1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khắc khoải

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quathongk, 18/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    khắc khoải

    Lại một chuỗi trách móc và nói những câu nghe rất nặng nề.Tôi không còn khóc nữa,cũng chẳng biết khinh ghét em nữa .Chỉ cảm thấy tội nghiệp thôi .Những gì tôi đã làm .em luôn cho rằng tôi giả dối ,thậm chí tôi không thể nào làm mặt lạnh với người thân của em thì em lại cho rằng tôi còn quan tâm đến em và mong tôi để em được yên .Thực sự tôi đã để em yên từ lâu lắm rồi kia mà ...
    Cuộc sống tôi bềnh bồng như thế ,từ khi nào nhỉ .Lúc căm giận ,lúc cảm thấy thương thương .Bạn tôi hỏi "sao vẫn cứ đối xử với em được như thế "Tôi lờ đi không giải thích tại sao .Bởi em là nguyên nhân của những sự mệt mỏi trong tôi ,là nguyên nhân khiến tôi hẫng hụt trước cái cách người ta đối xử với nhau như thế .Tôi đã từng quên mình và bất chấp tất cả để có thể bên em,thậm chí tôi có thể nói dối điên cuồng để bảo vệ em .Nhưng bây giờ thì sao ? "hãy mặc kệ ,sống chết ,mặc tôi " Đó là những gì tôi muốn nghe hay sao chứ ? Tôi qúa mệt mỏi nên để yên mọi chuyện ,sao bây giờ em lại có thể gợi lại như thế và em thừa biết tôi yếu đuối tại sao lại buông ra những lời cay nghiệt để hành hạ tôi ???
    Khắc khoải và bất an ...nhưng sẽ không sao.Bây giờ thì tất cả bạn bè và người thân không ai có thể nghe mình nói về chuyện có liên quan đến em .Không còn ai nghe nữa cả .! Nên mình chỉ còn biết viết như thế này thôi ...Bởi khi còn làm chung thì còn đụng mặt em hằng ngày và còn mêt mỏi nhiều lắm .Bức xúc và tức tưởi ...thậm chí thương đến tội nghiệp ....Đủ mọi cảm giác ..

Chia sẻ trang này