1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khác biệt văn hóa trong tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loanui, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loanui

    loanui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khác biệt văn hóa trong tình yêu?

    Xin chào!

    Tôi là một cô gái miền nam, yêu một chàng trai miền bắc (anh ấy vào nam làm việc). Thời gian đầu tiên, chúng tôi bị "hút" lấy nhau vì thấy tính cách hai bên đều là lạ. Có lẽ, tôi bị anh ấy thu hút vì tính cách con trai miền bắc (giọng nói, từ ngữ) và cả tính hài hước. Còn anh ấy bị tôi quyến rũ bằng giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của con gái miền nam. Nhưng bây giờ, chúng tôi mới thấy khác nhau về nhiếu mặt. Ví dụ như ăn uống và đặc biệt là việc thể hiện vấn đề. Tôi thì muốn việc gì cũng được trao đổi thẳng thắn, rõ ràng. Nếu có gì khúc mắc, không hài lòng thì nói thẳng ra. Nhưng anh ấy thì lại nghĩ khác. Đã yêu nhau thì phải hiểu được người yêu nghĩ gì, muốn gì, làm gì. Phải tự tìm hiểu nhau! Còn tôi thì cho rằng: nếu không nói ra thì làm sao biết được.

    Đó có phải là sự khác biệt văn hóa giữa hai miền?

    Các bạn tư vấn cho tôi với, làm thế nào để khắc phục. Tôi cảm thấy rất buồn về việc này.

    LP.
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Người Bắc và Nam chỉ khác nhau 1 điểm thôi bạn ạ. Người Bắc họ tinh tế, ý nhị, thâm trầm. Người Nam xuề xòa, dễ dãi, thẳng tính.
    Mọi khác biệt đều từ ấy mà ra cả thôi bạn ạ.
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Khác nhiều chứ nhỉ, khác đến lỗi Wildman không có một tí cảm tình nào với con gái Miền Nam! Post lại cho mọi người những gì Wildman đọc được nhé, một sự so ssánh hoàn toàn chính xác! Không hiểu tác giả là người HN hay SG nữa!
    Hà Nội- Sài Gòn
    Cà phê
    Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
    Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn
    Ăn trưa
    Cơm trưa Sài Gòn với tô canh ổ qua hai ngàn rưởi
    Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền
    Gọi điện ngoài đường
    Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
    Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai
    Cảm ơn
    Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
    Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn
    Cơn mưa
    Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
    Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng
    Ăn mặc
    Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
    Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
    Xe máy
    Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
    Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ
    Giao thông
    Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
    Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý
    Trà đá
    Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
    Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí
    Ăn phở
    Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
    Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê
    Giầy vớ
    Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
    Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày
    Con đường: Hai con đường đôi vắng vẻ với tán lá xà cừ rậm rạp đầy tiếng ve trong những trưa hè - chúng giống nhau đến lạ!
    Đường Hoàng Diệu (Hà Nội)
    Tôn Đức Thắng (Sài Gòn) -
    Chợ tình Sài gòn: Anh hai có sài em hông
    Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca
    Đụng hàng: Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau...
    con gái Hà Nội: "Tớ với ấy cùng mua nó nhé?"
    con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác"
    Tỏ tình: Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?"...
    con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì sao?"
    con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ!"
    Ca ve: Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho ****...
    **** Hà Nội: "Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?"
    **** Sài Gòn: "Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nha..."
    Ăn sáng: Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"...
    ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
    ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!
    Dạ vâng: Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa...
    ở Hà Nội: Bạn nói: "Dạ vâng!"
    ở Sài Gòn: Đã "Dạ" thì khỏi cần "Vâng"
    Chào hỏi: Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về...
    ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
    ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dìa!"
    Giàu có: Bạn được coi là giàu có khi...
    ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
    ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền
    Chào hỏi: Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về...
    ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
    ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dìa!"
    Giữ xe hàng quán:
    Hà nội: Giữ xe miễn phí
    Sài gòn: "Anh cho xin 2 ngàn"
    Uống bia
    Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
    Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya về
    Xôi :
    Hà Nội : Gói lá
    Sài Gòn : Cho vào hộp, hay bịch nylon
    Phở :
    Hà Nội : khó mà thiếu mì chính, quẩy
    Sài gòn : Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)
    Giao thông :
    Hà Nội : Đèn đỏ không được rẽ phải
    Sài gòn : Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái
    Siêu thị :
    Hà Nội : Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
    Sài Gòn : Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình
    Nhà sách :
    Hà Nội : Nhân viên hách dịch
    Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi
    Chùa chiền :
    Hà Nội : Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
    Sài Gòn : Không gian ồn ào, không tịnh
    Tào phớ :
    Hà Nội : Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai
    Sài Gòn : Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài
    Chè :
    Hà Nội : Ăn trong cốc, bát nhỏ
    Sài Gòn : Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút
    Cắt chanh :
    Hà Nội : Bổ ngang
    Sài Gòn : Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa
    Nước canh rau muống :
    Hà Nội : Sấu, chanh
    Sài Gòn : Me, chanh
    Cơm sườn
    Hà Nội : những miếng sườn nhỏ nhỏ xào chua ngọt, ngon kinh hoàng
    Sài Gòn : một tảng thịt nướng to đùng
    Hồ
    Hà Nội : mênh mông là nước, đẹp và thơ mộng
    Sài Gòn : như một cái ao bé cỏn con.
    Xe
    Hà Nội : hiếm gặp những xe đời cũ
    Sài Gòn : những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố
    Quà vặt
    Hà Nội : không nhiều nhưng tinh tế
    Sài Gòn : nhiều vô kể, giá rẻ , không đến nỗi nào nhưng không đặc sắc
    Sinh viên và ****:
    Sài gòn: Nhiều em SV trông như ****
    Hà nội: Nhiều em **** trông như sinh viên. ​
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

    Khác nhiều chứ nhỉ, khác đến lỗi Wildman không có một tí cảm tình nào với con gái Miền Nam!
    Hix, hix...kiểu này phải tống đồng chí Wildman về phương bắc lại thôi. Nói đùa hay nói thiệt đấy anh hai.... Mod Chop là con gái Nam Bộ, ý lộn Sài Gòn 100% đấy...Đọc xong chả muốn nói chuyện với Wildman nữa, mất mặt quá đấy...................................................................................................
    Post lại cho mọi người những gì Wildman đọc được nhé, một sự so ssánh hoàn toàn chính xác! Không hiểu tác giả là người HN hay SG nữa!
    Chop đọc hết rồi, và vì Chop có nhiều cô bạn thân là HN. Bạn gái thân bên đây toàn người HN không à. Và với thân phận là người Xì Gòn, em Chop trình bày rằng bài viết dưới đây sai bét...
    ........................................................................................................
    Hà Nội- Sài Gòn
    Cà phê
    Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
    Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn
    Cái này không chắc nên không có ý kiến.
    ..............................................................................................
    Ăn trưa
    Cơm trưa Sài Gòn với tô canh ổ qua hai ngàn rưởi
    Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền
    Ăn canh ổ qua mà đòi free thì free cái nổi giề...Canh thuốc đấy
    ..............................................................................
    Gọi điện ngoài đường
    Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
    Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai
    Đống người nói mobile trên đường đấy thôi. Ở đâu mà không thế.
    ...........................................................................
    Cảm ơn
    Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
    Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn
    Vậy là con người Sài Gòn vô tình đến thế sao???
    ..........................................................................
    Cơn mưa
    Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
    Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng
    Con gái Xì Gòn đỏng đảnh nhưng với tuỳ anh và tuỳ đối tượng?
    ................................................................................................
    Ăn mặc
    Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
    Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
    Thoả mái muh, nóng quá thì nên mặc short you ạ, hê hê
    ...............................................................................................
    động cơ
    Ăn phở
    Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
    Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê
    Hic hic, đâu phải chỗ nào cũng tô phở đựng trên cái dĩa đâu chứ. Ngay cả Rex cũng chưa thấy vậy muh!!!
    ........................................................................................
    Giầy vớ
    Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
    Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày
    Không mang giày cho đạp kim tiêm huh???
    ..........................................................................................
    Con đường: Hai con đường đôi vắng vẻ với tán lá xà cừ rậm rạp đầy tiếng ve trong những trưa hè - chúng giống nhau đến lạ!
    Đường Hoàng Diệu (Hà Nội)
    Tôn Đức Thắng (Sài Gòn) -
    Đường này đẹp thiệt, chạy thẳng lên là đường nhà Chop đấy, nhưng tội mỗt tai nạn cũng nhiều...Trường KHXHNV trên đây nhỉ???
    ......................................................................................
    Chợ tình Sài gòn: Anh hai có sài em hông
    Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca
    Wildman bộ đi rồi hay sao mà biết rõ vậy. Ý quên, bài này you sưu tầm, hì hì...
    .......................................................................................
    Tỏ tình: Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?"...
    con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì sao?"
    con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ!"
    Chả ai nói vậy cả...
    .....................................................................................
    Ăn sáng: Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"...
    ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
    ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!
    Go Dutch mà, mà tuỳ thôi. Bạn bè thân thì cũng chả lúc nào cũng vậy...Cái này có sure hn khác sg không đấy...
    .......................................................................................
    Chào hỏi: Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về...
    ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
    ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dìa!"
    Hay dùng xưng hô là con, đúng...dìa thường là dân miền tây, còn lại thì nói là dzề...
    ....................................................................................
    Giữ xe hàng quán:
    Hà nội: Giữ xe miễn phí
    Sài gòn: "Anh cho xin 2 ngàn"
    Đây chả tin ở ngoài đó giữ xem free, trừ khi giữ xe của quán. Còn trong đây nếu quán đó giữ xe thì free luôn chứ...
    .......................................................................................
    Hà Nội : Gói lá
    Sài Gòn : Cho vào hộp, hay bịch nylon
    Trước có gói lá, giờ thì cho vào box rồi. Thời buổi hiện đại mà, với lại hợp vệ sinh hơn nhỉ...
    ........................................................................................
    Phở :
    Hà Nội : khó mà thiếu mì chính, quẩy
    Sài gòn : Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)
    Phở gì mà bỏ giá và tương, đâu phải lúc nào cũng thế. Trừ hủ tiếu bò viên thôi. Ai lại cứ tương đỏ hay ớt bỏ vào vù vù thía...
    .........................................................................................
    Siêu thị :
    Hà Nội : Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
    Sài Gòn : Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình
    Chả rẻ tí nào, cũng mắc hơn bên ngoài kinh khủng...
    .....................................................................................
    Chùa chiền :
    Hà Nội : Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
    Sài Gòn : Không gian ồn ào, không tịnh
    Tại vì chùa lớn nằm ngay trong lòng tp. Ồn ào là phải...
    .................................................................................
    Tào phớ :
    Hà Nội : Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai
    Sài Gòn : Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài
    Hì, lát nào dày cục. Tuỳ chỗ bán đấy...Còn đường có gừng thì đúng rồi, nhưng thơm hơn chứ.
    ...................................................................................
    Chè :
    Hà Nội : Ăn trong cốc, bát nhỏ
    Sài Gòn : Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút
    Cái này hồi nhỏ Chop chuyên danh một tay chạy xe đạp, một tay cắn bị chè. Ăn rồi, quăng trên đường luôn. Bị chửi vì tội con gái ăn ngoài đường cũng nhiều...
    ........................................................................
    Cắt chanh :
    Hà Nội : Bổ ngang
    Sài Gòn : Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa
    Chanh cắt ngang vậy sao mà dzắt...còn hột chanh thì sao...
    ........................................................................
    Hà Nội : những miếng sườn nhỏ nhỏ xào chua ngọt, ngon kinh hoàng
    Sài Gòn : một tảng thịt nướng to đùng
    Thịt nướng to đùng chỉ dùng cho cơm tấm thôi, hoặc món nào chứ ai lại sườn xào chua ngọt cho một tảng thía kia...
    ...........................................................................
    Hồ
    Hà Nội : mênh mông là nước, đẹp và thơ mộng
    Sài Gòn : như một cái ao bé cỏn con.
    Không có hồ, chỉ có hồ con rùa .
    .........................................................................
    Quà vặt
    Hà Nội : không nhiều nhưng tinh tế
    Sài Gòn : nhiều vô kể, giá rẻ , không đến nỗi nào nhưng không đặc sắc
    Cái này không khách quan rồi. Bạn viết chắc là dân HN rồi. Bạn Chop người HN vẫn cho rằng về ăn vặt hay món trái miệng món ăn miền nam nhiều và đa dạng và đặc sắc đấy. Chắc không quen ăn thôi...
    ............................................................................
    Sinh viên và ****:
    Sài gòn: Nhiều em SV trông như ****
    Hà nội: Nhiều em **** trông như sinh viên.
    Viết thế có chết không chứ....
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Chóp toàn nghĩ linh tinh, người ta tinh tế thế mà em toàn xuyên tạc! Chỉ đơn giản về ăn uống Chóp biết sự tinh tế của HN không? Đúng là một nghệ thuạt ẩm thực! Ăn uống ở HN ngoài cái vị ngon của nước dùng, của rau ghém, của gia vị ..... người HN còn để ý đến không gian, cách ngồi ăn, nơi ngồi ăn (VD ăn bún riêu ngồi nhà hàng sang trọng sao bằng ngồi xổm trên 1 cái ghế gỗ con con cạnh đôi quang gánh của cô hàng bún được), lại còn nói đến thời tiết nữa chứ, mùa này ăn ốc luộc ngon lắm, trời se se lạnh, sì sụp bát nước ốc cay cay, chua chua, ngọt ngọt . . . . của gưng, của ớt, của xả, của quất, của đường, của dấm . . . . . chà thơm phức!
    Đấy Chóp thấy chưa, anh mới chỉ so sánh về ăn uống, còn nhiều thứ mà anh thấy em sai lắm! Gửi xe chẳng hạn. Hà nội không có chuyện người từ nơi khác đến cạnh quán rồi căng dây trông xe thu tiên đâu! Hầu hết đều free. Còn Sài Gòn thì nhiều khi uống ly rau má 1.500 đ cũng mất 2.000đ gửi xe! . . . .
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười, anh Wildman sống ở HN từ nhỏ, anh vào Sài Gòn hay gì gì đó bao lâu. Mỗi nơi một cách sống. Đây gắn bó với Xì Gòn đã bao năm. Dĩ nhiên khi đọc me không nói về HN vì me không biết rõ. Nhưng những gì người ấy viết về Sài Gòn là 50% là sai bét...Không phải lúc nào cũng thế...
    Khi nãy lúc đọc bài này, Có người bạn đến chơi. Người bạn này là người Sài Gòn luôn đấy. Anh ấy khi đọc bài này nói rằng em xóa đi, vì nói sao bén bét.... Về khoản Sài Gòn nói sai rồi, không nhất thiết vậy...Về vấn đề này để giảm làm loãng topic của chị kia, có gì tranh cãi với you sau...
    Mà "tôi" là "tôi" kết câu nói không có cảm tình với con gái miền nam của anh đấy .... Để đấy...
    Trở lại vấn đề của chị , Chop thấy rằng đúng là có khác nhau trong suy nghĩ và cách sống, nhưng mức độ không đến nỗi đâu ạ. Chỉ cần chỉ chuyện rõ ràng với anh ấy thôi. Khi đã yêu nhau thì có lẽ mỗi người nương và ngã theo người kia một chút...Nghe kể thấy chị lại giống cách suy nghĩ của boy nhỉ , còn anh kia thì ngược lại...
    Không biết khuyên chị thế nào. Em chỉ thấy nhiều cặp Nam bắc vẫn yêu và lấy nhau đấy thôi. Chỉ hãy nói chuyện một lần nữa với anh ấy. Hỏi anh ta rằng, đến mẹ anh ta sinh anh ta và nuôi anh ta lớn lên cũng không thể nào hiểu anh ta 100% , thì làm sao chị biết được hết những suy nghĩ của anh ta được. Yêu nhau cần sự thẳng thắn và chia sẽ cho nhau...
    Cứ dùng giọng ngọt ngào vốn có của chị, con gái miền nam á, dụ dỗ ổng đi, cho ổng uống nước mía ngọt sặc chơi, hê hê hê...
  7. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tớ sinh ở Hà Nội đấy, nhưng tớ ở Sài Gòn cũng lâu rồi, tớ thấy cái cách nhìn so sánh như trong bài của Bạn Wildman tuy cũng có lúc hóm hóm, và có cái đúng, nhưng đó chỉ là cái đúng của những quan sát trên bề mặt và theo một lăng kính nhiều định kiến, bạn không nhận rõ động thái đằng sau những khác biệt đó, những ảnh hưởng vùng miền dẫn đến những phong vị khác nhau của quê hương, thế thì tớ cảm thấy rất tiếc vì bạn đã miss khá nhiều vẻ đẹp và nét duyên của SG cũng chính ở nhũng khác biệt đó.
    Đã đi ra ngoài một chút, đã ở HN 4 mùa và rất yêu Hà Nội, thấy Hà Nội rất đẹp, nhưng cũng từ sự so sánh đó mà tớ nhận thấy ai đó đã nói rất đúng là "Sài Gòn sâu hơn ta có thể nghĩ về "...Charming city, definitely!
    Nói về con gái miền Nam (không phải mình, hic hic), tớ thấy khá nhiều cặp trai Bắc gái Nam dính như nhựa mít, nghe các cô gọi chồng mà tớ còn tê tái rụng rời nói gì các anh, hehehe...
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Wildman à, 2006 không đồng ý với wm chút nào. 2006 là con gái Hà Nội đây, yêu Hà Nội vô cùng. Yêu Hà Nội vì lớn ở đó. 2006 và Wm không được sống với Sài Gòn làm sao mà yêu Sài Gòn được. Vẻ đẹp của Sài Gòn hoàn toàn khác biệt với sự giản dị và nhẹ nhàng của Hà Nội.
    2006 nhớ một câu mà cụ Vương Hồng Sển đã viết, đại ý là'': " Không có bàn tay người Việt tô điểm, không có thịt xương người Việt làm nòng cốt, không có máu huyết người Việt làm xi măng thì Sài Gòn chưa chắc có bộ mặt mới xinh như hôm nay". Hơn 300 năm còn lâu hơn lịch sử nước Mỹ mà. 2006 tin rằng ẩn dưới sự sôi động và náo nhiệt dễ thấy, vẫn có những nét kín đáo, đặc trưng mà mấy trăm năm qua đã ăn sâu vào nếp sống của người Sài Gòn.
    Anyway, đừng biến topic thành nơi bàn luận về văn hoá Bắc Nam. Quay về chuyện của loanui.
    2006 sinh ra và lớn lên trong một gia đình Hà Nội và rất hiểu cách sống của người Hà Nội. Loanui yêu anh ấy đã gặp khó khăn rồi. Nhưng 2006 nghĩ rằng khi bạn kết hôn và hoà nhập với cuộc sống của gia đình anh ấy, bạn mới thực sự hiểu thế nào là sự khác biệt về văn hoá. Không phải 2006 "doạ" bạn đâu, nhưng ở Hà Nội, cuộc sống gia đình rất gắn bó và đầy những quy tắc "kính trên nhường dưới" loằng ngoằng. Con dâu miền Bắc sống đã rất khó chiều, chưa nói tới con dâu miền Nam.
    Ở ngoài Bắc, đã đi lấy chồng là trở thành người nhà chồng. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Toàn tâm toàn ý lo cho chồng, cho gia đình nhà chồng, chẳng có thời gian nhiều mà chăm lo cho mẹ đẻ. Thương lắm, nhưng mẹ đẻ bao giờ cũng rất thông cảm. Chỉ cần mình hạnh phúc là cụ mãn nguyện rồi.
    Nhưng ở miền Nam, thường các cô gái lấy chồng thì chỉ cưới anh chồng thôi, không cưới gia đình nhà chồng. Các cô gái quan niệm rằng cứ làm sao để cuộc sống của 2 vợ chồng độc lập, không động đến ai, không làm phiền ai là được.
    Mẹ chồng miền Bắc để ý con dâu từng tí, lại chiều con trai kinh khủng. Con trai miền Bắc thì yêu mẹ nhất thế giới, cái gì cũng muốn bù đắp, đền đáp cho mẹ. Mẹ và vợ mâu thuẫn thì bao giờ mẹ cũng đúng, nói chung là thế. Có gì cũng phải xin lỗi mẹ trước đã, rồi chuyện đúng sai tối đến hai vợ chồng đóng cửa bảo nhau.
    2006 quan sát thấy các cô gái miền Nam rất thẳng tính. Mẹ chồng, nhà chồng làm gì không hài lòng là thẳng thắn nói ngay, hoặc tỏ thái độ không đồng ý. 2006 nghĩ chuyện đó không phải vấn đề ngoan hay hư, hỗn hay lễ phép mà đơn giản là một phong cách sống đơn giản và độc lập. Nhưng nếu bạn sống chung với mẹ chồng miền Bắc theo cách đó thì Lạy Chúa, cuộc sống gia đình sẽ trở thành địa ngục.
    Anh họ 2006 lớn lên ở SG, là người Sài Gòn, lấy vợ Sài Gòn. Nhưng bố mẹ vẫn là người Bắc. Cưới vợ về nhà, động một tí là chị ấy bỏ về nhà mẹ. Mẹ chồng mắng quá quắt một câu thì chị ấy nói lại ngay 1 câu, không bao giờ biết nhịn. Khốn khổ là mẹ chồng miền Bắc nghĩ rằng mình có quyền này quyền nọ với con dâu. Chỉ từ những việc bé tí như thế làm mẹ chồng tự ái, bù lu bù loa lên, suốt ngày soi mói, rồi thở thành thành kiến, không thể nào gột được. Căng thẳng một chút là chị ấy bế con về nhà mẹ đẻ. Hic, chị ấy không biết rằng, lỗi lầm lớn nhất của người con dâu là bỏ nhà chồng về nhà mẹ đẻ. Đó không khác nào một cái tát vào mặt mẹ chồng, nhất là mẹ chồng miền Bắc. Cứ thế, mọi chuyện đổ vỡ dần. Người chịu đau khổ nhất là anh trai 2006, nhiều lúc anh ấy đập đầu vào tường vì một bên là vợ, một bên là mẹ, cả 2 đều ghê gớm, không ai chịu ai. Mệt mỏi và buồn kinh khủng.
    Loanui đã chấp nhận yêu anh ấy là người Bắc thì trước tiên phải tìm hiểu thật rõ về lối sống của người miền Bắc. Cùng anh ấy đặt ra hết những khó khăn có thể gặp phải. Cả hai cùng phải cố gắng. Không có gì không vượt qua được. Nhưng nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng.
    Thôi 2006 viết dài ơi là dài rồi. Khi nào có thêm ý kiến gì sẽ bổ sung sau nhé!
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi , những phong tục khác nhau thì nhiều lắm, không làm sao mà nói hết được đâu, nhưng....chuyện nhỏ ấy mà. Dẫu là nam, bắc thì vẫn trong 1 nước, có thể dễ dàng hiểu nhau thôi. Nếu các bạn chịu khó tìm hiểu và quan tâm tới người kia thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt thôi mà, đừng để cho tình cảm mất đi chỉ vì một trở ngại nhỏ như thế này, sau này , trên đường đời còn có bao nhiêu chuyện khó khăn hơn....
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chết mình! 2006 ơi! Tìm mãi chẳng có cách nào trêu em Chop thôi chứ tớ biết là cái chủ đề này lập ra đâu phải để so sánh vậy! Tội lỗi, tội lỗi, có lẽ mình hơi quá đà! Chiều nay bảo Chóp xoa đi để phi tang rồi mà em Chop im lặng! Tội lỗi quá!

Chia sẻ trang này