1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kha nang tan vo khi con gai di hoc xa ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi LinWin, 22/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinWin

    LinWin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chao room,
    Moi nguoi nghi the nao ve viec con gai di hoc nuoc
    ngoai, va yeu nguoi khac khien cho nguoi con trai o
    Vietnam dau kho? (Mac du truoc do ho rat hanh phuc, va
    chinh nguoi con gai luon lo so nguoi con trai se co/
    bo^`)
    Ai cung noi rang: khi mot trong 2 nguoi di nuoc ngoai,
    thi kha nang tan vo se cao, nhat la khi nguoi nu di xa ?





    Make it Linux
  2. pdtinh

    pdtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin chia sẻ với các bạn có vợ (chồng, người yêu) đi công tác xa nhà nhé (nhất là đi nước ngoài). Kể cũng khó thật, mặc dù hai bạn có thể rất yêu nhau và tin tưởng lẫn nhau, nhưng dù sao vẫn có những lúc bạn dao động (đôi lúc đến bản thân mình cũng không tin vào mình nữa là). Nếu vượt qua được những thời khắc đó, thì coi như bạn giữ được mối quan hệ cũ trọn vẹn.
    Nhưng nếu là nữ đi nước ngoài thì chuyện có tan vỡ hay không thì còn tuỳ vào cô ta và môi trường mà cô ta đến chứ. Giả sử cô ta vào môi trường toàn người tốt và chung thuỷ (lưu ý những người này cũng là nữ) kết hợp với bản chất tốt của cô ta thì chắc là yên tâm thôi. Nhưng giả sử cô ta cũng chung thuỷ đấy (khi ở nhà) nhưng vào môi trường xung quanh có vài tay thợ săn chẳng hạn, vào những thời khắc lịch sử thì cũng khó nói (vì các tay thợ săn này xa quê hương cùng cảnh ngộ, có tiền, có tài, lịch lãm nữa). Biết đâu cô ta gặp người mà cô ta cảm thấy đấy mới là người tình lý tưởng của mình thì sao???
    Những giả thiết trên áp dụng cho các cô gái được coi là chung thuỷ và tốt. Còn lại nếu có tính hay khám phá thì .... hỏng ngay từ tháng đầu.
  3. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    con gái đi xa...
    yếu đuối nếu như không có chỗ dựa tinh thần nhưng sẽ không gục ngã và hư hỏng nếu như được bạn trai mình đặt trọn niềm tin.yêu và tin, như vậy sẽ giữ được tình yêu.Theo mình là như vậy.

    Sao cháy sáng chỉ một lần duy nhất

    Hoa chỉ thơm cho một cõi ...không dương!</ADDRESS
  4. con_nguoi_nhan_tao

    con_nguoi_nhan_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy , sắp tới người yêu mình đi học xa , học o HN mac dù HN và HP chi cach nhau khoảng 100 cây số nhưng mà mình đang đi làm công việc của mình chiếm lĩnh toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của mình . Mình biết mình không thể có thời gian lên thăm cô ấy nhiều đc , Mình rất lo lắng cô ấy rất đẹp dịu dàng , duyên bởi cặp kính cận , thực ra mình không nên suy nghĩ nhiều nhưng mà .. cô ấy là người yêu thứ 2 của mình , người yêu thứ nhất của mình đã từng phản bội mình , nên lần yêu thứ 2 này cô ấy chưa làm gì cả , nhưng không hiểu sao mình lo lắng trong lòng lo rằng cô ấy ko thể chịu dc n~ tác động của cuộc sống ........ cô ấy liệu có phản bội mình như người truớc ko ................
    Có thể mình quá yếu đuối , nhưng ,,,,,,,,,,, mong các ban hãy hiểu và cho mình lời khuyên nhe''
    Cám on các ban thật nhiều
    Tạm thời chưa có chữ kí
    Xin thông cảm. Thank !
  5. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là không sao đâu mà khi cả hai cùng yêu nhau, tin tưởng nhau. Em và anh ấy còn cách xa nhau nửa vòng trái đất ấy, thế mà vẫn rất nồng nàn. Hì hì...
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ....Viên xúc xắc mùa thu .....
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Thế còn khả năng tan vỡ là bao nhiêu phần trăm khi con trai đi học xa??
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ mỗi người , chả nhẽ đàn bà thì đi xa dễ bỏ đàn ông hơn , nửa vòng hay một vòng cũng vậy , không trước thhì sau cũng bỏ, bản tính khó đổi
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 13/10/2003
  8. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Cũng như con gái thôi... chẳng khác gì lắm đâu! Tuỳ theo từng người .... và bạn bè , cuộc sống, súc ép của xã hội xung quanh ho. Điều đó ảnh hưởng cũng kô phải là nhỏ đến tâm lý của người xa quê... mặc dầu nói là con trai mạnh mẽ hơn nhưng mà kô phải ai cũng vậy đâu!....
    Còn với oi_xanh là một boy đang ở trong hoàn cảnh này.... thì khả năng tan vỡ.... khó nói ghê ha ... chỉ cần người con gái hiểu được tâm trạng của người yêu khi xa quê và vẫn luôn quan tâm cho anh ấy như ngày nào.... thì ok thui mà!

Chia sẻ trang này