1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng phòng vệ ở Biển Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 12/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy ông nên đọc cái này: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2007/12/vietnamtoday_wk50_2007.shtml
    Trận ha?i chiến Hoa?ng Sa


    Ông Hô? Văn Ky? Thoại (ngươ?i ơ? giưfa) với tướng McNamara trong một chuyến thị sát ti?nh hi?nh
    Phó Đê? đốc Hô? Văn Ky? Thoại đaf ra lệnh khai ho?a trước
    Tuâ?n vư?a qua vâfn co?n vang dư âm các cuộc biê?u ti?nh pha?n đối việc Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn thành lập thành phố hành chính Tam Sa đê? trực tiếp quản lý ba quần đảo trong đó có Hoàng Sa va? Trường Sa ma? Việt Nam đaf tuyên bố chu? quyê?n.
    Nói tới Hoa?ng Sa, Trươ?ng Sa, không thê? không nhắc tới nhưfng mất mát xương máu cu?a ngươ?i Việt Nam trên các quâ?n đa?o đó.
    Nghe chương tri?nh Việt Nam Nga?y Nay
    Năm 1974, trận ha?i chiến trên Hoa?ng Sa đaf la?m 50 chiến syf Việt Nam Cộng ho?a thiệt mạng trước khi quâ?n đa?o na?y hoa?n toa?n vê? tay Trung Quốc.
    Năm 1988, một cuộc đụng độ với ha?i quân Trung Quốc gâ?n Trươ?ng Sa cufng khiến Việt Nam mất gâ?n 70 thu?y thu?.
    Cựu phó đê? đốc Ha?i quân VNCH Hô? Văn Ky? Thoại chính la? ngươ?i đaf ra lệnh khai ho?a va?o nga?y 19/1/1974 trong trận ha?i chiến Hoa?ng Sa.
    Nay sống tại Virginia, Hoa Ky?, ông Hô? Văn Ky? Thoại cufng đaf cho ra một cuốn hô?i ký có tên ''''Can trươ?ng trong chiến bại'''', nói vê? cuộc đơ?i quân nguf cu?a mi?nh.
    Trong pho?ng vấn với BBC ông kê? lại quyết định khó khăn khi ra lệnh khai ho?a, bắt đâ?u trận ha?i chiến ba?o vệ chu? quyê?n Việt Nam trên các đa?o thuộc Hoa?ng Sa nga?y 19/1/1974.
    Đau thương va? oai hu?ng
    Ông Thoại kê? ră?ng trước khi lệnh khai ho?a được đưa ra, ha?i quân Việt Nam Cộng ho?a đaf nhận thấy có sự gây hấn trong động thái cu?a phía Trung Quốc.
    Ta?u Trung Quốc đaf không chịu rơ?i kho?i lafnh ha?i cu?a Việt Nam khi được yêu câ?u trong nhưfng nga?y trước đó va? lính Trung Quốc đaf chifa súng vê? phía thuyê?n cu?a Việt Nam.
    "Lúc đâ?u chúng tôi la?m đúng chi? thị cu?a tô?ng thống la? mơ?i họ ra kho?i lafnh ha?i một cách ôn ho?a, thế nhưng họ nhất định không chịu ra."

    Hộ tống hạm Nhật Ta?o
    Hộ tống hạm Nhật Ta?o đaf bị đánh chi?m trong trận chiến
    "Cho tới sáng 19/1, ti?nh hi?nh hai bên cu?ng chifa súng không thê? kéo da?i hơn được nưfa."
    "Quân Việt Nam Cộng ho?a pha?i du?ng vof lực theo đúng chi? thị cu?a tô?ng thống va? khai ho?a lúc khoa?ng 10 giơ? sáng 19/1/1974."
    Phó đê? đốc Hô? Văn Ky? Thoại cho biết tuy quân số hai bên không khác nhau nhiê?u, các chiến hạm cu?a Trung Quốc tối tân hơn hă?n cu?a Việt Nam Cộng ho?a.
    "Chúng tôi pha?i quyết định rút lui khi cố vấn Hoa Ky? cho biết 17 chiến hạm cu?a Trung Quốc đang trên đươ?ng tới khu vực va? kha? năng la? sef có phi cơ pha?n lực tới tư? đa?o Ha?i Nam."
    Hạm đội 7 cu?a ha?i quân Hoa Ky? đóng gâ?n đó đaf không có sự trợ giúp na?o, ngay ca? khi nghe câ?u cứu.
    Ông Thoại tin ră?ng Trung Quốc đaf nô? súng giao tranh vi? biết ră?ng Hoa Ky? sef không tham dự trong trận chiến na?y.
    Trong trận ha?i chiến 1974, khoa?ng trên 50 thu?y thu? va? biệt ha?i Việt Nam Cộng ho?a đaf thiệt mạng, đa số thuộc hộ tống hạm Nhật Ta?o.
    Text
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 15/12/2007
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    thông tin của bác cũ rồi
    tình hình bi giờ khác nhiều rồi bác à, vả lại còn phụ thuộc vào cách thức ngoại giao của ta nữa
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    sắm sửa xem hàng trước đe
    [​IMG]
    [​IMG]
    KIROV Battle ship
    Thông số:
    - Lượng dãn nước : 28.000 tấn (full load)
    - Tốc độ : 32 knots
    - Động cơ : 2 lò phản ứng hạt nhân, 4 turbil 70000 mã lực, 4 động cơ điện 3000Kw
    - Kích thước : 252 x 28.5 x 9.1
    - Thuỷ thủ đoàn : 710 người
    - Tên lửa : 12 bệ phóng và 96 tên lửa Granit SS-N-19 đối hạm tầm bắn 625km; , tên lửa hành trình chống tàu biển tàu ngầm SS-N-14 tầm bắn 50km; tên lửa chống máy bay-tên lửa tầm xa S-300; chống máy bay-tên lửa tầm thấp Tor 9K331; Tổ hợp tên lửa hoặc phòng không tầp thấp 6 x CADS-N1 Kashtan (10.000 viên đạn và 4 quả tên lửa mỗi tổ hợp).
    - Chống ngầm : 2 hệ thống tên lửa chống tàu ngầm-ngư lôi RBU-1000; 10 x 533mm torpedo tube.
    - Súng : 8 khẩu phòng không tầm rất gần 30mm AK-630; 2 pháo bắn nhanh AK-130 (cỡ nòng 130mm, tầm bắn 28800m, 840 viên đạn)
    - Có thể mang theo 3 trực thăng KA-27PL hay KA-25RT - Đặc biệt tàu được trang bị Radar "Voskhod MR-800" lớn nhất trong các radar trên tàu chiến.
  4. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ít ra cũng có bác biết mấy cái lò này như như thế nào.
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    [​IMG]
    Molniya:
    Theo dự kiến Molniya đầu tiên sẽ được giao cho Hải quân việt nam vào cuối năm 2006, con tàu thứ 2 được giao trong năm 2007 và 20 tàu nữa sẽ được đóng tại VN theo thiết kế của Nga.

    Thông số:
    - Đóng tại Vympel Joint Stock Shipbuilding Company (JSSC)
    - Lượng dãn nước : 550 tấn - Tốc độ : 38 knot
    - Kích thước : 56m x 10.2m x 2.65m
    - Thuỷ thủ đoàn : 44 người
    - Tên lửa : 4 Moskit SS-N-22 Sunburn Cruise Missiles, 2 x 2 launchers [với Project 1242.1] hoặc 16 Uran-E SSN-X-25 Switchblade [Project 1241.8] hoặc 8 Uran-E SSN-X-25 Switchblade [Project 1241.8 RE); IGLA -1M AD missile system (12 missiles)
    - Gun : 76 mm AK-176M Gun Mount 1 x 1; 30 mm AK-630M Gun Mount 2 x 6
    Gepard (project 1166.1)
    Theo dự kiến thì Hải quân Việt Nam sẽ được trang bị 4 con, 2 con đóng tại Nga coàn 2 con đóng tại VN. Theo đúng kế hoạch thì đến 2009 sẽ giao hàng.
    [​IMG]
    hông số:
    - Đóng tại nhà máy Zelenodolskoye PKB.
    - Lượng dãn nước : 1900 - 2000/tấn (full load)
    - Tốc độ : 28 knot
    - Kích thước : 102m x 13.1m x 5.3m
    - Thuỷ thủ đoàn : 109 - 131 người
    - Tên lửa : SS-N-25 Uran; 1 Osa-MA system (SA-N-4 Gecko SAM); 1 RBU 6000 Antisubmarine - Súng : 1 x 1 76mm; 2 x 6 30mm
    - Ngư lôi : 2 x 2 533mm - 1 trực thăng Ka-28
    - Đặc biệt là có tính năng tàng hình.
  6. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thấy đoạn trích của bạn hay hay, không biết có nguyên bản không? Để phục vụ khí thế box này, tôi trích đăng một bài Hịch sưu tầm từ hội diễn đơn vị gần đây:
    HỊCH TRÍ THỨC TRỜI NAM
    Ta thường nghe: Tấc đất ông bà trao, sao lỡ đem dâng cho giặc; Dòng máu Lạc Hồng truyền đây, bao giờ mới sánh vai cường quốc năm châu. Vạn năm bị o ép, lấn đất, cướp dân thời tiền sử; nghìn năm lệ thuộc, đồng hoá, nô dịch tưởng mới hôm qua. Thói bành trướng, bá quyền của kẻ hàng xóm cường tặc thời nào cũng có, đời nào cũng tham! Xét truyền thống xa xưa, mỗi khi bị phía Bắc, phía Tây kiềm toả, nước giữa chỉ dám hạnh hoẹ phương Nam. Há chi chúng ta chỉ chịu suốt đời luồn cúi? Vậy thời nào ngẩng đầu lên được!
    Các ngươi vốn dân văn sĩ, dòng dõi Lạc Hồng, biết võ vẽ đôi điều, hẳn không vì tức khí mà dấy cuộc binh đao, nhưng chớ nên vì thế mà nói lời luỵ nhục. Việc quốc gia vốn nhiều điều vướng buộc nên ta tạm không bàn. Nay lấy chuyện lân bang mà xét. Nhìn xa. Nhật Bản thoắt hùng cường từ thời Minh Trị, lấy biển cả làm chính sách quốc gia. Trải suốt một cõi Đông Á-Thái Bình Dương không nước nào không biết, không nước nào không phục. Chỉ vì tham vọng Đại Đông Á mà nay lãnh thổ một phần bị hãm, dân chúng sớm biết tiêu tiền Đô. Nhưng chẳng vì được bảo kê hay giỏi làm kinh tế mà Nhật quên quốc phòng trên biển. Ngẫm quốc thể, xét kế sách giữ biển của ta so với nó mà thẹn! Nhìn gần. Đài Loan là xứ cô quốc, đối mặt với cừu thù ngần ấy năm vẫn chẳng hề lung lay. Xét về quân lực nói chung Đài chẳng thể so đo với Đại Lục. Nhưng cớ chi nó vẫn giữ được trời riêng, khiến Bắc Triều không dám xâm phạm!
    Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời kinh tế kém phát triển, lớn lên gặp bão lụt liên miên, loay hoay dò dẫm trong bãi lầy hành chính và quan tham. Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình vì dám chê hàng nó lởm; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ vì dám hợp tác đa phương. Ỷ mệnh láng giềng tốt mà đòi dâng đất để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu níu tay cải lương mà lấn hết cột mốc hàng rào, để chiếm sạch những bãi chìm, bãi nổi. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.
    Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, mặc vợ con tưởng hấp, chết tiền cước anh-téc-nét để vào đây; chỉ giận chưa thể trình bày quan điểm, phát ngôn chính thức trước quân thù; dẫu cho ngón tay ta rơi ra trên bàn phím, mắt mũi ta gỉ nhoèm, cũng nguyện xin làm.
    Các ngươi ở lâu chốn thị thành, nắm giữ chút kiến thức học hành, không có điện thì ta tha cúp; không có máy tính thì ta kiến nghị triều đình cho nhập đồ second-hand. Xe bé thì ta cho tăng phân khối; xăng đắt thì ta tăng lương tối thiểu. Ði thủy thì ta mở lại tuyến Bắc Nam; đi hàng không thì ta cho vé rẻ. Đi nghĩa vụ thì ta giảm thời gian; hết nghĩa vụ cho về lấy vợ. So với Venuezuela bán dầu giá rẻ cho dân nghèo Mỹ, Úc đại lợi viện trợ cho Đông Ti-mo, nào có kém gì?
    Nay các ngươi ngồi nhìn biển đảo mất mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Giáo sư, tiến sĩ chẳng cãi nổi học sinh giặc mà không biết tức; nghe phát ngôn chính thức lấy lòng Bắc triều mà không biết căm. Vào đây, có kẻ lấy việc chửi nhau làm vui; có kẻ lấy việc xì-pơm làm thích. Có kẻ chăm lo quan tước để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường danh nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò doạ nạt dân đen mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê hài nhảm. Nếu bất chợt có giặc phương Bắc tràn sang cướp đảo thì giỏi võ mồm không đủ đâm thủng thân tàu giặc; mẹo xì-pơm không đủ làm sập mạng đối phương. Quan tước nhiều không chuộc nổi tiếng gian hàng giặc; vợ con bận không ích gì cho việc tổng động viên. Doanh nghiệp dẫu to cũng không ngăn được hàng giặc; doạ nạt dân đen trong nước tuy hay không đuổi được quân thù. Lúc bấy giờ giặc đòi chủ quyền toàn biển Đông, đau xót biết chừng nào! Chẳng những tàu thuỷ vạn tấn của ta phải đưa lên bờ cưa chân vịt lắp bánh sắt chạy đường ray; chẳng những ngư dân của ta phải đi đánh cá thuê cho chủ người; chẳng những dàn khoan dầu mỏ của ta phải thu về bán phế liệu; mà lũ tàu giặc đủ loại bé to xịt khói đen ngòm, rửa dầu cặn phủ lấp bãi biển của ta. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?
    Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ làm nguy; nên lấy điều kiềng canh nóng mà thổi rau nguội làm sợ. Phải đổi mới chiến lược phòng thủ biển, mua sắm hung khí, huấn luyện quân sĩ, tập dượt ra khơi, khiến cho trước mắt có thể giữ yên biển đảo, cứu giúp ngư dân, hỗ trợ thăm dò và khai thác tài nguyên, sau đó là tiễu trừ cướp biển, khủng bố và thực thi nghĩa vụ quốc tế. Như thế chẳng những trời biển nước Nam mãi mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những gia thuộc ta được mau dùng đồ hiệu, mà vợ con các ngươi cũng sớm sang Sing sắm đồ; chẳng những cáp quang của ta mau tăng dung lượng, mà bạn hữu các ngươi cũng được xài laptop chùa; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những diễn đàn này không hề mai một, mà nick của các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không?
    Nay ta học theo cách đức Thánh Trần soạn ra một đoạn, gọi là ?oChiến lược đại dương 2050?. Nếu các ngươi nhiệt tình góp ý xây dựng chiến sách này, theo lời ta đề xuất, thì trọn đời là dân Việt; nhược bằng khinh bỏ chiến lược này mà chỉ tếu táo xì-pơm thì trọn đời là dân mắt híp, đầu trọc, không đáng để bàn.
    Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.
    Được nangthuytinh78 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 15/12/2007
  7. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Xin bác!!! thời này là thời nào mà còn chiến tranh nhân dân, với lại trên biển thì lấy đâu ra nhân dân cho bác? Bác muốn ngư dân làm tai mắt cho ta à? xin lỗi bác, ngư dân đánh cá vùng nào thì chủ tàu còn chưa biết nhá.
    Nếu có khả năng thì nên làm vài con Talwar vì vùng biển Đông cũng không rộng.
  8. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chết cười với mấy vị ếch ngồi đáy giếng. Đúng kiểu yêu nước thời vụ, chứ ngày xưa chả mò vào đây lần nào.
    Nếu không đủ khả năng tham gia topic này bằng kiến thức quân sự thì cứ việc đọc thôi, không ai dám bảo mấy vị là câm đâu.
  10. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Zời ơi con này nó có bán đâu mà sắm thế bác
    nếu giấc mơ thành sự thật mua về được thì chắc chỉ đủ tiền để đắp chiếu cho nó

Chia sẻ trang này