1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khắc phục sự cố lần họp thứ 7k : Vì sao khi đi chơi, con trai lại ko đi đến phút cuối cùng ?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi mle, 08/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Khắc phục sự cố lần họp thứ 7k : Vì sao khi đi chơi, con trai lại ko đi đến phút cuối cùng ?

    Rắc rối quá, từ cái topic : khắc phục sự cố vì sao hội 84 lại ít con gái đã có hơn 300 người xem của em. Giờ đây đã được thực sự khắc phục qua kì họp lần thứ 7 quốc hội 1984 của chúng ta. Những lại một vấn đề nảy sinh mới đó là con trai lại không đi chơi đến phút cuối cùng. Hôm đó, phát cuối cùng là chỉ có 4 nam nhưng tới 6 nữ (ở chỗ quán chè Cửa Bắc). Còn trước đó ở bể bơi thì là 9 nữ, trước đó nữa thì ôi thôi, .....không kể nữa. THế là thế nào hả các bác. Bác gurliver có quyết sách gì không ?
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Việc này ko có zì để zỉai wuyết kạ , vì sao? Bởi vì lần 7, hội ngay từ đầu đã có nhiều con gái hơn rồi, và bên cạnh đó, những thành viên thường xuyên của hội ko đi đầy đủ, tòan là thành viên mới -> KO CÓ ZÌ NÀ NẠ KẢ.
    Death is the Mother of Beauty
  3. puppytin

    puppytin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bac Gurluver que o Thanh Hoa ah
    Hay sao toan thay bac noi ngong y nhi ?
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Họp lần 7, chán chưa từng thấy. Mọi người có côgn nhậnnhư vậy không ạ? Lúc đầu thì nháo nhào. Hội đông mà toàn người lạ hoắc. Chưa từng thấy mặt bao giờ. Bây giờ cứ cho là tham gia hội. Nhưng chẳng hiểu họ gắn bó đến bao lâu. Chẳng biết có như các thành viên thời gian đầu. Hay chỉ là ghé qua cho biết, xem xem có vui hay không nữa? Hơn nữa, những thành viên mới hầu hết đều không dùng mạng. Họ đi theo bạn, nên thông tin của họ về hội84 đều phụ thuộc vào người khác. Kể cả lần sau họp, chúng ta có fone trước cho họ (thế thì hơi quá phiền toái) thì chưa chắc họ đã đi.
    Mà vừa rồi, nhiều thành viên cũ từ lúc đầu của hội như _the8thwonder, và nhiều người đến chỉ mộtlúc lại về luôn như: 7love, puppytin,... Đâm ra chán! Mấy bạn mới đi đến cùng thì hình như cứ thấy ngại cái gì í nhỉ? Tham gia chẳng co vẻ gì là vui vẻ cả. Ai cũng giữ ý giữ tứ. Bạn chẳng ra bạn mà người yêu chẳng ra người yêu.
    Mong rằng, mọi người ai đã tham gia hội 84. Có ý định muốn gắn bó với hội. Tôi và mọi người tham gia vào đây để tìm bạn, để có thể có được những ngừoi bạn thực sự (còn tìm người yêu thì đi chỗ khác đùa chứ, tớ vào hội cũng là để tìm người yêu nhưng chẳng có ai cả ). Nên chẳng có gì phải ngại cả.
    Tuan_PM
    PS: ps: we are friends, then there is no rule for friends
    Rce@
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Họp lần 7, chán chưa từng thấy. Mọi người có côgn nhậnnhư vậy không ạ? Lúc đầu thì nháo nhào. Hội đông mà toàn người lạ hoắc. Chưa từng thấy mặt bao giờ. Bây giờ cứ cho là tham gia hội. Nhưng chẳng hiểu họ gắn bó đến bao lâu. Chẳng biết có như các thành viên thời gian đầu. Hay chỉ là ghé qua cho biết, xem xem có vui hay không nữa? Hơn nữa, những thành viên mới hầu hết đều không dùng mạng. Họ đi theo bạn, nên thông tin của họ về hội84 đều phụ thuộc vào người khác. Kể cả lần sau họp, chúng ta có fone trước cho họ (thế thì hơi quá phiền toái) thì chưa chắc họ đã đi.
    Mà vừa rồi, nhiều thành viên cũ từ lúc đầu của hội như _the8thwonder, và nhiều người đến chỉ mộtlúc lại về luôn như: 7love, puppytin,... Đâm ra chán! Mấy bạn mới đi đến cùng thì hình như cứ thấy ngại cái gì í nhỉ? Tham gia chẳng co vẻ gì là vui vẻ cả. Ai cũng giữ ý giữ tứ. Bạn chẳng ra bạn mà người yêu chẳng ra người yêu.
    Mong rằng, mọi người ai đã tham gia hội 84. Có ý định muốn gắn bó với hội. Tôi và mọi người tham gia vào đây để tìm bạn, để có thể có được những ngừoi bạn thực sự (còn tìm người yêu thì đi chỗ khác đùa chứ, tớ vào hội cũng là để tìm người yêu nhưng chẳng có ai cả ). Nên chẳng có gì phải ngại cả.
    Tuan_PM
    PS: we are friends, then there is no rule for friends
    Rce@
  6. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    hic...tiec qua..hom ay em ban lai dang chan doi nen ko di....
    Mess with the Best
    Die by the Rest
    If tomorow comes...
  7. MA

    MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó Argen thắng nên iem phê quá ko đi nổi,cứ tưởng mọi người đi chơi zui zẻ lắm,tiếc đứt cả ruột.Công nhận là hội mình ngày càng đông nhưng có vẻ chán hơn vì mọi người có vẻ hiền lành và ngại ngùng nhau quá,giờ hội nhày một đong thì còn ngại đến đâu.Chúngta lập hội 84 để làm bạn của nhau nên ai đã có ý tham gia thì phải nhiệt tinh hơn nữa.Mọi người cứ nhiệt tình HT là được,chứ bác HT hiền qua chả bít giả vờ hay thật nhỉ,nhìn cái mặt cứ gian gian
    vampire_a2t
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Nhìn Gurluver thế thôi! Chứ hắn gian lắm. Đừng ai ca tin mà mắc lừa. Có ngày oan gia đó. Chứ làm gì có ai tốt bụng như HP RCE. Đúng không nhỉ mọi người?
    Còn MA nói là, hộimình ngày càng động thì đúng, ngại ngùng nhau quá cũng đúng. Nhưng bảo là mọi người hiền lành là sai! Nhất là lũ con gái. Cứ lấy điển hình là Cannibal. Lúc nào cũng nhăm nhe đòi lật đổ tớ. Thế có ức không? Can lại lôi cả mấy đứa vào hùa như DE, WC nữa. Hiền cái gì không biết. Hội mình từ trước đến nay luôn luôn đả đảo, con gái cầm quyền (điều này được thể hiện ngay từ lần gặp thứ 2, lúc bầu cử HT). Nên việc con gái lấn át hết quyền lực như bây giờ là không thể chấp nhận được. Hiện tại, hội 84, quyền lực nằm hết trong tay phải yếu. Có mỗi tớ và Gurluver nên chẳng thể chống chọi được. Khổ thế cơ đấy!
    Tuan_PM
    Rce@
  9. Ostrich9i

    Ostrich9i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2001
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hu*`, con gai' lam gi dau ma keu la" con gái lấn át hết quyền lực nhu bây giờ là không thể chấp nhận duợc. Hiện tại, hội 84, quyền lực nằm hết trong tay phải yếu. " hichic chi. em trong cay. duoc. moi~ cai' chan HP Can voi WC thu? wi~ chu' co' gie nua~ dau? Cha? nhe~ ay' tinh' ca? chan thu* ki' wen` :-((
    haha bi gio thi bai. lo. li' do vao hoi. rui nha'! :-p ( the' ma keu day' la muc. dich' cua cac' ban. giai khac' hehhe)
    AsianOstrich
  10. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, có mà con trai lấn át quyền lực ý, bọn tớ chưa kêu ca gì thì thôi , ví dụ điển hình là tớ, hic, ko có 1 tí ti chức vụ gì cả, hic

Chia sẻ trang này