1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khác biệt văn hóa trong tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loanui, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    YD là người đầu tiên trả lời bài post này, cho phép YD có ý kiến nhé:
    Đầu tiên là cảm ơn Mít tơ Hoang Dã 1979 (Bằng tuổi YD đây) đã có một bài post thú vị về khác biệt trong hành vi, ứng xử dù có hơi thậm xưng.
    Sau đó, Chop và các bạn khác đã có nhiều bài viết rất hay, có chất lượng về văn hóa 2 miền.
    Để cân bằng Nam Bắc, YD xin giới thiệu cuốn sách "Nhớ Sài Gòn" của tác giả Minh Hương đến mọi người. Hình như Sơn Nam cũng có vài cuốn sách về SG thì phải.
    Quay lại với bài viết đầu tiên tại topic, theo YD hiểu, thì bạn ấy chỉ hỏi đúng 1 câu, tức là giữa bạn ấy và người bạn trai HN của bạn ấy khác nhau về quan điểm. Anh kia cứ im lặng đợi cô ấy tự hiểu, còn cô ấy thì muốn anh thẳng thắn trao đổi. Đó cũng chính là điểm làm cô ấy hoang mang, và cô ấy tự hỏi, cách hành xử như vậy có phải là khác biệt văn hóa.
    Nếu với cách hỏi và cách hiểu như nêu trên, YD nghĩ mình đã trả lời 100% câu hỏi của cô ấy, chứ không phải như là Wildman nói đâu nha.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hừm, đêm nay thức khuya bù đầu lại cho những ngày lười biếng vừa qua, bên đây đã 3h rưỡi sáng rồi, hu hu hu...
    Wildman à, nãy giờ me không vào yahoo messenger...Còn vấn đề xoá bài, có sao đâu, cứ để đó đi, cho mọi người xem ,hê hê hê...Con gái miền Nam còn có được cái tính là sòng phẳng rõ ràng. Không có thể viết rồi năn nỉ xoá nhé...Để đó mà làm bằng chứng cho tội lỗi của thế chủ...Jokin''''''
    Nghe cách viết em nghĩ chị yendieu là người Sài Gòn luôn đúng không??? Chop đây từ ngày vào ttvnol nói thật, khi viết đôi khi hay dùng những từ của người miền bắc lắm...
    Không sao đâu, Chop nghĩ chị tạo ra topic này cũng đang muốn tìm hiểu văn hoá HN đấy. Đã bảo là tư vấn tình yêu thì mấy anh chị có thể tâm sự và cho lời khuyên ý kiến...
    Còn về vấn đề ăn uống, giữ xe khác biệt gì đó...để hôm nào tạo ra topic khác, cho đồng chí Wildman vào đó tha hồ mà vùng vậy, hê hê hê....
    Me out đây, bà kon vui vẻ...Mệt mỏi quá, 32 độ vào đêm, sao ngủ cơ chứ...Chẹp
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Híc híc chị em trong này đá đít mình ghê quá! Bị oánh hội đồng! Thôi anh "chuồn " đây em ú! Con gái SG dịu dàng thế mà tự nhiên có cô nàng học cách hôn người yêu theo kiểu Picca! Khiếp!
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đọc topic này ... cười ko chịu nổi, anh chị post bài thật hóm hỉnh và dễ thương.
    Nhưng mà anh Wildman này, túm lại vẫn ko hiểu anh ko có cảm tình với gái miền Nam vì điểm gì (thấy anh liệt kê nhiều vấn đề khác biệt ...ko liên quan đến chị em miền Nam lắm), mình cũng là dân Xì Gòn nè.....
    Quay lại với topic chính của bài, mình nghĩ 2 bạn nên thẳng thắn trình bày quan điểm, cái nì em chịu được, cái ni em ko chịu. Lái xe mà biết luật rồi thì ít khi nào phạm luật hỉ.
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Mới đọc tớ tưởng là chị VN nào yêu anh Tây.
    Bố mẹ tớ người Bắc kẻ Nam, chẳng sao cả. Tuy nhiên tới giờ bố mẹ tớ (đã ở với nhau hai mươi mấy năm rồi) vẫn không hoà hợp nhau về chuyện ăn uống.
    Còn chuyện thẳng thắn thì tuỳ thuộc vào bản tính từng người thôi chứ không phải do người Bắc kẻ Nam đâu. Người tinh tế có thể nhận ra được những điều người kia muốn mà không nói ra. Tuy nhiên hai người nên dung hoà với nhau (i.e. bạn cố gắn hiểu hàm ngôn đồng thời cũng động viên anh người yêu nói ra một vài điều anh ấy muốn). Dì tớ người Nam chính tông nhưngchuyện gì cũng chẳng thèm nói, cứ để bụng, vài hôm tức quá chịu không nỗi lại xích mích với dượng tớ (người Bắc). Hehe, vài lần như thế dượng tớ cũng để ý hơn. Dượng tớ cũng bảo ngược lại với dì tớ rằng nên thẳng thắn. Sau đó hai người cũng cố gắn, cũng giải quyết được vấn đề thôi.
    Tớ thấy trường hợp như của dì tớ thường hay xảy ra hơn (giữa người miền N-N, T-T, B-B và giữa các miền với nhau). Còn trường hợp ngược lại như của bạn thì hơi ít thấy.
    Chúc vui.
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 13/10/2004
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Nam Bắc mình nghĩ cũng không đến nỗi khác nhau lắm. Ừhm mà nếu hai người kẻ Nam, người Bắc thì hơi vất vả hơn cùng một vùng tí tí! Bởi lẽ hai nơi khác nhau về văn hoá, phong tục, tập quán, ăn uống!
    Ngoài Bắc thiên về văn hoá Phương Đông, nên có một nền văn hoá làng xã rất phong phú và . . . . hơi mang tí phong kiến! Nên cuộc sống không ồn ào náo nhiệt, gấp gáp..... và người dân miền Bắc rất coi trọng quan hệ gia đình, làng xóm, anh em họ hàng nên họ rất ngại từ: "Mang tiếng", rất sợ những tiếng xì xào của làng xóm . Ngoài ra, người dân miền Bắc thường có câu " An cư lập nghiệp". Làm gì thì làm, phải có chỗ chui ra chui vào cái đã! Chính vì vậy nên cuộc sống của người Bắc có vẻ tằn tiện hơn, chi ly hơn!
    Miên Nam: Thiên về văn hoá Phương tây nên có chút ảnh hưởng của xã hội TB CN. Mình thì không rõ nhiều về Miền Nam nhưng con người Miền nam có vẻ Thật thà, thẳng tính, năng động. Họ năng động, thẳng tính ở mọi nơi. Người Bắc uống cafe thường im lặng ngồi trầm tư đu đưa theo điệu nhac guitar nhẹ nhàng. Còn người Nam, họ năng động ngay cả khi uống cafe, ồn áo náo nhiệt! Có lẽ người Nam không chịu được cái cảnh ngồi một chỗ! Phí thời gian! Và nữa, Miên Nam, các hoạt động vui chơi giải trí rất được quan tâm! Nhà cửa, xe cộ không quan trọng như người Bắc! . . . .. . . .
    Chính vì một số lý do trên nên mình thấy: Nếu Người Bắc vào Nam lập gia đình thì đa phần là sướng! Bởi họ dường như thoát khỏi được một số phong tục ràng buộc họ, họ dường như được tư do với chí hướng, mục tiêu của mình mà không cảm thấy ngại ảnh hưởng đến ai!
    Còn thật là khổ cho những ai từ Nam ra Bắc lập gia đình! Ngoài đó, họ sẽ bị "soi mói", nghe những lời xì xào bàn tán của hàng xóm, làm gì cũng phải nghĩ đến những người thân xem có động chạm đến ai không? . . . . Họ sẽ sẽ phải làm quen với một đống thủ tục, lễ nghi, phép tắc của người Bắc, từ chuyện rất nhỏ như ăn cơm phải mời chẳng hạn! Khi đó dường như họ cảm thấy bị gò bó, bị cô lập hơn! Híc híc, chẳng biết mình nhận xét thế có đúng không? Có vẻ người miền Nam thân thiện hơn!
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    vấn đề ở chỗ là đã yêu nhau thì phải chấp nhận dung hoà giữa 2 sự khác biệt mà thôi
    nếu ko dung hoà được thì dễ xảy ra xung đột mà xung đột se dẫn đến chia tay

Chia sẻ trang này