1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng oánh tay đôi của chiến sĩ NC

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dangminhquang, 07/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MoDung

    MoDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    "đóng góp một phần" bác có hiểu nghĩa của nó không vậy ???
    Tự hào dân tộc là một chuyện. Còn chuyện mình có tìm hiểu thêm kiến thức của người ta là chuyện khác, chả có gì là ngượng cả. Chỉ ngượng khi học không đến nơi đến chốn thôi.
    Thôi chấm dứt chuyện này ở đây nhé, mình không muốn xảy ra tranh luận nữa.
    Ngày xưa mình cũng học BD rồi, nhớ nhất có lần đi học thấy sư phụ (cũng trẻ thôi) đi khập khiễng. Hỏi tại làm sao đồng chí bảo cuối tuần đi bồi dưỡng cho mấy anh CA bị mấy đ/c bắt đấu nên phải đá vào mông các anh ý đau cả chân
  2. daccongchandat

    daccongchandat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Tất nhiên là em hiểu chứ, nhưng cái cách bác nói nó làm cho em liên tưởng đến cái" đóng góp 1 phần" đó nó to lớn quá
    Giờ ta sống trong thời đại mới cứ cái gì hay là ta phải học, phải luyện phải kết hợp thì trình nó mới nâng được lên chứ các bác nhỉ. Cái chính là phải biết tự kiềm chế và khiêm tốn.
    Em có chuyện vui thế này: thằng bạn cung cty với em nó học Aikido được mấy tháng. Suốt ngày lúc nào cũng lôi ra khoe, rồi kể đủ thứ nào là mượn lực này lực nọ rồi bắt rồi quật... rồi khoe đi thi lên đai nọ đai kia. Hôm cty đi đá bóng ở sân Long Biên nó cứ múa may rồi kêu em thử. Em ngại quá tìm cách chối mà không được đành phải lấy thân mình ra cho nó thử. Em kêu nó xong chưa , nó vừa dứt lời em đấm dứ 1 cú thẳng trái rồi bất thình lình làm 1 cú zích ngang vào bụng. Cu cậu nằm như chó cún. Tất nhiên là em không đá mạnh.Từ đó không thấy khoe khoang nữa
  3. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đồng môn, bác tập BĐ ở đâu vậy? Ở VN mình còn rất nhiều môn phái khác không phải là BĐ. Em biết BD có nguồn gốc từ Thiếu Lâm, và em biết có môn phái chả liên quan đến Trung Hoa mà từ thời lập nước đến giờ vẫn được phát triển, và phát triển rất mạnh đấy là Vật cổ truyền.
  4. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Học aikido mấy tháng thì mới học di chuyển, ngã thấp với 3 thế cơ bản tóm tay thôi, giỏi lắm là lên được kyu 6 là cấp bét dem nhất trên đai trắng, không đỡ nổi 1 quả đấm thẳng đâu. Còn lại thực tế Aikido phải học khoảng 2-3 năm rèn luyện gian khổ mới lên được sodan ( cấp đai đen thấp nhất - tính với các võ đường tử tế như Tenshinkai chứ không tính đến lũ mở ra dậy thể thao cho trẻ con rồi cho đai vô tội vạ cho các cháu sướng). Bác làm thế với bạn bác có phải là quá rắc rối và độc ác không?
  5. daccongchandat

    daccongchandat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Em thì chưa bao giờ học AKD và mới chỉ nghe nói thôi. Hồi đầu năm 2000 có mấy đứa bạn cứ rủ ra trường Ngoại Thương học mà em không có thời gian. Em có xem qua trên TV đc vài lần thấy cũng hay hay. Nhìn mấy vị võ sư già khụ tóm vật cả chục thằng liên tục mà thích mắt .Cái chính là thằng bạn em nó cứ khăng khăng lôi em ra thử nghiệm( Vì em là bộ đội xuất ngũ mà). Mà em có dám đá mạnh đâu bác. Thế em mới nói ở trên là đức tính khiêm tốn nó quyết định đến sự thành danh của một người học võ.

Chia sẻ trang này