1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khắc hoạ chân dung lũ Ỉn 83 !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. child_squirrel

    child_squirrel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nick name: nhìn là thấy liền : child_squirrel
    Tên thường gọi (vì dễ nhớ mà) nhoc , bé đen (cái này hông cho gọi đâu à nghen), ka (ha ha ha cái này nghe cũng thích thích ai thích thì cứ gọi tự nhiên nghen ^_^) Nếu chat thì kiu là nhoc cho nó gọn
    còn theo khai sinh thì tên là Thùy Dương
    ngày sinh: sinh ngày sau lễ valentin 9 tháng 20 ngày và trước lễ Valetin 71 ngày tức 2 tháng 10 ngày đó
    Cao: hông cao lắm níu hông mún nói là ... lùn
    Nặng: hic ... hông dám nói đâu >_< hông biết cũng hông mún biết
    Phái: dĩ nhiên là con gái rồi, có câu : con gái giống con ... nhái đó có biết hông dzị
    Chỗ ở hiện tại: hông biết nữa, nay ở đây mai bị đuổi thì ra ngoài đường ở
    Sở thích: tắm mưa, cãi lộn, đọc truyện, nghe nhạc, nhất là nhạc tàu trong mí phim kiếm hiệp hk đó nhe nghe ghiền lun đó.
    Sơ trường: ha ha ha cái nì tui hông biết chỉ biết lâu lâu ngẫu hứng nguệch ngoạc được vài bức tranh, thơ thì có đặt thử 1 vài bài ... con cóc mà chỉ trong vòng nửa tiếng sau là cũng ... wên sạch òi.
    Thói wen : nhìu lắm cả tốt lẫn xấu, .... ví dụ như nói chuyện được vài câu là theo .... thói wen là bắt đầu lớn tiếng và cãi lộn à, hay là ... mặc dù hông có được trắng nhưng mà ra đường mặc dù mẹ bắt mang theo "đồ nghề nija" theo mà vẫn cứ quẳng ở nhà hông bao giờ mang theo vì nó vướng víu lắm (cái này có gọi là thói wen hông nhỉ )
    Món ăn ưa thích: chó có lát ẹ (nhưng muh giờ hết dám ăn rồi), mực nè, ... nhìu lắm túm lại là rh là người dễ ăn mà
    Game ưa thích: Final Fantasy 8 - xếp thuốc đặt bom xếp hình hiệp sĩ lines ... toàn mí trò cổ thôi mà cũng vui lắm đó, à giờ còn khoái them trò bắn trứng gì đó (wên tên òi)
    Manga iu thích: manga nào đọc qua rồi cũng đều thích cả (tham quá nhỉ) vì mỗi cái manga đều để lại cho rh một ấn tượng riêng mùh.
    Môn thể thao iu thích: aikido tiếc là học chưa xong), karate nữa (từ sau khi đọc conan xong đâm ra cũng khoái karate lun, túm lại là võ thì khoái hết á.
    Màu iu thích: đen trắng tím hồng xanh trời xanh biển
    Bài hát ưa thích: Dĩ nhiên là eyes on me rồi, and mấy bài nhạc phim tàu, mấy bài nhạc xưa xưa, mấy bài cũ cũ cùa LT + ĐT đó, nói túm lại là bài nào cũng thích hết (lại tham nữa rồi)
    Ca sĩ ái mộ: Ca sĩ HK, LT + ĐT ... à, còn nữa, khánh ly, hoàng oanh, tokyo square, WL, MLTR ...
    Địa chỉ liên lạc : YIM: thanlantrongketcua, mail gửi dzô đó lun cũng được hông seo hết.
    Chậc ... mệt wé ... uống li cái nèo ^^ Cám ơn quí dzị dzà các bạn đã wan tâm theo dõi
    Lời cuối cùng dzà wan trọng nhứt: Mong mún kết bạn với tất cả mọi người dù ở gần ở xa ở đâu cũng hông seo hết ^^
    heheTui là con thằn lằn đây
    huhu Mà là thanlantrongketcua
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đang mang lệnh truy nã của 12A2..chẹp..trốn trại bỏ đi xây tổ..
    Đặc điểm nhận dạng: Xinh gái, đi đường khó mà nhận ra..( vì không thấy gì hết), đầu sầu riêng (đi qua khu nào bán nhiều sầu riêng nhớ để ý ) 1.5950m, vòng 2 60 chuẩn...khặc khặc, có thể gọi là Thằng máy nghiền..., chưa có vợ nhưng con đàn cháu đống..
    Giới thiệu sơ qua vậy thôi, còn profile toàn diện của nó sẽ gửi lên sau.....................
    Close your eyes...
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    keo len 1 phat
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    giờ đến phiên người tuy mới nhưng ko mới giới thiệu nha
    Tuyết Thanh, tên ai vậy nhỉ ? hình như tên của búp bê đấy cứ gọi búp bê miết riết quên luôn tên của mình gùi
    nhận dạng à, chẹp chẹp, cao, to <- 3 vòng á, thẳng đuột từ trên xuống và dể thương như 1 con gấu bông vậy hehehe <- luôn cho mượn ôm nếu bạn buồn, bờ vai đây, gục vào đi và ... hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng ... ,tóc dài <- hãnh diện vì mái tóc lắm à hì hì hì ,4 mắt, cách ăn mặc thì theo như Phương Nam nói là rock từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên , đeo 1 sợi dây chuyền có mặt nhìn vào rối như 1 mớ bòng bong<- tự nghĩ ra nên ko thể đụng hàng , tay đeo chiếc nhẫn hình xương cá<- nhưng dạo này ko đeo nữa, nhìn bạo lực quá mừ-> tu thôi
    tình trạng hôn nhân: nhìn bên trái, ngó qua bên phải, liếc xuống dưới đất, ngẩn mặt nhìn lên ... chẳng thấy boy nào cả -> cô đơn thật rùi
    được looking gọi là cán sự tệ nạn của box , luôn có mặt trong những buổi quậy phá , sát cánh với box đến hơi thở cuối cùng , nếu có thể
    hết
    [​IMG]
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Làm một phát tự giới thiệu nhỉ:
    - Nick: hehe, nick này chắc bây giờ cũng quen thuộc với 3 box 81, 82, 83 rồi, đó là Đa Ra Pa Tu Hơ hehe, hình như có 2 hay 3 người hiểu nick này thì phải
    - Tên thật: Hiếu
    - Chiều cao: cách đây 4 năm là 168cm, còn hôm qua mới đo là 167cm. Tiên sư cái thước của India
    - Cân nặng: chắc cũng xấp xỉ 68 - 70kg, reduce xuống 5kg là vừa đẹp, nhưng khó quá
    - Đặc điểm nhận dạng: hình như chẳng có đặc điểm gì đặc biệt, thường xuyên mặc quần kaki hoặc jeans + áo pull hơn là quần tây + áo sơmi. Chỉ mặc quần tây + sơmi khi tham dự những buổi lễ hoặc buổi vui chơi nào trang trọng một chút. Không thích những phụ tùng vướng víu như kiếng, nón, áo mưa vì dễ để quên -----> mất.
    - Game điện tử: Chơi xuất sắc Prince of Persia 1 + 2 (not include Prince 3D), Minesweeper, Tetris (brick game) và hình như chỉ chơi có 3 loại game này hồi nào tới giờ.
    - Thể thao: Có thể chơi nhiều được nhiều môn: bóng bàn, bida, cờ, võ, bơi lặn. Nhưng bá nghệ, bá tri là bá láp, chẳng có môn nào chơi ra hồn. Đặc biệt là không thể chơi bóng đá hoặc những môn chơi đồng đội đòi hỏi chạy nhảy nhiều.
    - Sở trường: nhậu, ca hát, nói chuyện đông tây, kim cổ + nổ (phục vụ cho những buổi cafê hoặc nhậu). Cái điều hay nhất và tự hào nhất là luôn đúng giờ, sự đúng giờ này trong giới hạn cộng hoặc trừ 5'', có nghĩa là chỉ có thể đến đúng giờ hoặc sớm hoặc trễ 5'' không hơn không kém, nếu trễ hơn thì đồng nghĩa không tới hoặc có một lý do rất đặc biệt.
    - Phim ảnh: không thích xem phim lắm, nếu có chắc là Tom & Jerry, Home Alone 1, Richi Rich, Phim "Đến Thượng đế cũng phải cười"..., hoặc là những phim bộ kiếm hiệp. Những phim này có thể xem đi xem lại nhiều lần mà không thấy chán.
    - Sở thích: chẳng có gì đặc biệt thích, nói chung là thích tạp: ăn gì cũng được; nghe nhạc thì cũng nghe tạp, tùy thời điểm nào mà nghe nhạc đó. Đặc biệt không thích ăn kem và không thích nghe những bài nhạc có lời không có ý nghĩa hoặc những bài nhạc quá đơn giản.
    - Tình trạng hôn nhân: Chưa được yêu một lần nào.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sắp sửa bằng Looking òi. Cố lên!
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nên khắc hoạ thêm cái gì, nhưng hum bữa mới được khen:
    Quần jeans bạc màu, rộng thùng thình.
    Áo thun xám bạc màu, rộng thùng thình.
    Một tay cho vào túi quần.
    Một tay vuốt ngược tóc ra phía sau.
    Tóc chưa kịp rũ xuống hết.
    Một đôi mắt nhìn chăm chú:
    - Chị là con trai hay con gái vậy?
    Oạch, choáng. Nó đang nói mình hả.
    - Đã gọi là chị rồi còn hỏi trai hay gái?
    Bà mẹ nó đứng kế bên cười rủ rượi. Nó nói mình. Muốn mếu quá. Nhìn lại từ trên xuống. Có như con mắm nhưng cũng đâu đến nỗi ko phân biệt được.
    - Đây mà là con trai hả?
    - Người của chị với giọng của chị thì là con gái rồi. Nhưng mặt của chị giống con trai.
    Ặc..ặc.. nghẹn ngào quá
    - Chị mà là con trai chắc chị đẹp trai lắm áh. Mặt của chị thật đẹp trai.
    Xỉu, nó đang nói chuyện gì vậy trời. Chẳng thà nó nói mình "xí gái" còn chấp nhận được, đằng này "đẹp trai...đẹp trai...". Nên cười hay mếu đây. Tui đâu có ham
    Mọi người công bằng mà nói một câu giùm Looking đi. Chứ oan uổng quá. Looking mà là con trai thì ăn đứt con trai 83 từ lâu rồi hỉ
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hấp dẫn quá cho ké miếng nha
    Tên : NĐ DK(tại vì mắc công viết ra hơi bị dài) mà cũng chẳng nên biết làm gì vì bà con nhà ta là chúa khoái đọc lôn tên lắm.
    Tuổi : ỉn chính hiệu mà, khỏi trả lời hehe
    Nick : blue_spy, khá dài cho nên toàn bị gọi là spy không hà (nghiêm cắm mọi hình thức tách nick tui ra đọc nếu không, bạn sẽ biết ngay mà)
    Chiều cao : khó nói quá, nói ra mắc công có người ganh tị (nhưng luôn mong ước sẽ cao được tới 1m7 )
    Cân nặng : cái này là tuyệt mật ,khi nào tui đạt được con số ưng ý sẽ báo dzới bà con sau
    Số đo 3 vòng : chưa từng dám đo, chưa từng có cam đảm để biết dzì sợ phải nhịn đói cả tuần
    Bề ngoài :
    +Bốn mắt : mới có 2 độ rưỡi à dù bị cận từ lớp 8 lận
    +Trang phục : đủ mọi hình thức đủ mọi loại chỉ trừ một vài thứ (đầm ,váy ,ruýp, đặc biệt là mini, hai dây, hay hổng có dây ,hehe)
    +Trang sức : gần như là kô có gì, chỉ trừ một cái dây chuyền bất di bất dịch vì kô tháo ra được,đặc biệt có chữ cái là tên của spy.
    +Những thứ khác : đồng hồ, rất thích coi giờ (những lúc cao trào, 5 phút coi một lần ) nhưng là chúa hay quên nên bao đồng hồ đã ra đi anh dũng, bi giờ kô còn ai ....... ; giỏ đeo, là chúa hay đeo giỏ, cho dù bạn đi đâu ,cho dù bạn làm gì, cho dù chẳng có gì phải đem theo(thói quen mừ)
    +Giày : phình phường ,chỉ mong ước một ngày nào đó sẽ mang thử chiếc giày 1 tấc hai ra đường (nhưng hổng biết có ai muốn đi chung hông nữa)
    +Nón : hehe, chỉ có một cái nón duy nhất, nhưng mà bảo đảm nhìn một lần bạn sẽ chẳng dám đội lần hai (vì giống y như cái nấm theo ý kiến chung của mọi người)

    Và còn nữa, đón đọc tiếp kỳ sau, bạn sẽ rõ vì
    - trễ ùi (bi giờ là 1h2'' sáng)
    - buồn ngủ ùi (vì đi từ sáng giờ)
    - lên net hơi lâu rùi (cỡ hai tiếng)
    - mỏi tay ùi
    - hết ý tưởng
    hehe, hơi lạc đề,mong bà con thông cảm
    Những lời nguyện cầu tốt đẹp nhất xin trao đến ..........bạn.........
  9. tranhaonam12

    tranhaonam12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ ghé ngang wa đây,thấy mọi người chê looking dữ wa,tôi nghiệp,lookingnhư vậy mà mọi người bảo là giống bộ xuơng ,nếu nói looking giống con tép khô thì còn đúng
    (ặc ặc l..o..o.k.i.n..g. .b.ỏ. ..t.ay.. .r.a ..kh.ỏ.i. .c..á.i .c.ổ.. .t.u.i. ...)
    No thing gonna change my love for you........
                              Because I love you.
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tên : NTUV,tên hơi dài mà hình như nick1 cũng thía,thôi thì gọi là Viễn.
    Tuổi : quý hợi
    Chiều cao : dao động trong khoảng 1m73 -->1m75(tuỳ thước đo)
    Cận nặng :....hic....hic,hơi ốm,nặng có 65kg(có tính thêm bộ đồ,vì không thể cởi đồ ra đo nên không biết chính xác)
    đặc điểm nhận dạng : 4diop..... và thêm một điều là trắng hơn looking và spy.......rất là nhiều
    Tình trạng hôn nhân :......đang bị ế
    Còn 3 vòng thì hơn looking là cái chắc nhưng thua bupbe rồi
    dủ chưa nhỉ?...........hình như đủ rồi
    Trên đời này thiếu gì gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao....?
     

Chia sẻ trang này