1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khắc phục nổi đau thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi new_world_for_me, 05/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài học mà chú cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Khi gái yêu mình, công tác vận động lên giường là cực kỳ quan trọng, cần phải được tiến hành một cách quyết liệt và triệt để.
    Hoa đã rơi thì không nhặt lên chơi lại. Đơn giản thế thôi.

  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu tuổi rùi , bản lĩnh lên
  3. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tất cả cũng chỉ vì quá yêu quá quan tâm đến kẻ phản bội . Bác nên nghĩ thoáng làm thoáng và chơi thoáng hơn đi
  4. KooOlzz

    KooOlzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hay
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bạn chứ .
    Nếu bạn là người có lỗi ý , thì bạn mới phải thấy xấu hổ mỗi khi gặp mặt nó .
    chứ cái loại ấy bạn gặp mà phải thấy ngại thì quá kém .
    cứ coi như nó là 1 quá khứ đi , gặp thì gật đầu 1 cái , cho nó biết mình quá bình thường .
    Cố gắng vượt qua mới khó chứ trốn tránh thì quá đơn giản .
  6. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Ồ, thằng em này phản ứng nhiều cảm xúc quá!
    Anh hỏi: thế mày đã phịch em kia chưa, nếu rồi, anh chúc mừng và... việc éo gì phải buồn, lãi rồi đấy!
    Nếu chưa phịch, thôi, tìm đường lượn chỗ khác cho nhẹ đầu, tiếc gì cái nhà rộng, ở chật tí mà thoải mái tư tưởng!
    Đằng nào phương án tối ưu cũng chỉ thế thôi
  7. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Thật ra bảo em ngại nó thì em có ngại gì đâu, chỉ hãi là nó là lúc yêu nó: yêu sâu quá rồi, quen mùi, quen giọng nói, yêu nó, và thấy nó đúng là thiên thần
    Bây giờ sự việc nó vậy, bảo em quay lại với nó thì không thể nữa, nhưng mà trong giấc ngủ nó vẫn hiện về, đánh thức tâm can em, làm em mất hết niềm tin vào cuộc sống. bây giờ chẳng biết muốn cố gắng vì cái gì nữa.............học kỳ vừa rồi, thi 5 môn, trượt cả 5... Bây giờ thấy thật hãi, ông giời ác thật, muốn đi cũng không dám, mà ở thì không đành...
    Cũng có 1 em nữa xuất hiện, nhưng mà đến nhà em ấy thấy cuộc đời em ấy, gia cảnh em ấy nát quá, và em này tính tình cũng lạ lắm, không cho em hôn, quyết liệt lắm. Đưọc cái em biết ơn em ấy, nhưng lúc em trượt giốc, em này tự nhiên biết được gửi tin nhắn đến động viên.... nhưng hôm đến mời em đi chơi thấy em lại tót trên xe thằng khác rồi... đến nhà em này : bố thì bỏ mẹ đi với người khác, hôm đến chơi lại còn có 1 ông đến tán mẹ em ấy nữa mới không nhịn được cười...
    có cái khó hiểu là nếu con bé này nếu không thích em thì nó cứ liên lạc với em làm cái gì???? còn nữa, đến nhà nó là nó hay goi điện cho 1 thằng nữa, nó cứ định cho em dát mặt thằng đó làm cái giề? mà sao nó không cho em hôn nó chứ??? em đã định bai nó rồi mà....
    Cuộc đời thật là hay.... hay lắm... để xem nó hay được đến đau nữa???. từ hôm ấy em tuyệt vọng, suốt ngày nghe mấy bài hát Đan Trường xưa, có cái bài "lời ru tình", nghe mà đỡ sợ, hình như nó có cái cảnh bãi tha ma, có cảnh chân trời xa xa, có cảnh cao nguyên xanh, tiếng chuông... nơi mình trút hơi thở cuối cùng luôn ở đó cũng nên????
    Được new_world_for_me sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 07/02/2009
  8. KGBZero

    KGBZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nếu đau quá thì xem *** đi bác ạh
    Nỗi đau nào rồi cũng qua ,chỉ là sớm hay muộn mà thôi
    Cố gắng lên,iem tin tưởng ở bác nhiều lắm
  9. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    thất tinh` rôi` cũng qua thôi. 4 tháng trước em cũng tưng` thất tinh`. giơ` thi` hết rồi. Bác buồn thì cứ buồn đi. Nhưng mà đừng có làm cái j ảnh hưởng đến bản thân nha. Bác còn mẹ yêu ở nhà đấy. Nghĩ đến mẹ bác nhiều hơn. chúc bác sớm lành vết thương.
  10. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
    Không có gì là mãi mãi đâu em ạ. Em phải tự mình nghĩ và đánh giá xem có đáng phải làm như thế không? Tương lai mình phải do mình định đoạt. Thi trượt cả 5 môn vì một con đàn bà không ra gì. Thử hỏi như thế có xứng đáng là một thằng đàn ông không? Lại còn bảo lo cho mẹ nữa chứ? Thử hỏi học hành kiểu đấy liệu có ra nổi trường không mà đòi lo cho mẹ? Có khi chỉ làm mẹ khổ thêm, xấu hổ thêm vì mất công lo cho thằng con ăn học mà chỉ vì một con đà bà ất ơ mà mất hết cả tiền đồ.
    Chán em lắm em ạ! Tỉnh lại đê!!

Chia sẻ trang này