1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khắc hoạ chân dung lũ Ỉn 83 !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Kí nì 85 tham gia có được hong dzị mí anh mí chị
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 09/03/2005
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Lucke giơ 2 tay 2 chân welcome bạn, đón chào bạn đến box83, nếu bạn từ 83 trở lên thì tớ, chính lucke này là người welcome bạn nhất [8D]
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0

    Anh xung phong bảo lãnh cho em Rồng

  4. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Hehehe ... bé Rồng bon chen 1 chút (tuy ko phải 83)
    - Nick: BabyDragon85 - họ Lê tên Huyền
    - Hẽm phải 83 mà là 85,sinh ngay ngày quốc khánh Nga 07 - 11
    - Cao 1m6 chẵn nhưng nặng tới 50kg lận - chẹp ... ko ăn cũng nhiêu đó,ăn cũng nhiêu đó
    - Cận 2 diop,và đang có chiều hướng tăng thêm
    - Khoái tóc đen & dài (ko bao giờ đổi kiểu tóc từ hồi cấp 2 đến giờ ).Chỉ 1 lần lỡ dại,nhuộm 2 light,hối hận gần chết.Bi giờ đã thuần túy tóc đen rùi.
    - Tủ quần áo hầu như màu hồng & trắng chiếm đa số Mỗi lần đi mua đồ,mẹ lại dặn mua màu khác nhé con,màu hồng,đỏ & trắng cả 1 tủ rùi đó ... tâm tâm niệm niệm ... khi về lại khoe với mẹ 1 cái áo màu hồng ... mẹ pó tay lun ... kekeke
    - Mê nhất món kem chocolate,có thể ăn suốt ngày không chán (đã từng ăn kem thay cơm khi ở nhà 1 mình )
    - Khoái đi cafe 8 dzới bạn bè,nhưng chỉ khoái quán nào đẹp & yên tĩnh thui.Ghét những nơi ồn ào.
    - Tuy 20t rùi nhưng chỉ thích coi film hoạt hình thui,khoái nhất là Mèo máy Đôrêmon luôn ước gì mình cũng có Đôrêmon
    - Chẹp,đã 20 mùa lá rụng rùi thế mà vẫn trong tình trạng single,nhưng lại thấy khoái mới lạ
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 11/03/2005
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mình nhẵn mặt ở đây rồi, nhưng xờ-pai kêu vào post cho xôm tụ.
    Giới thiệu bản thân:
    +Nick: ai có học qua lớp 1 thì đều biết nick tui là gì.
    +Tên: đẹp lắm nhưng kô nói đâu.
    +Những cách gọi khác: Đại thiếu gia (cái này borin gọi), Ông già (Noel) <--- độc quyền của "bà già" bupbe, ai kêu tui đánh phù mỏ. Lac hay gọi tui là Phong, riết tui cũng tưởng mình tên Phong thiệt.
    Đặc điểm nhận dạng:
    + Cao chẵn tròn 1m70.
    + Nặng 75 kg. Quá tiêu chuẩn 5kg. Đủ sức tranh chức Ỉn mập nhất trong chuồng. Đang có kế hoạch giảm tầm 7-8kg gì đó. Vòng 2 mà ăn no thì cứ như bụng uống bia.
    + Vừa cận vừa loạn. Tháo kính ra là tui hay lộn bạn gái của người ta thành bạn gái của mình. Luôn đeo kính trừ khi tắm. Ngủ đôi khi cũng đeo để thấy đường mà mơ.
    + Tóc: phương châm càng ít tóc càng tốt <--- tiết kiệm thời gian gội đầu, dầu gội, khỏi phải chải.
    + Nón: 1 là loại nón giống nón tai bèo có dây quai. 2 là nón kô có chụp che đầu, chỉ để che nắng <--- tối tui cũng hay đội cái nón này.
    + Đặc biệt: bộ râu quai nón, bảo đảm không đụng hàng với bầt kỳ ỉn nào trong box.
    Sở thích:
    + Ăn uống là 1 nhu cầu hàng đầu không thể bỏ qua. Tui ăn nhiều nhất hội Ỉn, đi off bao giờ cũng phải 2 suất. Rất thích ăn ngon. Ăn kô ngon chịu kô được. Mì chú Tắc, phở 24, lẩu dê Tư Trì, trừu nướng Thuận Tuấn, càng kể càng thèm. Một sở thích nữa là ăn khuya. Đi chơi về ghé vô quán là phê kô thể tả. Ăn xong rồi về ngủ quá sướng luôn <--- bởi vậy mới 75kg.
    + Sống không thể thiếu nhạc. Có thể nghe suốt ngày. Đi ngủ cũng phải có nhạc mới ngủ được <--- hổng biết sau này vợ mình có chịu nổi kô nữa. Xem nào, tui nghe đủ mọi thể loại trừ chèo, hát bội, tuồng cổ, quan họ, hard rock, hiphop, rap. Nhạc mà người ta gọi là "sến" tui cũng 1 cây.
    + Có nghe nhạc thì kô thể thiếu ca hát. Đỉnh cao sự nghiệp kara mà hổng có okê của tui là mấy bài gào thét như "Đánh mất" hay "Đâu phải bởi mùa thu". Còn ngoài ra bạn nào nghe tui hát thì nên thủ sẵn thuốc trợ tim hoặc bấm sẵn số máy 115.
    + Đọc sách, nhất là chưởng (nhìn nick đủ biết). Có lần tui lập kỷ lục chỉ trong vòng 1 ngày luyện hết 1 bộ 35 cuốn (ủa sao con số này quen quen vậy ta) <--- sáng mở mắt ra đã thấy ở hàng truyện, 1h chiều quay lại đổi truyện, đến 8h tối hàng gần đóng cửa lại xuất hiện chơi nốt hụi cuối.
    + Xem phim. Hành động, hài, phiêu lưu, viễn tưởng là những loại tui hay coi. Tâm lý xã hội thì tùy phim. Phim HQ thì cực ghét. Đời tui chỉ có xem 2 phim HQ là "Tình yêu mùa thu" gì đó vì em Song Hye Kyo dễ thương quá + phim "*** is zero" <--- coi cười rớt từ trên ghế xuống đất. Thêm nữa là phim của Walt Disney và Tom & Jerry.
    + Đánh bài <--- xì dách, xì phé, tiến lên, xập xám cho đến catê, cào dùa luôn có mặt tui. Dĩ nhiên là kô máu me, lần nào đánh bài ăn tiền cũng huề vốn. Đặt 5K thì ăn, tăng lên 10K thua, hạ xuống 5K ăn lại <--- số mình thiệt tình kô làm Thần bài được.
    + Thích nhiều cái liên quan tới bóng <--- bóng bàn, quần vợt, bóng đá (chơi được mấy cái này), bóng rổ, bóng chuyền.
    + Đi uống cafe hoặc là trà quán. Quán nào càng mờ ảo càng khoái.
    + Lang thang phố phường. Trời mát thì xe đạp (miễn là hổng phải chở ai). Xa thì xe máy, kô thì đi bộ. khoái nhất trời mưa lất phất phóng xe vù vù trên đường kênh Nhiêu Lộc.
    + Đi mát-xa. Hehe, sau này về đi tiếp nha Lac.
    + Thích kết bạn.
    Tình trạng gia đình: độc thân ế người yêu. 22 cái xuân xanh mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Chuẩn bị ứng cử chức Hụi trưởng hội độc thân. Có nguy cơ sẽ là thành viên thâm niên nhất hội.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 12/03/2005
  6. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Update nè:
    chiều cao: cũng vậy, bảo đảm ko cao hơn miếng nào
    cân nặng: hình như năm mươi mấy kg (dĩ nhiên là chưa trừ bì)
    , để xem lúc cân mặc quần jean, áo thun, một đôi dép, một mắt kính, ko đồng hồ, ko trang sức...và chưa kể...nữa, he he, nếu bỏ hết mấy thứ đó chắc còn 55kg
    màu da: tương đối trắng hè, chỉ có cánh tay là hơi đen (tại đi nắng)
    thích: quần jean, áo thun, phim hoạt hình, con nít, chè các loại, sữa tươi, há cảo, bột chiên, kem, ...con gái xinh xinh ( he he dĩ nhiên)
    ghét: thuốc lá, bia, rượu, ...........thi rớt.
    hèm........chưa có bạn gái
    moi chi tiết xin liên hệ: 0908.503613 --> bao dam so mobile la that, neu goi ma ko phai thi ...chac la gia...hehe
    quên, chưa offline lần nào...hehe...đã làm quen được với looking và bé spy...
    [/quote]
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đang cố tưởng tượng xem có giống mấy em gái NT HN không??? Nhìn ngổ ngáo cũng hay đấy chứ ...
    Hình như nếu mặc áo thun xám bạc màu trông người sẽ đen thủi lụi, gày gò lắm .. không nên
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
  9. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Tớ có fan rồi đấy hehhehhehe.......................
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Luke chứ có phải lucke đâu.

Chia sẻ trang này