1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khác biệt tôn giáo có phải là rào cản lớn nhất trong việc tiến tới hôn nhân ?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi imthafnh, 23/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imthafnh

    imthafnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khác biệt tôn giáo có phải là rào cản lớn nhất trong việc tiến tới hôn nhân ?

    Tui đang bị vấn đề này làm cho tui điên cái đầu đây ...
  2. imthafnh

    imthafnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tui thì đạo Phật nòi , nhà nàng thì đạo Thiên Chúa , nhưng sau 1 thời gian đi làm bị bà chủ dụ dỗ nên làm lễ Báp-tem ( mới đầu nghe tưởng Bóc Tem ) gia nhập Tin Lành .Thế rồi xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối , 2 đứa thủ thỉ rù rì thế nào rồi tui đòi cưới ( ngu chưa ) , và bây giờ , khi Tình yêu chúa của nàng càng ngày càng lớn ( cái này gọi là Thuộc Linh cao ) nàng bắt tui theo đạo Tin Lành , đi nhà thờ với nàng ( chài ơi tui là tg CHúa lười ) === > bây giờ tin sao đây ... hồi xưa đến giờ toàn được tự do thoải mái , bây giờ chun vô nhà thờ ngồi LÀ SAO ) . Với lại tui cũng không thích đạo Tin Lành , sùng đạo quá ...
  3. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    lói chung là tui không ở trong trường hợp lày lên không pít góp ý cho pác thế lào, hay là pác bàn ví dzợ pác là cả hai cùng bỏ đạo rùi theo 1 cái đạo lào đó, đạo hồi chẳng hạn, vậy nà công bằng hehe
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao lúc đầu là đạo Thiên CHúa,lúc sau lại đạo TIn Lành...hai đạo này mặc dù cùng tôn thờ chúa...nhưng khắc nhau lắm mà????
    Anh chị của mèo cũng suýt nữa không được cưói nhau chỉ vì đạo giáo,nhà anh thì là đạo Phật,còn có ngôi chùa tổ tông nữa,nhà chị lại là nòi Thiên Chúa Giáo...hai nhà suýt nữa gây nhau...ai cũng muốn theo ý mình...thế rồi thì...anh cũng phải theo đạo Thiên Chúa,vì đạo Phật chẳng bắt buộc vợ phải theo đạo chồng....tình yêu vượt qua tất cả,nhưng lại thấy đượ crằng,dẫu gì thì đạo Phật có lẽ lòng thành là chính,chẳng thấy có sự ràng buộc hay gượng ép......
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn này nói chuyện y chang nhiều anh chàng: Biết cưới vợ khổ thế này hồi đó mình chẳng cưới, ở 1 mình bay nhảy cho đã!
    Vấn đề là bạn đã không cảm nhận đủ về TY trước khi tiến đến hôn nhân. Hôn nhân là sự kết hợp để 2 người chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, không chỉ là rung cảm hoặc tệ hơn là chỉ yếu tố thể xác. Thế nên, trước hôn nhân 2 người yêu nhau phải xác định sự hoà hợp có thể có được về các yếu tố văn hoá, trình độ, tôn giáo...
    Và vì thế, với một số tôn giáo, khi mà đời sống của họ thì tôn giáo là yếu tố quan trọng nhất, họ luôn tìm 1 người có cùng cách nhìn để cùng chia sẻ sau này.
    Tuy nhiên, gần như các tôn giáo, ngay cả Công giáo, Tin lành,... đều KHÔNG bắt buộc người kia phải cùng tôn giáo với mình, kô bắt buộc phải theo. Vấn đề là ở chỗ 2 người...
    Riêng chuyện bạn, tôi thiết nghĩ cả 2 người đều không hiểu các vấn đề cơ bản của tôn giáo, mà giáo lý Tin lành, nếu đúng nghĩa, có lẽ cũng ko bắt buộc bạn theo như thế. Hay tệ hơn, cái mà bạn cho là dụ dỗ ý, là vì bạn không hiểu rõ... chỉ vì muốn lấy nàng mà cứ ầm ừ đồng ý, rồi giờ lại...
    Còn chuyện meohoang đề cập đến các tôn giáo. Nếu định nghĩa đúng, Thiên Chúa giáo bao gồm rất nhiều tôn giáo độc thần, tôn thờ 1 đấng gọi là TC, bao gồm từ Do Thái giáo, Kitô giáo (Công giáo (Roma), Tin lành, Anh giáo, Chính Thống giáo), Hồi giáo,... cơ (trong khi VN cứ gọi CG là TC giáo nên mọi người hay nhầm).
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Oh hoá ra mình nhầm hỉ...hihi..cám ơn @afriendvn làm mở rộng tầm mắt... .....nhưng mà vẫn còn thắc mắc....trong đạo Công GIáo có một điều là Chồng (hoặc vợ) phải thoe đạo và con cái cũng phải theo mà???
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ồ, không! Và hoàn toàn KHÔNG. Công Giáo cũng như khá nhiều tôn giáo khác đều không bắt buộc ai phải theo tôn giáo nào cả chỉ vì một lý do nào đó (lấy người mình yêu chẳng hạn). Nếu đúng là chỉ vì phải lấy ai đó mà theo đạo thì tôn giáo quá sai lầm! Khi đó, giá trị của đời sống đạo và niềm tin quả đúng là phù phiếm như nhiều người vẫn nghĩ... Và nếu ai đó theo đạo mà chẳng đúng là họ tự thấy giá trị, thì có khác gì là bị ép cung để khai nhận 1 tội phạm nào đó mà họ không làm..
    Không! Đạo chỉ là 1 phương thế để con người nhận ra giá trị sống của mình thôi chứ! Tuy nhiên, vấn đề ở chổ khác. Khá nhiều người theo CG luôn... như là đặt điều kiện... nếu ai đó muốn lấy họ thì phải theo đạo và con cái sau này cũng phải theo là... ở chỗ:
    Meohoang cứ nghĩ thế này cho đơn giản. Giả sử bạn quen 1 người ở tù, và người ấy muốn chung sống với bạn, và bạn thấy là nếu 2 người không cùng ở tù thì... tốt hơn, và khi đó có thể CÙNG NHAU làm được những chuyện tốt hơn, nên bạn cứ bảo... Anh (em) phải làm sao ra tù đi đã, và sau này không được cho con cái mình ở tù... thì em (anh) mới lấy!
    Thế đấy. So sánh hơi khập khiểng nhưng... dễ hình dung (còn chuyện bạn nhìn nhận có đạo nào đó là ở tù... hoặc ko có đạo là ở tù (về cái CG gọi là linh hồn chẳng hạn) thì lại là chuyện khác).
    Thế nên, với giáo hội CG, vấn đề tình yêu mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng GH vẫn khuyến khích các tín hữu chọn lựa sao cho phù hợp với giá trị đời sống họ thì là chuyện khác vậy.
    Thêm nữa, theo đạo mà bỏ đạo vẫn là điều tồn tại đó thôi mà...
  8. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chà? chà? đề tài nhạy cảm đây? hehe?
    Trong cuộc sống bộn bề lo toan phức tạp? Người giàu có sự lo toan của người giàu? Người nghèo cũng có nỗi lo toan của người nghèo? Ko cần biết mức độ lo toan phiền muộn như thế nào? nhưng điểm chung nhất? là họ thiếu 1 chỗ dựa về tinh thần? thiếu sự bình yên? vì vậy cuộc sống tâm linh xuất hiện? và tùy theo nhận thức của mỗi người... có quan niệm về tâm linh khác nhau? ko ai giống ai.
    Nói đến tôn giáo? Tôn giáo nào cũng hướng người ta những điều thiện? tránh xa cái ác... Nhưng? thiện hay ko thiện? đều do ý thức của mỗi người. Ko thể nào chỉ nhìn bề ngoài một con người để đánh giá tôn giáo của họ? dù sao? bản thân họ cũng chỉ đơn giản là một người phàm mắt thit? ko phải thánh nhân.
    Có bài viết? đạo TC và đạo TL 2 đạo này thù nhau? hihi? suy nghĩ người ngoài cuộc ko trách? chỉ hơi buồn cười xíu 2 đạo đều xuất phát từ 1 tâm điểm, chỉ khác nhau ở chỗ: TC thờ Đức mẹ ?ođồng trinh? còn TL thì ko? ?oquan điểm? khác nhau mà thôi. (ko đi sâu nữa, kết ở đây? nhạy cảm? nhạy cảm? hehehe)
  9. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Lạng vòng vòng nãy h? mắc công ko được khen là lái xe giỏi mà bị coi là sờ pam mất thui hehehe?
    Kể các bạn 1 câu chuyện nhỏ liên quan đến chiện tình iu và tôn giáo nhé:
    Chưa chính thức là người yêu của nhau? nhưng chàng đã có tình và nàng cũng có y? Chàng luôn thể hiện để nàng cảm nhận rằng? chàng YÊU nàng sâu sắc? và nàng đã cảm nhận lời nói đó từ những ?ocâu nói? của chàng Sau một thời gian dài đong đưa? chơi trò mèo vờn chuột? chàng quyết định ko muốn tiến xa hơn với nàng? với ly do tôn giáo (TC) của nàng làm chàng e ngại? và kể ra 1 số Vd về người thân của chàng kết hôn với người có đạo (TC) như thế nào. Theo bạn, thì bạn nghĩ gì?
    Riêng mình? thì có lối suy nghĩ đơn giản mong các bạn đừng cười nhé:
    Hihi? nếu là mình? mình buồn cười về ly do đó lắm lắm luôn? chàng ta xem thường mình quá? chàng ta ?oyêu? = cái miệng rùi?
    Nếu muốn tiến xa hơn với nhau? ko chỉ là vướng mắc về tôn giáo, mà còn nhìu thứ gì gì đó cản trở? Cả hai có thể cùng nhau ngồi xuống nói rõ về suy nghĩ của mình? cùng nhau giải quyết, và cả hai? hoặc 1? phải khéo léo cư xử cho hợp lý? phải biết lùi? bít nhường nhau ( [nói chơi thui] sau nì gùi tính [/nói chơi thui] )? Điều quan trọng ở đây phải có chữ YÊU thật sự? rồi mọi việc sẽ qua? sóng gió lại bình yên. Miệng thì hô hào cho cả thế giới bít mình ?oyêu?? nhưng lúc nào cũng tính toán so đo thiệt hơn? liệu? đây có thể gọi là YÊU?!? Hóa ra? người xưa có câu: ?oyêu là mù quáng? ?oYêu là hy sinh? vậy là sai sao? Hay là ?ongười xưa? bịp ?ongười nay??
  10. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Về đạo? ko nhất thiết phải theo đạo của đối phương? có thể ai giữ đạo nấy. TL thì mình ko bít? chứ TC, có thể vào nhà thờ làm phép chuẩn, chứng nhận đã thành hôn? còn đạo nàng? nàng cứ việc theo? chàng cũng dzị ( [anh café iu chị café? fe ở chỗ cà? cà ở chỗ fe] bít đâu sau 1 thời gian gì gì đó dzới nhau? [/anh café iu chị café? fe ở chỗ cà? cà ở chỗ fe] hehe? 1 trong 2 sẽ? sẽ? khè khè <<< tà )
    Bạn thân mến, nếu bạn cho rằng, bạn yêu và muốn tiến đến hôn nhân với nàng? phải ngồi lại ?ođàm phán? xem cả hai có thể ?onghị hòa? với nhau được ko? Nhiều khi thu được kì tích? nàng giương cờ trắng thì sao? (như dzậy nàng YÊU bạn lắm đó). Còn nếu như là ?ophận gái? liễu íu đào tơ ? hong chịu nỗi ?oáp lực? nhìu phía từ gia đình? lại "mê đạo" (mê đạo hong có tội đâu... mê "chai" khác... bài bạc .v.v. mới nguy ) Vậy ?onam nhi? để làm gì? để dựa dẫm vào ?onữ nhi? mới làm nên chiện chắc? ? dzị thì đáng tiếc thay? còn ko?vươn vai? đó là cơ hụi của mình? chỗ dựa vững chắc cho nàng? hong mún nàng bị áp lực? vậy thì? vậy thì? giương cờ trắng thiệt thòi gì đâu?. Sẽ có chiến lợi phẩm bất ngờ heheheh? và còn chứng minh tình YÊU của mình với nàng?. Ko phải lời nói đầu môi
    Chúc thành công nhé!
    (hum nay mình viết nhìu chữ quá? ai mún bắt đền? liên hệ vớ bé Po (đại đệ tử của mình) lấy xiền mua thuốc nhỏ mắt nhé 1 2 3 ~~~> Dzọt lẹ ~~~> chơi game thui )

Chia sẻ trang này