1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng tán được gái này là bao nhiêu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatalystRevenge, 05/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khả năng tán được gái này là bao nhiêu ?

    EM chào các cô các bác xung quanh đây ạ. Qua một thời gian ngâm kíu các bí kíp thất truyền của các đại cao thủ và các bí kíp đang lưu truyền của các chã để áp dụng. Cơ mà em thấy khả năng thành công gần như không có vì những tình huống em gặp phải đều không như tình huống các bác giả định. Mặc dù em cũng cố hướng nó đi theo sách để dễ bề đối phó nhưng mà khoai quá. Đành phải nhờ các bác giúp em vụ này.

    Chuyện là thế này. Đợt trước em đi công tác ét xờ pa nha. Lúc đang làm thủ tục ở sảnh đi quốc tế thì thấy một em lảng vảng gần đó hướng dẫn khách làm thủ tục. Nhìn qua em thấy cũng cao ráo ( tầm hơn mét 6 ), nói chung là hơi bị ngon của nó. Nhất là khi em nhìn ( bây giơ em gọi là gái cho tiện, em nó, em í mất thì giờ quá ) gái cười thì thật sự em ngất trên cây quất luôn. Làm em cảm thấy chả có cái quái gì trên đời có giá trị với em nữa. Khổ thế đấy.
    Lúc đó em muốn bay ngay đến cạnh gái và ngắm nhìn gái cưới, thực sự lúc đó em chả nghĩ gì đến chuyến bay của em nữa.
    Cuộc đời nó đã rẽ sang một ngã khác nếu như cái bút của em nó không bị rớt xuống sàn và bị một thằng cùng đội nó dẫm vỡ mất. Em mất khoảng 1'' để nghĩ ra một kịch bản để có cớ nói chuyện với em ý.
    Cũng may mắt mũi em 10/10 nên nhìn thấy biển tên em ý đeo trên ngực. Đừng bác nào bảo em dê nhé, tại em muốn biết tên nên đành phải nhìn vào cái chỗ nhạy cảm đó thôi . Và sau khi em biết tên - em sẽ tạm gọi em ý là H ( một cái tên em tự nghĩ ra, chứ không phải là tên của gái ).
    Sau một hồi Excuse me ...thì em cũng đã mượn được cái bút để ghi và sau một hồi đánh vật và với sự trợ giúp của gái thì em đã hoàn thành cái bản khai HQ. Thực ra cái bản khai đấy, em khai mấy chục lần rồi, có cái quái gì đâu mà nhờ vả. Có điều em muốn gái biết tên tuổi của em, địa chỉ, xuất thân thế nào....blah blah . Em cũng đã đò đưa mấy câu, đại khái là nhìn em quen lắm....rồi vô thiên lủng các tình huống hay câu nói của các cao nhân ở đây. Nói chung là em bơm vá lung tung cả mà không hiểu gái có thấm đòn không.
    Nhưng đại khái là khi em bước lên máy bay thì có ngoái đầu lại nhìn, có thấy gái đang nhìn em. CHính xác là nhìn em vì khi mắt chạm mắt thì em ý quay đi.

    Trên tinh thần cầu tiến, em xin kể với các bác hết họi chuyện rồi ạ. Em chưa có số đt, chưa có Y!M, không biết làm ca nào. Em mới chỉ biết tên của gái.
    Mấy ngày em ở nước ngoài, đêm nào em cũng bị ám ảnh vì nụ cười của gái. Nó hớp mất hồn em rồi. Về đến VN, công việc chả đi đến đâu. Em như người mất hồn.
    Giờ em phải làm sao ?
  2. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sao em thấy mấy cái vụ : "xin chết "ngoài sân bay này quen quen thế nào ấy....chắc tại sbay nhiều cáo đẹp.Chẳng biết khuyên bác thế nào chỉ biết chúc bác thành công. Hay bác thuê em đi em ra ngoài sân bay đứng cho, khi nào quen cáo em sẽ làm một bản tường trình cho bác rõ.....
  3. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này khó nhỉ.Biết đc mỗi tên của gái,chắc phải nhờ vả ông quản lý nhân sự ở sân bay ông ý mò đc thông tin về gái chứ k thì chịu chết
  4. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Mò kim đáy bể thôi bác ạ.
    Biết mỗi tên với mặt thì em biết cả nghìn em: Tăng Thanh Hà, Phương Linh, Lưu Diệc Phi.....đấy biết rõ lắm, họ tên, ngày tháng năm sinh, tuổi tác, quê quán mà có làm gì được đâu
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bác nên đến phòng nhân sự dò hỏi xem. Đây là bước khó khăn vì phải tiếp cận dần dần mà. Sau đó thì thiếu gì cách làm quen, tỷ như sắp đến 8/3, bác mua hoa đến sân bay vào giờ em ý làm việc rồi chìa ra, nói câu đại loại như "lâu ko gặp, em khoẻ ko". Thế là em ý khắc hiểu ngay mà.
    Chúc bác thành công!
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Quay lại đấy một lần nữa rồi về kể xem khả năng thế nào
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    chắc gái nhìn bác vì tiếc nuối, lúc làm thủ tục HQ bác mượn em ý cái bút quên ko trả lại em nó chả có j` viết nên nhìn bác "trìu mến" ý mà
    anyway bác cứ quay lại sân bay đi xem có gặp ko rồi hót tiếp
  8. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    em cũng nhắc bác 1 câu như nài:
    Tiếp viên hàng không có 1 quy định bất thành văn (cái này đc chia sẻ bởi mấy ông bạn) coi việc xxx với Phi công là 1 phần của công việc đấy
    Nên nhiều ông có vợ làm tiếp viên hàng không sừng mục như hươu mà ko biết
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ bên bàn rượu hả bác? Nói chung là dễ xảy ra ngoại tình thôi, chứ còn bảo 100% hay một phần công việc thì toàn có 1 nói 100 lên, em đek tin.
    Còn vấn để như chủ topic gặp phải thì lần nào e ra sân bay em cũng gặp, biết bao nhiêu tên, nói chuyện hẳn hoi (chứ k fai giúp điền phiếu khai), nhưng cũng dừng đến đấy thôi. Gái đẹp nhìn ngon thì ông nào chẳng thích
  10. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra bao nhiêu việc, nhưng vẫn thấy vui quá.
    CHiều qua đi làm về, em với ông lái xe vào ngồi uống bia ở Vườn Tao ngộ. Loanh quanh thế nào lại gặp lại thằng bạn cũ, mà rất tình cờ là nó làm điều hành gì đó ở NB. Lúc đó say say rồi nên em cũng chả nhớ là vị trí của nó là gì. CHỉ biết rằng dưới quyền nó có rất nhiều em gái xinh tươi . Câu hỏi đầu tiên của em dành cho nó không phải là mày có khoẻ không hay gì khác mà là mày có biết em *** không ?. Và rất em rất lấy làm vui khi nó bảo là có. Em đã biết thêm hầu hết profile của gái rồi ạ. Kể cả số đt lẫn Y!M ( thằng bạn em nó nhiệt tình quá mở luôn máy tính và dùng con USB internet của em log in tra nick giúp em ).
    EM cũng thông báo rằng em nó hơi bị trẻ ( 87 ) trong khi em là dân gần giữa 7x. Vấn đề chênh lệch về tuổi tác cũng quan trọng.. Và thằng bạn em cũng khẳng định một câu là em nó cực ngoan. Về chuyện này thì em yên tâm vì nó cũng là bạn khá thân, lẽ nào nó lại lừa em để em đi tán một em không ra gì. Phỏng các bác ?
    Sau khi tàn cuộc, em về nhà trong trạng thái lơ mơ nửa say nửa tỉnh. Vấn đề là làm sao để có thể nhắn tin làm quen hay đại khái gợi lại cho em nó biết là em là thằng nào. Em định dùng chiêu nắng mưa gì đó của cậu HKGH nhưng mà say quá, em chả nhớ nổi chính xác nữa.
    Cuối cùng tối qua em nhắn đại một tin đại khái hỏi thăm em nó. Nhưng bằng tiếng Anh. Sau đó em tắt máy đi ngủ.
    Bây giờ cũng chưa dám bật cái máy đó lên xem có tin nhắn gì không.

Chia sẻ trang này