1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khắc chế Ưng Trảo !!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi PhanHoangKyLong, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tkd

    tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    thấy có người lôi cái này lên , tiện thể xin bàn vào vài câu .
    Ở ngoài đường đấu nhau mà mới tấn công đã chơi dollyo thì dễ chết , vì đòn đá cao vậy , lực và tốc độ sẽ giảm , tốt nhất muốn tấn công bằng đòn đá thì đá kiểu vừa giống apchagi vừa giống đòn đạp ( nhìn dân Thai-box đá là rõ ) , paltung cũng được, nhưng phải đủ nhanh và mạnh , nếu đối thủ có đỡ tay cũng gãy tay, nhưng nên cẩn thẩn nếu nó mà đỡ bẵng cùi chỏ hay gối thì chết chắc. Vài lời vậy thôi
  2. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hehehe
    Đọc cái box này cứ như đọc truyện chưởng ấy nhỉ. Sao ngày nay có nhiều người có trí tưởng tượng phong phú thế không biết. Bác Phanhoangkylong muốn trả thù thì đi kiếm khẩu súng (chịu khó lùng ở chợ đen) khi nào gặp địch thủ thì đọp cho nó một cái. Việc gì mà cứ phải luyện võ chờ phục thù cho nó mệt.
    Sadam Husain ngày xưa dại thật. Cứ phải huấn luyện binh lính đâu đâu. Không đem mấy tỉ đô la sang VN thuê các võ sư dạy Ưng trảo, Xà, báo, Hạc, Hổ, Long gì đấy cho các dân quân thì có phải bây giờ cho bọn Mẽo tơi bời rồi không.
    Nghĩ lại ngày xưa bọn mẽo thua VN mình là phải thôi. Lính Mỹ ra ngoài bị du kích dùng Ưng trảo công vồ một cái thế là xong đời. Nghe nói đòn ưng trảo đó giết chết 58 000 lính Mỹ đấy
  3. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hehehe
    Đọc cái box này cứ như đọc truyện chưởng ấy nhỉ. Sao ngày nay có nhiều người có trí tưởng tượng phong phú thế không biết. Bác Phanhoangkylong muốn trả thù thì đi kiếm khẩu súng (chịu khó lùng ở chợ đen) khi nào gặp địch thủ thì đọp cho nó một cái. Việc gì mà cứ phải luyện võ chờ phục thù cho nó mệt.
    Sadam Husain ngày xưa dại thật. Cứ phải huấn luyện binh lính đâu đâu. Không đem mấy tỉ đô la sang VN thuê các võ sư dạy Ưng trảo, Xà, báo, Hạc, Hổ, Long gì đấy cho các dân quân thì có phải bây giờ cho bọn Mẽo tơi bời rồi không.
    Nghĩ lại ngày xưa bọn mẽo thua VN mình là phải thôi. Lính Mỹ ra ngoài bị du kích dùng Ưng trảo công vồ một cái thế là xong đời. Nghe nói đòn ưng trảo đó giết chết 58 000 lính Mỹ đấy
  4. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích huyền thoại, vì huyền thoại đưa chúng ta ra khỏi nếp sống tẻ nhạt hàng ngày làm tâm hồn chúng ta được đến những không gian trong tưởng tượng. Nhưng đôi khi có những huyền thoại quá mức làm nhiều người bị mê hoặc. Khi ấy chúng ta cũng phải nên lên tiếng. Bạn Wingchun2004 viết hơi nhạo báng nhưng cũng có mấy phần sự thật.
    Các bạn thân mến, cứ chịu khó suy nghĩ một chút sẽ thấy công phu Ưng Trảo móc tay vào da thịt trên thực tế là một việc hoàn toàn bất khả, không thực hiện được, vì nó đi ngược lại nguyên tắc của vật lý. Cứ cho rằng anh cao thủ Ưng Trảo kia luyện được 10 ngón tay cứng như sắt. Bạn hãy thử làm 2 thí nghiệm :
    1. Dùng sức mạnh : đúc 10 ngón tay bằng sắt rồi gắn vào ê-tô và cho kẹp vào 1 cái đùi lợn. Cái đùi lợn sẽ chỉ lõm xuống, chứ không lủng lỗ. (Nếu giữ ê-tô nguyên vị thì ngày hôm sau mới có thể thủng)
    2. Dùng vận tốc : Lấy 10 ngón tay sắt ấy gắn vào 1 đầu gậy rồi vung cao và mổ xuống 1 cái chân lợn. Cũng thế, cái chân lợn cũng chỉ lõm chứ không thủng.
    Tương tự như vậy, 10 ngón ưng trảo cực kỳ lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể gây nên 10 vết bầm tím mà thôi. Vì sao thế ? Vì muốn cho sức công phá lên tới mức bập đầu ngón tay vào sâu trong thịt, đầu ngón tay phải nhọn như móng vuốt cọp hoặc chim ưng. Tiết diện (diện tích cắt ngang) ở đầu ngón tay con người rộng hơn 1cm2, quá lớn không thể tạo đủ lực (áp suất) để trở thành một mũi dao được. Các bạn có thấy thế không ?

  5. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích huyền thoại, vì huyền thoại đưa chúng ta ra khỏi nếp sống tẻ nhạt hàng ngày làm tâm hồn chúng ta được đến những không gian trong tưởng tượng. Nhưng đôi khi có những huyền thoại quá mức làm nhiều người bị mê hoặc. Khi ấy chúng ta cũng phải nên lên tiếng. Bạn Wingchun2004 viết hơi nhạo báng nhưng cũng có mấy phần sự thật.
    Các bạn thân mến, cứ chịu khó suy nghĩ một chút sẽ thấy công phu Ưng Trảo móc tay vào da thịt trên thực tế là một việc hoàn toàn bất khả, không thực hiện được, vì nó đi ngược lại nguyên tắc của vật lý. Cứ cho rằng anh cao thủ Ưng Trảo kia luyện được 10 ngón tay cứng như sắt. Bạn hãy thử làm 2 thí nghiệm :
    1. Dùng sức mạnh : đúc 10 ngón tay bằng sắt rồi gắn vào ê-tô và cho kẹp vào 1 cái đùi lợn. Cái đùi lợn sẽ chỉ lõm xuống, chứ không lủng lỗ. (Nếu giữ ê-tô nguyên vị thì ngày hôm sau mới có thể thủng)
    2. Dùng vận tốc : Lấy 10 ngón tay sắt ấy gắn vào 1 đầu gậy rồi vung cao và mổ xuống 1 cái chân lợn. Cũng thế, cái chân lợn cũng chỉ lõm chứ không thủng.
    Tương tự như vậy, 10 ngón ưng trảo cực kỳ lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể gây nên 10 vết bầm tím mà thôi. Vì sao thế ? Vì muốn cho sức công phá lên tới mức bập đầu ngón tay vào sâu trong thịt, đầu ngón tay phải nhọn như móng vuốt cọp hoặc chim ưng. Tiết diện (diện tích cắt ngang) ở đầu ngón tay con người rộng hơn 1cm2, quá lớn không thể tạo đủ lực (áp suất) để trở thành một mũi dao được. Các bạn có thấy thế không ?

  6. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Như Bác nói thì ưng trảo chỉ để đục lỗ trên cơ thể thôi à, thế các phép bẻ xương, rút gân của ưng trảo để làm gì, không kể tới trên nguời còn rất nhiều các vị trị dễ bị tổn thương...ví dụ như cổ họng chẳng hạn - nó mà túm được rồi bóp cho một cái thì không biết là đi Việt đức hay Văn điển đây.
    Được Nguyen_Son sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 17/11/2004
  7. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Như Bác nói thì ưng trảo chỉ để đục lỗ trên cơ thể thôi à, thế các phép bẻ xương, rút gân của ưng trảo để làm gì, không kể tới trên nguời còn rất nhiều các vị trị dễ bị tổn thương...ví dụ như cổ họng chẳng hạn - nó mà túm được rồi bóp cho một cái thì không biết là đi Việt đức hay Văn điển đây.
    Được Nguyen_Son sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 17/11/2004
  8. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Như Bác nói thì ưng trảo chỉ để đục lỗ trên cơ thể thôi à, thế các phép bẻ xương, rút gân của ưng trảo để làm gì, không kể tới trên nguời còn rất nhiều các vị trị dễ bị tổn thương...ví dụ như cổ họng chẳng hạn - nó mà túm được rồi bóp cho một cái thì không biết là đi Việt đức hay Văn điển đây.
    Được Nguyen_Son sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 17/11/2004
    [/quote]
    Hehe,
    Luyện bẻ xương làm gì. Trang bị cái dùi trống rồi đập cho nó một phát vào cẳng tay là nó gẫy xương.
    Nó mà làm cho mình đi Văn điển thì nó cũng đi tù (cỡ khoảng 20 năm đấy nhỉ) mà nó làm cho mình đi Việt Đức thì nó phải trả tiền viện phí. Mình mà đi học mấy cái công phu này nghe chừng cũng được luyện công phu bẻ song sắt hay cào tường trong nhà tù lắm. Biết đâu sau 20 năm công phu ta sẽ có thể vồ một cái làm thủng cả tường ấy chứ.
    Còn cái vụ trả viện phí thì nghe chừng oải lắm. Cứ dăm bữa nửa tháng xin tiền vợ để trả viện phí thì mình cũng thành mục tiêu để vợ luyện ưng trảo công đấy nhỉ.
  9. wingchun2004

    wingchun2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Như Bác nói thì ưng trảo chỉ để đục lỗ trên cơ thể thôi à, thế các phép bẻ xương, rút gân của ưng trảo để làm gì, không kể tới trên nguời còn rất nhiều các vị trị dễ bị tổn thương...ví dụ như cổ họng chẳng hạn - nó mà túm được rồi bóp cho một cái thì không biết là đi Việt đức hay Văn điển đây.
    Được Nguyen_Son sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 17/11/2004
    [/quote]
    Hehe,
    Luyện bẻ xương làm gì. Trang bị cái dùi trống rồi đập cho nó một phát vào cẳng tay là nó gẫy xương.
    Nó mà làm cho mình đi Văn điển thì nó cũng đi tù (cỡ khoảng 20 năm đấy nhỉ) mà nó làm cho mình đi Việt Đức thì nó phải trả tiền viện phí. Mình mà đi học mấy cái công phu này nghe chừng cũng được luyện công phu bẻ song sắt hay cào tường trong nhà tù lắm. Biết đâu sau 20 năm công phu ta sẽ có thể vồ một cái làm thủng cả tường ấy chứ.
    Còn cái vụ trả viện phí thì nghe chừng oải lắm. Cứ dăm bữa nửa tháng xin tiền vợ để trả viện phí thì mình cũng thành mục tiêu để vợ luyện ưng trảo công đấy nhỉ.
  10. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Có lần tớ túm được cổ họng một cậu rồi thế mà nó cứ sấn sổ định bật lại mới ghê chứ.
    Nếu đã chạm được tới chỗ nhược của đối phương như yết hầu hay mạnh mỡ thì cần quái gì Ưng trảo, tay nào bóp mà chẳng đi.
    Được vejita sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 17/11/2004

Chia sẻ trang này