1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khách ở quê ra

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 01/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mixaodon

    mixaodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ghét mấy người nói dân QN nẩu
    Bất cứ khi nào nghe giọng QN từ đâu đó đều cảm thấy vui, có cảm tưởng như đang ở quê
  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Có một câu ca dao như thế này nè bạn :
    Thương chi thương tội thương tình
    Nẫu về xứ nẫu bỏ mình bơ vơ!
    Nghe như một tiếng thở than của một cô gái lỡ yêu một người ''xứ nẫu''. Từ lúc nghe câu ca dao đó, tôi không còn ''dị ứng'' với từ ''nẫu'' nữa mà chỉ thấy vui vui. Cô gái đó vẫn cứ thương người ấy, bởi vì :
    Bơ vơ thì mặc bơ vơ
    Nẫu về xứ nẫu biên thơ cho mình.
    Ủa mà topic này là Khách ở quê ra muh?!
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Có một câu ca dao như thế này nè bạn :
    Thương chi thương tội thương tình
    Nẫu về xứ nẫu bỏ mình bơ vơ!
    Nghe như một tiếng thở than của một cô gái lỡ yêu một người ''xứ nẫu''. Từ lúc nghe câu ca dao đó, tôi không còn ''dị ứng'' với từ ''nẫu'' nữa mà chỉ thấy vui vui. Cô gái đó vẫn cứ thương người ấy, bởi vì :
    Bơ vơ thì mặc bơ vơ
    Nẫu về xứ nẫu biên thơ cho mình.
    Ủa mà topic này là Khách ở quê ra muh?!
  4. mixaodon

    mixaodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói với thái độ như thế nào kìa bạn
  5. mixaodon

    mixaodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói với thái độ như thế nào kìa bạn
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hỏi rằng người ở quê đâu
    Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà!

    Hai câu thơ trên(có thể sai đôi chữ) đích thị là của Bùi Giáng. Càng đọc càng thấy ...đúng với mình . Bởi vì ở rất lâu quê nhà nên chính mình cũng là khách ở quê ra giữa Saigon náo nhiệt này thôi.
    Hic, đến giờ về ăn cơm rồi! Mời bà con đón đọc bài viết Curio đi ...quán bar, sẽ sớm xuất hiện trên topic này
  7. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Curio đi... quán bar
    Một ngày nọ, curio thấy thiên hạ kéo nhau đi quán bar ầm ầm (không biết có đúng như dzậy không nữa ) nên cũng thử vào quán bar xem sao. curio bước vào quá và trông thấy cảnh tượng bài trí của quán rất là bắt mắt, các cô fục vụ thì khỏi fải nói, quá tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Nhưng curio lại không rành lắm về quán bar nên bước lại quầy bar hỏi 1 em bartender:
    - Ở đây có bán thịt người không?
    - ....
    - Ở đây có bán thịt người không?
    - ...
    - Tiếc quá, người xinh thế kia mà bị điếc. Chậc chậc...
    - Ở đây không có thịt người, anh mà còn hỏi nữa là em lấy búa cho vào đầu đó (ghê hông)
    curio sợ quá liền ra về nhưng vẫn rất ấm ức.
    Hôm sau, curio liền quay lại.
    - Ở đây có cái búa nào không?
    - Không. Có chuyện gì?
    - Tốt, vậy có thịt người không?
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ờ hén, sống gần 10 năm ở SG, nó cũng chỉ là KHÁCH, vẫn cứ phải... tạm trú và nhà trọ.
    Nhớ những ngày đầu mới vào SG, cứ mỗi lần đi ngang những ngôi nhà cao tầng, nó cứ ngước nhìn đến..... rơi cả mũ xuống đất.
    Nhớ những buổi tối cứ nài nỉ nhỏ bạn cùng nó đạp xe lang thang khu trung tâm SG để ngắm đèn xanh đèn đỏ. Lúc nào ngang qua nhà thờ cũng dừng lại, mua 2 que kem và rồi vừa ăn vừa... vênh mặt lên trời.
    Lại nhớ những con đường cứ như mê hồn trận, xách xe chạy một hồi là nó không thể nào định hướng làm cách nào để về được nơi mình ở trọ. Nhưng rồi vẫn cứ đi, vẫn xoay sở và vẫn về đến nơi. Hì, may là đi xe đạp, chứ nếu chạy xe máy với giá xăng như bây giờ chắc phải nhịn ăn đổ xăng mà chạy quá.
    Và rồi lần đầu tiên theo thằng bạn về nơi ở trọ ở đường Bùi Đình Túy, nó đã hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ở SG cũng có đường ghồ ghề, ngập nước phát khiếp.
    Có một kỷ niệm chẳng thể nào quên được... Hôm ấy là buổi tối đẹp trời, người bạn mới quen đến rủ rê: "Đi uống cafe!", nó trợn mắt: "Hả?", người bạn bật cười: "Làm gì ghê thế, chỉ là cafe nghe nhạc thôi mà". Trời ạ, hồi giờ ở quê nó có ai đời con gái chui vào quán cafe ngồi đâu chứ. Nó cứ nhìn anh bạn với vẻ nghi hoặc, chắc là đang dzụ dzỗ ta đây... Lần ấy, giận bạn đến mấy ngày.
    Ôi... Khách ở quê ra, có bao nhiêu chuyện buồn cười, ngộ nghĩnh và đáng yêu!
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Quán nào thế bác....Để Thỏ đi xem thế nào...hihi...
    Thỏ thg xuyên bị gọi là 2 lúa :D...chắc nhìn mẹt ngu ngơ wá nên thế...
    Nhà Thỏ hay được đón khách ở wê ra lắm....ngồi nói chuyện với họ vui lắm...nhưng mà đã ngồi là bị nghe suốt, kg có dừng lại được....mà hôm sau còn nhiều việc fải làm...thế nên chỉ dám ngồi nghe ké ah...chú kg dám là người khơi mào câu chuyện...
    Nhưng mà khách đền nhà Thỏ ai cũng kiu bùn......vì ban ngay cả nhà đi hết chả có ai nói chuyện với khách mà khách đi chơi thì lại lo lạc....thế nên cứ khoang 7h cả nhà mới về....lúc đó nhà cửa toàn tiếng cưới nói .....Vui lắm...
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 26/11/2005
  10. cothant

    cothant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào chú nhóc cu......rio, em mới vào, cho em làm quen với chú nhóc nhé

Chia sẻ trang này