắt ko chỉ đứt vào cái động mạch bé xíu ấy mà đi luôn cả cánh tay đấy bác ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nhatmeo sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 18/09/2008
    Được nhatmeo sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 18/09/2008

Chia sẻ trang này