1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng oánh tay đôi của chiến sĩ NC

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dangminhquang, 07/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Chú chỉ toàn nghĩ bậy . Làm gì mà phải giành gái gú chứ . Hồi đó anh oánh nhau toàn vì những chuyện buôn bán hay cứu mấy ông VN bị tụi nó uýnh thôi
    @Hungsheva : Mấy thằng Arab lắm tiền nên gái Nga nó khoái hơn khoái Vn là cái chắc . Lại thêm mấy thằng da đen tụi Nga cũng khoái có lẽ do mấy thằng đó nó có hàng xịn . Hồi đik nghỉ hè vào tắm gặp mấy chục thằng đen đang tắm mình nhìn thấy của tụi nó mà choáng , thằng nào như thằng nấy
    Mấy ông VN chỉ được mấy em Cuba mê thôi ví có cái danh thắng Mỹ
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhí nhố quá ... thời đại vũ khí chính xác ... thằng nào càng bé càng dễ né ...
    Như trận Iadrang, thằng Mỹ bị tấn công bất ngờ chỉ kịp đào công sự được đến ống chân ... nên chết vì đạn vào trán nhiều hơn ...
    Nguyên cái công sự tạm của nó, 2 thằng Cộng núp ngon ...
  3. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Vũ ngoài múa còn có nghĩa là võ, là mưa, là lông chim nữa đó đ/c. May mà đ/c chí không xuyên tạc ra thành dạy làm mưa
  4. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Trận Iadrang đánh giáp lá cà hơi bị nhiều đấy bác , có điều bọn Mĩ ăn đạn vào gáy nhiều hơn là vào trán
  5. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Thực ra khi oánh tay đôi chẳng phải thằng nào liều cũng ăn, hay thằng to xác và mạnh sẽ ăn, mà phụ thuộc vào độ hiểm của đòn thế + độ "tỉnh" của đương sự. Cơ thể người có rất nhiều điểm yếu, chưa kể đến các đại huyệt khi bị đánh mạnh sẽ die tức khắc, mà chiêu thức tấn công nào cũng dễ để lộ sơ hở, nhất là đánh tay không, nên chỉ cần 1 vài độc chiêu đơn giản là 1 người VN thấp bé nhẹ con có thể hạ đo ván 1 thằng Mỹ to cao gấp bội. Xét về khoản lấy yếu đánh mạnh thì thái cực quyền chiến đấu là good nhất, có điều trên chiến trường chắc hiếm có anh nào đủ bình tĩnh để dùng mấy chiêu này . Theo ý em ta nên cho bộ đội chính quy tập các môn ngạnh công như thiết sa thủ và thiết sa chưởng, thiết sa thủ dễ tập, mỗi ngay chỉ cần nửa tiếng thôi, nhưng khi luyện thành ( mất khoảng 3 năm hoặc lâu hơn ) có thể moi tim đối phương chỉ trong 1 tích tắc. Thiết sa chưởng khi luyện cần thuốc xoa tay nên hơi đắt, khi luyện thành tay không chém vỡ sọ người, có thể phát lực đánh nát xương chân đối thủ ( sách tàu nói chỉ cần 1 năm là thành , sách ta nói 5 năm là đạt tới trình độ đó - cách luyện công 2 bên có káhc nhau)
    Lực lượng chính quy ta hằng ngày theo em có 1 số nơi khá rảnh, tranh thủ tập mấy thứ đó để khi cận chiến knock out đối phương trogn vài đòn, chứ ta sao vật lại nó nổi
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hm, thế này thì luyện mấy bài dùng + chống dao, lê, báng súng, xẻng... có hơn không.
    Theo các bác lính K thì 2 kĩ năng được dùng nhiều nhất là bắn và chạy :D
  7. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Đúng là theo bạn thì có một số nơi khá rảnh .
    Còn nói chung thì bộ đội ta bận nuôi lợn trồng rau bỏ xừ lên được.
    Lúc không nuôi lợn trồng rau thì còn phải học chính trị.
    Việc của các cấp chỉ huy là đừng để bộ đội rảnh.
    Bộ đội mà rảnh thì dễ sinh chuyện lắm.
  8. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    vậy lập trận solo giả tưởng đi,một bên là Vịt,em nhận tầu vs với vịt nhà mình mời các bác ra dòn trước
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Giương lê, nhắm về hướng địch...bóp cò .
    Bùm ... địch chết mất tiêu, khỏi phải đánh nữa làm gì cho nó mắc công.
  10. Iceface

    Iceface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    1
    Hehe để chiều mai ra đường kiếm 1 chiến sĩ NC gây sự xem khả năng oánh tay đôi tới đâu, thế nhỉ

Chia sẻ trang này