1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khác - Tư vấn tình bạn !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sadblue, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Khác - Tư vấn tình bạn !

    Thế này này, hehe.. Ở lớp tôi có 1 bạn gái. Tính cô ấy vô tư ( mọi ng` bảo thế). Và tôi cũng thấy thế, quá vô tư là đằng khác.

    Trước đây, tôi cũng có cảm tình với cô ấy, nhưng chưa bày tỏ, nói chung là chuyện cũng chẳng có gì ghê. Chỉ toàn là bọn ở lớp đồn thổi, nói linh tinh - búa rìu dư luận.

    Và cô ấy có vẻ không thích điều này - tức là cái ng` ta nói về tình cảm của tôi. Cô ta thể hiện suy nghĩ của mình một cách vô tư, thẳng thắn trên mức cần thiết bằng những câu xóc xiểm thẳng mặt tôi (về tất cả những cái gì có thể) mà không kiêng nể gì hết.

    Đã từ lâu lắm rồi, tôi không còn ---> không muốn bày tỏ tình cảm của mình. Nguyên nhân thì có 2. Một là tôi cũng ko chịu nổi cái kiểu vô tư như vậy. Hai là tôi cũng có cảm tình với 1 bạn khác.

    Cô ấy có thể biết hoặc không biết suy nghĩ của tôi. Nhưng vẫn nói năng cái kiểu như vậy. Tất nhiên là trước những câu nói này, tôi cũng chẳng bao giờ nói lại. Tôi cũng chẳng rỗi hơi mà đi cãi nhau. Bởi nó chẳng giải quyết được điều gì. Bạn bè của tôi ( trong đó có bạn thân của cô này ) đều nói rằng : tính nó thế, đừng chấp làm gì.

    Tôi cũng chẳng muốn chấp làm gì, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Từ trước tới nay, tôi không bao giờ nói chuyện hay đề cập chuyện gì với & về cô ta. Cô ấy thích hay ghét tôi cũng chẳng quan trọng. Đó là việc của cô ta. Tôi chỉ muốn được yên thân.

    Tôi cũng nghĩ rằng mình nên cứ mặc kệ. Nhưng thực sự tính tôi rất cục súc. Tôi sợ rằng khi sự kiên nhẫn của tôi không còn, thì tôi sẽ hành động không thể kiềm chế được. Và hậu quả sẽ khôn lường. Tôi đã có 1 bài học lớn. Đó là năm tôi học lớp 7. Khi mà sự tức giận lên tới đỉnh điểm, tôi đã đánh 1 bạn gái cùng lớp. Nguyên nhân cũng là vì cô ta trêu tôi.

    Hay là nói thẳng với cô ấy ? Cũng khó. Với cái tính vô tư, hồn nhiên cây cỏ thì có khi tôi cũng chửi vào mặt cô ta mất.

    Đấy, các bác bảo tôi phải làm gì bây giờ ? Đời nó cũng lắm trái ngang thế này đây!


    The Blues
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Có hai điều. Thứ nhất là bạn đã không đọc kĩ post chủ đề không đúng nội quy. Box đã có một chủ đề về thắc mắc cả tình bạn.
    Còn điều thứ 2, thì dù sao tôi cũng muốn trả lời luôn ở đây
    Tình bạn ư, với tôi một điều vô cùng quan trọng đó là thẳng thắn. Để nhận ra được điều này tôi đã phải mất rất nhiều thời gian. Trước kia đôi khi tôi cũng bị hiểu lầm, thậm chí có nhiều chuyện cũng thật tệ hại, nhưng không bao giờ tôi lại giải thích và thường chứng minh bằng một hành động khác. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể chứng minh được và không phải lúc nào người khác cũng hiểu và thông cảm. Tôi chỉ thực sự nhận ra rằng: sự thẳng thắn quan trọng đến mức nào khi tôi giải quyết được một vài thắc mắc với cậu bạn thân của tôi. Và từ đó đến nay, trong bất kì chuyện gì tôi vẫn luôn thẳng thắn,
    Có thể lúc đầu thì mọi người sẽ không được vừa lòng lắm, nhưng như thế sẽ tốt hơn.
    bạn có thể nói với cô bạn đó như sau.
    Tại sao bạn lại không thích mình, và hay nói xỏ xiên mình. Thực sự mình cũng chỉ coi bạn như bao người bạn khác và chẳng ghét gì bạn, nhưng không hiểu sao bạn lại không thích mình. rồi tuỳ xem tình huống thế nào nói tiếp. Tốt nhất nói ít thôi, rồi cho cô ta trút giận, thế là xong í mà
    hungdo

Chia sẻ trang này