1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khắc hoạ chân dung lũ Ỉn 83 !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Hehehe...
    Nick : khi post bài là biết ngay nick là gì mà
    Tên thật : ngày Mai sẽ Hiền,còn hôm nay thì....dữ...
    Tên thường được gọi : Grace,G ( ji )
    Chiều cao : 1m56 ( cao nhất hội 83 tính từ đỉnh đầu lên bầu trời, Napoleon bảo thế )
    Cân nặng : không nhớ rõ,lâu rồi không dám cân,đi khám sức khoẻ thì ...tự ghi,khỏi cần cân đong chi cho mệt, minimum cũng 47kg,maximum thì khoảng....53kg....hơi bị tròn...
    Đặc điểm nhận dạng :
    -Tóc : đen,đã từng dài,hiện tại thì ngắn,tương lai thì chưa biết...
    - Chuyên gia đội nón/mũ lụp xụp,chẳng thấy mặt mũi đâu cả
    - Đang tranh chức trưởng nhóm Black 'n' White ===>>>tông màu chủ đạo là trắng và đen : nón trắng/đen, áo trắng/đen, kiếng đen, quần trắng/xanh đen, giày trắng/đen... nhưng mà đồng hồ thì .... đỏ ( chói ghê ! )
    Sở thích :
    - Kem chocolate.....hehehe....nhem nhem...mới nghĩ đã thèm...
    - Lang thang một mình trên phố (chỉ áp dụng được khi ở Hà Nội vào mùa đông,lang thang không phải là...khùng )
    - Xem phim hoạt hình ( Tom & Jerry ), hài kiểu " head over heel "
    và....kinh dị,càng kinh dị,giật gân càng tốt...
    -Sưu tập thiệp,nhất là thiệp Noel,nhưng mà mới có khoảng 100 cái à ....
    - Dĩ nhiên là tụ tập với bạn bè....
    Tính tình :
    - Chưa gặp thì bảo là lạnh,gặp rồi thì bảo là....( ai nghĩ sao về tớ thì cứ phát biểu ....arigato)
    Tình trạng hôn nhân : Gay duy nhất của box,vẫn chưa tìm được ý trung gian ( í lộn, trung nhân )....Hi vọng một ngày gần đây sẽ đổi....giới !
    .....
    Í chết ! Nãy giờ tào lao,xàm láp nhiều quá rồi,ai mà đọc hết chỗ này xong ,không xỉu mới là lạ.....xó dì! xó dì....
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  2. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tới tui hen...
    -Nick: nobbig... hơi lạ... nhưng chắc cũng có người đoán ra...
    -Chiều cao: 1m69,999 (năm 11 đo được 1m7... năm 12 còn có 1m69... nên đành lấy số lẻ... khỏi tủi thân...)
    -Khối lượng: thua 80kg xa (phù... may quá... chưa đến nổi nào...)và hơn 79,5kg nhiều lắm... (kiêng mãi mà vẫn không xuống được... hic...)
    -Tóc đen... bờm xờm... râu đen... lởm chởm... mắt đen... bên 2 mí... bên 1 mí lót... ti hí... cười chẳng thấy Tổ quốc đâu cả....
    -khoái đeo dây (cái mà người ta thắt thắt đó... chị tui cho 1 cái... bạn cho 1 cái... vậy là có 2 cái để đeo...), khoái mặt quần lửng... khoái mặt áo thun...
    -thích nghe nhạc, coi truyện (bất cứ loại nào)... khoái cùng đám bạn chơi nhạc (mặc dù đánh tệ hại...) khoái xách xe đi vòng vòng... khoái ngồi nhâm nhi cafe một mình... khoái ngồi ở cuối lớp nhìn tất cả mọi người... khoái coi đá banh... khoái đá banh... khoái nuôi cá (nhất là cá đĩa, ông tiên... )... khoái nuôi chim (nhất là chích chòe... ).... (nhiều quá...)
    -thích màu xanh lá cây... màu của sự sống... thích từ hồi xíu xiu...
    -tính tình thì không biết... chính mình còn không biết nửa là... tốt nhất là tiếp xúc rùi tự tìm hiểu (nếu có cơ hội)....
  3. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tới tui:
    - Nick: ai đang coi thì tự giác ngó qua bên trái nhé!
    - Tên thật: 3T
    - Chiều dài: 159 cm khi nằm, 163 cm khi đứng có kèm thêm guốc, 158 cm khi không mang giày dép gì ráo trọi.
    - Cân nặng: dao động trong khoảng 48 kg- 53 kg. Hiện giờ vừa chẵn nửa tạ. Vậy mà có cái... thèng nào đó độc mồm độc miệng bảo tui 2 tạ, rùi lại thêm mấy người kiu 2 tấn nữa chứ. Quá đáng!
    - Tóc nâu, có khuynh hướng chuyển sang vàng do... cháy nắng.
    - Mắt nâu, đặc biệt cửa sổ tâm hồn có lắp kính. Đi học thì lắp kính trắng, đi nắng thì lắp kính đen, đôi khi xanh đen. Đặc biệt nổi tiếng keo kiệt khi người ta mượn kính đen vì lý do dzô cùng đơn giản, đó là kính cận nhuộm đen chống tia cực tím, mắt bình thường đeo vào sẽ... hết bình thường, bởi vậy không dám cho mượn!
    - Thích màu đen, đỏ, xanh lá và... vô số các màu khác, ghét tím và căm thù hồng!
    - Ban ngày thì Jeans, thun, cotton là chất liệu chủ đạo. Ban đêm thì chỉ có sơ-mi và váy (hì hì, đi làm mà), gặp buổi sáng buổi chiều lỡ có gặp lại chắc chắn nhận không ra!
    - Khoái xem phim kinh dị,càng kinh dị càng tốt!
    - Khi rảnh thường online (tất nhiên!), đàn, bơi, bóng rổ và... (cái này không tiết lộ được!).
    -Nhạc: nghe được mọi thứ trừ opera và... hát bội. Khoái nhạc cổ điển và hoà tấu. Đang tập tành nghe Rock vì ghiền cái lyric.
    - Đặc điểm nổi bật: Mặt mũi lạnh như... đít bom, khi đi mặt hất lên trời, nên bị người ta bảo... chảnh, khinh người... Nhưng sự thật là không có, chỉ vì mũi không được cao, lại đeo kính, kính trễ xuống phải hất mặt lên mới thấy đường!
    Tạm thời là vậy, sau này có thể thay đổi chút chút.
    CÁI NÀY GIỐNG VIẾT LƯU BÚT QUÁ!

    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! Hehe!
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Để cho chân dung của các Ĩn phong phú và rõ ràng hơn ... pàkon có thể đưa ra những bổ sung hay nhận xét vài nét dung nhan cho những thành viên Ĩn khác hén ...hehehe ...
    À , có một đặc điểm nhận dạng của Looking ...Ngón tay trỏ bên trái mang một lúc hai cái nhẫn ..hơi bị đẹp ...lúc trước là có một chiếc ở ngón cái thôi ... đang giàu mừh ... ... Oái ...hôm qua mém mất ... pa KSR định chôm cái nhẫn đẹp ...heheh ...
    Sẵn nói dzìa nhẫn thì nói luôn ... Grace áh ...Grace có cái nhẫn hơi bị nặng K ... và trông hay lém ... có muốn ngắm nhẫn không nào ...
    Looking
  5. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    hè hè như vậy là hình như Định là người khoẻ nhất thì phải không<í ẹ hôm nay tay đau quá>
    tên :Phạm lê minh định
    chiều cao 173cm(hoặc hơn hoặc thấp hơn)
    cân nặng :chính xác 63,5kg(theo số liệu ngay ngày hôm nay đấy ,tương lai chắc 68kg)
    nhóm máu :B
    nick là break2 (đui cũng thấy mờ mờ)
    thích nhất là nhạc thần tượng là CẨM LY
    nhận dạng:không bít miêu tả,hình như là cực kỳ khó tính ,thích mặc đồ trắng ,mang dép bitis,nón là nón đỏ ,biểu tượng có chử việt nam ,và có sao vàng(tinh thần dân tộc mà)
    ngoài ra không mang một thứ gì khác trên người cả (ngoại trừ các loại thẻ và tiền,nhưng luôn trong tình trạng rỗng túi)
    hiện chưa có ma nào để theo cả (trong box có ai không thì làm wen đi)
    tính tình :thần kinh hay chạm dây khùng,nhưng luôn sống vì mọi người
    thích xem phim hoặc hình tom và jerry,phim trinh thám
    trang phuc hình như giống ăn mày lắm ,bình thường như mọi người thui(vì không có tiền nhiều mà)
    thẳng thắn nhất là không thích đi chơi với tập thể cho lắm ,chỉ thích nghe nhạc của cẩm ly những khi buồn chán thui
    bấy nhiêu đủ chưa vậy ai hỏi gì nửa không nào
    tôi không muốn bạn tin tui để rồi đi đến hoài nghi,tui chỉ muốn bạn hoài nghi tui để rồi sau đó sẽ tin tôi chắn chắc
  6. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    nick: khanhcho
    cao: 1m70 hay 75 gì đó, lâu rồi không đo, chắc lùn đi rồi
    nặng: 53 kg nhưng ốm nhom, người ta nói tớ nặng xương, chẹp chẹp
    zoom -
    tóc: đen, mới bị cạo trụi lủi như chôm chôm (do chính khổ chủ đề nghị bác phó cạo dọn sạch chứ chẳng phải bác ý kém nghề chi)
    da: đen thui, như màu sôcôla vậy, ngon nhắm đó
    ăn mặc: đi học: quần jeans áo sơmi bỏ vào quần đàng hoàng
    đi chơi: quần jeans áo thun là nhất
    zoom ++
    mắt lồi do mang hòai cặp kiếng hơi bị nặng: 3 độ, mũi gãy do phải ghánh tải trọng cái kiếng đó 24/24
    râu ria mọc đầy thấy gớm do lười cạo, cạo hôm nay lại mọc ngày mai, chán chết
    thích quần jeans kiểu chó gặm, tơi tả thấy sợ
    giày đen chuyển sang trắng do dính đầy bụi, đi dữ quá mà
    cặp táp cũ xì như chủ nó, nhưng chất lượng là ở bên trong, luôn tồn trữ hành nâu sôcôla + dao, búa, kéo để bảo quản
    sở thích
    ăn: sôcola
    uống: cocacola
    màu: xanh da trời
    bị bệnh ghiền máy tính hạng B, một ngày không ngồi máy ngày đó dài 24 năm, một ngày ngồi máy ngày đó ngắn 24 giây
    tật kinh điển: tội ngáp không bỏ, chắc sợ có ngày mình chết không kịp ngáp
    tiểu sử: dọc ngang thành tích là tối mặt gia đính và nhà trường
    có tiền án tiền sự về tội hay cắn, ngứa răng là cắn, từng bị treo răng vì tội nhai 17 cục kẹo trong một buổi
    tình trạng hiện tại: xế hư đang chờ sữa chữa, tội nghiệp, ghồng ghánh thằng chủ nó quá mà
  7. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nick: no391983
    Chiều cao:khiêm tốn.......
    Khối lượng: chưa cân..
    Sở thích:ăn, ngủ, game, lông bông, tự do, nghệ thuật, máy.....
    ghét :tù túng,miễn cưỡng....
    sợ :sự im lăng.
    thích màu: trắng, đỏ, đen, cam, hồng.
    đặc điểm nhận dạng:tóc ngắn.
    Mênh mông là trời bầu trời mênh mông
    Mênh mông lòng người lòng người mênh mông
    Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non
    Tim non rạng ngời
  8. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng phát:
    - Long
    - Thân 5 thước rộng vai 10 thước cao
    - 3 vòng: 60 - 90 - 60
    - Thích tiền, thích con gái , thích...cái gì làm mình vui.
    - Nhận dạng: người đẹp trai nhất trong những người đẹp chai.
    Runtime error.
    Suy cho cùng mọi sự tiết kiệm đều là tiết kiệm về thời gian.
    Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó ?!!
  9. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    cho nít bon chen cái coi...
    nick : nhìn là biết gùi..
    tên thiệt : đánh vần nhé'.. A NGỜ ANG.. TRỜ ANG... TRANG..
    chiều dài : 1m8 ... nhớ trừ đi hai mươi nhăm centimét hén..
    chiều rộng : đo thử coi... 1 2 3. 3 gang tay .. à há...
    cân đong đo dếm : mới bị sụt mất 0,7 kg.. hic.... thân còi.. cần bồi bổ thêm.. hic..
    đặc diểm nhận dạng : đang nuôi tóc dzài + hai cái ve chai+ cái miệng hay nhai ... kẹooooo....
    ưa khóc nhè....
    thích làm những cái người ta không thích...
    ghét những cái mà người lớn không ưa ....
    hoạt hình là No 1.... sách báo là số một .... hiện đang cai net...
    khoái đi lăng quăng ngoài phố.... đi dưới trời mưa.. dể khỏi tốn 500đ tiền ly trà dá.. hì hì....
    còn gì nữa.. hết gùi... đói gùi... dói thì không suy nghĩ dược dâu..mum mum thôii....
    LOVE IS EVERYTHING
  10. vitngao83

    vitngao83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tớt lượt vịt tui...
    real name : Mai Tấn... he he... tự hào vì cái tên này lém lém...
    chiều cao : 1m5...... cộng thêm .. 1 2.... mười tám cm nữa...
    trọng lượng : đang dược vỗ béo... phấn đấu dến mức có thể.... hehe...
    nhìn trước nhìn sau.. nhìn qua phải qua trái.. nhìn lại mình.. muôn đời vẩn là chữ NGÁO...
    hiền như cục bột .. + lành như cục đất ==> tin hay không tùy pà con... hehe..
    khoái đọc sách... sách còn dày càng khoái....
    thích mum thịt chó... Lắc ăn không... ngáo mời... cả thịt thỏ. nữa... ngon phải biết.... chẹp chẹp...
    ai muốn biết thêm chi tiết.. thì liên hệ tui....
    EM ƠI.. TÌNH YÊU LÀ SỰ SỐNG...

Chia sẻ trang này