1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng phòng vệ ở Biển Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 12/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là bay cao bay xa nhưng chưa chắc đã hạ cánh an toàn
    " Hạn phúc là đấu tranh ! " - C.Mác
  2. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Sờ cút nhà ta bay xa và bay cao lém, xa thế chứ xa nữa vẫn với tới nơi. Bên box GDQP có tin đó, bác sang mà xem.
    Cái bọn này, đẻ cho lắm vào rồi nháo nhào đi "khai khẩn, vỡ hoang". Đã cho đẻ một con thì lại đẻ toàn trai đinh...thế có chết không chứ lại
    [/quote]
    Bay ra được là khâu đầu tiên
    Không bị phòng không nó hạ là khâu tiếp theo
    Sau đó tiếp đất an toàn
    Cuối cùng là đếm có bao nhiêu cái cây bị đổ
    Căn cứ tàu ngàm bao giờ nó cũng xây sâu trong lòng núi các đường hầm vô cùng vững chắc
  3. tomtepvt

    tomtepvt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn ấn nó sẽ bơm brahmos cho mình , đối tác chiến lược mà, giống nhưa khựa bơm công nghệ hạt nhân cho pakistan thôi mà .
  4. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Làm sao kiếm đủ 8 cường quốc xâm lược lại Khựa một lần nữa nhỉ. Mỹ, Ngỗ, Vịt, Hàn, Nhật, Ân...ai tham gia cổ phiếu sáng lập lần nữa đây ?.
    Lúc đó, mối đe doạ phía bắc sẽ được giải quyết triệt để chứ đừng nói gì đến biển đảo.....
  5. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Bay ra được là khâu đầu tiên
    Không bị phòng không nó hạ là khâu tiếp theo
    Sau đó tiếp đất an toàn
    Cuối cùng là đếm có bao nhiêu cái cây bị đổ
    Căn cứ tàu ngàm bao giờ nó cũng xây sâu trong lòng núi các đường hầm vô cùng vững chắc
    [/quote]
    Chưa hết! Sau cu?ng la? ngó lại xem Thăng Long văn hiến với lại Sa?igo?n hoa lệ co?n nhưfng gi?.
    Mịa, mi?nh chơi đến xi?-cút thi? nó ngán gi? ko Đông Phong. Lúc đó cha? tha hô? ma? đếm có bao nhiêu cái cây bị đô?.
  6. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    =================
    Mơ mộng quá....
    1. Chẳng có ai dại mà đi xâm lược Thịt Chó một lần nữa cả, đơn giản vì bây giờ nó không phải là một nhà Thanh hèn yếu và quan trọng hơn cả là nó có nuke. (Vịt bây giờ mà có đôi ba quả Dong Feng thì cũng chẳng có chú nào dám xâm lược đâu, cùng lắm là tranh chấp vài ba khu đảo, đất biên giới mà thôi, cố cùng thì sẽ liều thân, đời nó là như vậy)
    2. Ngây thơ quá, giả sử Thịt Chó + bị bọn Mỹ, Hàn, Nhật, Úc nó xơi tái, thành lập một thằng Thịt Chó Tư Bẩn thì Vịt càng nguy to, nguy thế nào thì bác tự tưởng tượng.
    Cứ tình hình như bây giờ đâm hay. TC ngày càng mạnh hơn, nhưng cũng nhiều kẻ thù hơn. Phía Đông là Nhật Hàn, phải có cái đệm Bắc Sâm ( mà thằng này cũng có triệu chứng muốn vùng vẫy khỏi cái bóng của TC), phía Bắc anh Ngố anh ấy chơi bài hai bên cùng có nợi, vẫn hợp tác quân sự kinh tế thắm thiết nhưng vẫn để chục quả Topol chĩa vào đề phòng, phía Tây có anh Pakistan đồng minh, khổ cái anh này cũng là ally của Cầy Mẽo, cái khối đồng minh với anh Pak này cũng chưa có dịp thử lửa xem nó bền vững thế nào, Ấn thì khỏi nói rồi, bên ngoài ra vẻ vun khối Ngố Ấn Trung nhưng bên trong luôn sẵn sàng nhả đạn, phía Nam có thằng đồng minh Myanmar nhưng chú này quân phiệt quá chẳng biết thọ được bao lâu ( qua vụ thiên tai vừa rồi dân chắc nó căm lắm, chính phủ éo gì không cho cơ quan cứu hộ nước ngoài vào giúp ), thằng em Vịt thì luôn là "khúc xương" khó gặm rồi, "đồng sàng dị mộng" muốn bóp nó nhưng mà cũng vẫn muốn nó "đồng sàng" để có gì còn là một cái đệm với Cầy Mẽo. Tóm lại là với tình cảnh này thì nó một mặt tìm cách gây ảnh hưởng với mình, nhưng ko dám làm căng ( ví như chiếm đảo thì có thể, nhưng xâm lược trên bộ thì chắc chắn là không ).
  7. bmt1986

    bmt1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    1
    -Bây giờ có nước nào đánh Khựa ,nó giật cho quả Nuke 1 cái thì ... cả bọn quay lại thời kì cầm đá mà ném nhau.
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Theo dự đoán trước đây của GS kinh tế HP thì T+ đang lên và sẽ là siêu cường ngược lại Mẽo đang xuống và sẽ chỉ còn là cường quốc hạng 2 sau hai anh siêu Tầu và Nga trong tương lai. Khi ấy T+ không ngại gì mà không biến nước ta thành quận Giao Chỉ . Sau đấy lập mấy chục nhà máy canh thai nhi sống cưỡng bức phụ nữ ta phải sản xuất đại trà cho đủ chỉ tiêu bộ chính trị trung uơng Trung Nam Hải giao cho quận . có mà khóc tiếng Tầu hết. muốn khóc tiếng Tây cũng không còn cơ hội nữa đâu ở đó mà than Tư với Bẩn heeeee.....
  9. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Ôi ! hoang tưởng hạng nặng !
  10. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có nhớ "miếng bánh China" không. Chẳng phải Tàu đã từng bị tám nước đế quốc "tráng miệng" đấy thôi!

Chia sẻ trang này