1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng oánh tay đôi của chiến sĩ NC

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dangminhquang, 07/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danduongtau

    danduongtau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    139
    bộ doọi ta trước được trang bị dao găm nhưng bây giờ thôi rồi.BĐ ta được hl mấy bài đánh địch bất ngờ và mấy món đâm lê đánh xẻng còn võ chỉ là võ thể dục thôi
  2. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Thật ra lính Tây hay Tàu hay cả ta đã ở tình huống thời chiến thế nào trong người chả có lê, dao, bí quá thì cứ bình tông mũ sắt mà phang, ai lại lâm sự còn xuống tấn bái tổ mới phang mà tèo à.Ví dụ cụ thể: tự vệ ta nên Tây mũ đỏ ở chợ Đồng Xuân.
    Còn ta phang tây thì xưa nhớ kể một bác đi xuất khẩu lao động ở nhà máy đồ hộp lúc cãi nhau với tây vơ luôn cái móc sắt kéo hàng làm luôn một phát, thế là chú tây đang thủ thế boxing chuyển sang thế...đi viện luôn. Cho nên vấn đề là đánh nhau thật thì ông nào vơ đồ nhanh hay sẵn đồ là ông ấy thắng thôi.
    Còn đòn hay thế hiểm thì dành cho bác nào có khiếu, có trách nhiệm chứ huấn luyện đại trà theo em là chỉ tổ tăng tỷ lệ phạm tôi gây rối trật tự công cộng.
    Đại trà thì cứ mấy môn chạy, xà đơn xà kép mà giã, có thể lực là làm gì cũng dễ. Có điều kiện nữa thì đi bơi.
  3. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    các bác bàn luận rôm rả quá,tiện đây e xin nêu 1 cái vd nhỏ thôi,bọn Mĩ làm đó:Phim Trung đội(Platoon) của Oliver Stone.Cái nhìn từ phía Mĩ,có cảnh giáp là cà đấy các bác
  4. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các môn phái khác, khi đánh biểu diễn có khi ko = được mấy anh này. Ví dụ như 1 đòn đánh bẻ tay mà ko đánh tập, người đánh ko bảo hiểm, người phục vụ ko chủ đông thì 1 đòn là gập ngược tay rồi mà.Bác cứ để ý mà xem toàn đòn hiểm đấy. Tất nhiên là võ CA là võ đánh bắt, chứ ko đánh để diệt.
    Được dream_kgb sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 13/09/2008
  5. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    à thì ra bác muốn anh em review cái clip, thế thì phải sang box khác thì nhiều người thạo hơn, mà đã là biểu diễn thì hay hay dở đã cso ban giám khảo.
    Còn các đòn này có hiệu dụng hay không, thì phải hỏi những bác phải dùng đến tay chân trong thực tế, hỏi võ mồm như em thì ko chính xác đâu
  6. danduongtau

    danduongtau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    139
    giáp lá cà mấy khi xảy xa hả cácbác trường hợp cả mình lẫn nó đều hết đận hiếm lắm .ttốt nhất cứ hl thể lực ngon là được chứ võ giỏi cũng đek tránh được đạn
  7. akdo47

    akdo47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tầm phào kể nghe chơi.
    Trong 1 đêm đơn vị quên rồi bị đặc công Bắc Việt đánh 2 hoặc 3 lần (cũng không nhớ rõ ). ĐCBV lợi dụng trời tối không trăng không sao cởi trần xoa mỡ vào người lẻn vào chiến hào của quân NV dùng tay sờ soạng cứ thấy thằng nào mặc áo là đâm còn thằng nào mình trần mà bóng loáng là phe ta.
    Câu chuyện đánh tin hay không thì hông biết nhưng người viết câu chuyện trên là Phan Nhật Nam một người chống ++.
  8. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    xoa mỡ nó bóng nháng dưới ánh sáng mờ mờ của ban đêm có mà toi
    họ xoa bột than, kiểu như bọn Mỹ nó vẽ lên mặt ý, để ko bị phản quang. Còn tất nhiên là đêm tối có nhìn thấy gì đâu, nhưng yên tâm là quân ta ko mặc áo, cho nên thằng nào mặc áo là địch. Cho nên đánh nhau với VC thì di ngủ ko nên mặc áo
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bổ xung thêm tý: Bôi thêm dầu mỡ vào cho chắc ăn bác ạ, còn các chú ĐC cứ theo tiếng ngáy mà đâm.
    Chả hiểu cái liên quân hồi VNW làm ăn rứa mà hơn 20 năm để VC ra vô doanh trại như đi chợ, đúng là ngu thì chết!
  10. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    em thấy thằng bạn em trước chưa nhập ngũ em còn coi nó là "đệ " vì em hay bắt nạt nó hay đánh nó , nhưng ku cậu vào lính về thì thấy da đen xạm đi , hôm đi chơi có mấy ku teen khà khịa , mình chơi đc 1 em đến em thứ 2 nhảy vào thì té , chạy một đoạn thì ông bạn mình đang phang 3 chú bằng 1/2 viên gạch , kể ra đi lính mình em thấy luyện tập xong cũng có chữ "liều"

Chia sẻ trang này