1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khác biệt tôn giáo có phải là rào cản lớn nhất trong việc tiến tới hôn nhân ?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi imthafnh, 23/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm tạ bác! Chúc bác vui khoẻ, sống lâu.
  2. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Theo tui ai theo đạo gì cũng không quan trọng . chấm hết %
  3. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Giới tính mới là rào cản lớn nhất trong việc tiến tới hôn nhân , Lì xì nè , lụm được tờ nào thì lụm nha ! hehehe
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xin tặng bác imthafnh@ bài thơ này nhé.
    Đứng lặng câm trước tượng chúa Jesus
    Nói gì đây khi là người ngoại giáo?
    Khi lỡ yêu một người trong đạo
    Con phải làm gì hỡi Chúa ơi?
    Con đã như người chết đuối giữa biển khơi
    Và nàng đến với đôi tay cứu vớt
    Con sống lại vì ánh nhìn bất chợt
    Tình yêu kia cho con lại ngày mai.
    Nhưng nàng lại không muốn yêu ai
    Vì tim nàng đã trao về đức Chúa
    Nàng không muốn yêu ai lần nữa
    Con gặp nàng như gặp một Ma Soeur?
    Sáng Chủ nhật con rảo bước đến nhà thờ
    Để được thấy nàng nguyện cầu cho thế giới
    Có một tên khờ vẫn hàng ngày chờ đợi
    Một tình yêu
    ?đơn giản thế
    ?Chúa ơi!
    SG ngày 07/02/2006
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bạn có phải là người theo đạo Tin Lành ? Bạn đã từng đi nhóm ở hội thánh Tin lành, đã qua sách hướng dẫn cho các bạn trẻ đạo Tin Lành khi bước vào lứa tuổi kết hôn ? Đã có địp ngồi tranh luận với một người theo đạo Tin Lành về vấn đề tôn giáo?
    Minh đã yêu và 2 lần chia tay với một người bạn trai rất tốt. Tình yêu của tụi này đã trãi qua 7 năm với ko biết bao nhiêu là đau khổ và nước mắt vì vấn đề tôn giáo. Ba mẹ cả hai bên đều rất tốt, rất thương tụi Minh và vì thế đau khổ vì hai đứa cũng rất nhiều năm nay .
    Qua đó Minh hiểu niềm tin của người Tin lành thật mãnh liệt. Trước đây, Minh đã đau khổ vì nghĩ gia đình bạn Minh ko quý mình. Giờ thì Minh lại cầu mong hai bác ko thương mình vì nếu thương minh thì họ lại thêm nỗi đau khổ khi nghĩ đến sự ko được cứu rỗi vì ko chịu tin vào chúa của Minh.
    Tuy nhiên Minh cũng thừa nhận là tôn giáo là chỉ là 1 trong những cản ngại mà các bạn phải vượt qua để đến ngưỡng cửa hôn nhân.
    Ko hiểu sao Minh cứ nghĩ là Minh sẽ cứ hòai ở ngoài cánh cửa đó và sự tò mò ko thắng được sự rụt rè và sợ hãi để Minh có thể liều ... nhắm mắt đưa chân..
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hì, bài viết cách đây 1/2 năm được quoted lại...!
    Minh àh, bạn đã đặt câu hỏi cho vấn đề tôn giáo thông qua một ví dụ cụ thể, và mình hoàn toàn đồng ý với cảm nhận của bạn, điều đó quả không sai (đối với bạn và những người liên quan), nhưng cũng không đúng (xét theo ý nghĩa của niềm tin).
    Thật sự thì không thể có định nghĩa chính xác đúng và sai về bất cứ điều gì trong cuộc sống, phải không bạn. Cả khoa học tự nhiên cũng còn là tương đối, thì huống chi đến khoa học xã hội và nhân văn, với thần học, triết học, xã hội học, tâm lý học, v.v.. Và như thế lại càng không thể có một giải thích đúng cho vấn đề niềm tin xét theo mức "phổ thông".
    Mình nói đến vấn đề "phổ thông" là vì niềm tin, xét theo bất cứ tôn giáo nào cũng phụ thuộc hoàn toàn vào cảm nhận và thực tế của một môi trường sống nào đó (xét cho cộng đồng (hay từ của tôn giáo là cộng đoàn) và cá nhân (hay tín hữu)).
    * * *
    Tình yêu và bất cứ sự cộng tác chung nào của con người với nhau đều luôn cần kết hợp hiểu biết (kiến thức, tri thức), hoàn cảnh sống và tính cách để xây dựng nên. Thế nên nếu vì cái mẫu số chung không quy đồng lên, không giải quyết được thì... trở thành kinh nghiệm và kỷ niệm mà thôi.
    Đối với ai cũng thế, tình yêu và niềm tin thì tìm kiếm và làm trọn vẹn chúng bằng cả cuộc đời, bạn ạh. Mà thật ra cái gì cũng thế, chẳng qua là những thứ như kiến thức, công việc,... chúng cụ thể hoá hơn những thứ kia thôi.
    Và nữa, với khả năng và hoàn cảnh mỗi người khác nhau mà tất cả những điều đó khác nhau. Lấy ví dụ mà mình đã chứng kiến, có người là chức trách của tôn giáo (Kitô giáo) cả đời dạy về Chúa, về giáo lý, thế nhưng trước khi nhắm mắt vì biến cố của cuộc sống trở nên mất hoàn toàn niềm tin vào những gì vốn nói cho người ta nghe trước đây.
    * * *
    Vài dòng linh tinh thế...
    Đồng cảm với suy nghĩ và kinh nghiệm của bạn...
    Và chúc luôn bình tâm, vui tươi và những điều tốt đẹp khác!
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    nếu bạn M đã có niềm tin vào tôn giáo như thế thì khi wen người khác biệt về lòng tin thì mình nghĩ bạn sẽ có những vướng mắc nhất định khi trò chuyện với những người không có đạo.Thế thì 1 là bạn phải cưới người có cùng lòng tin,2 là thuyết phục được ng yêu theo đức tin của bạn,3 là cởi mở tấm lòng hơn
    mình nghĩ dù tôn giáo nào đi nữa thì cũng là đưa người ta đến hướng thiện và mong mọi người có được hạnh phúc thôi.

Chia sẻ trang này