1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khách ở quê ra

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 01/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cothant là ... "tên" nào dzạ, dám kêu Curio là chú nhóc huh? Đó là chiện ngày xưa thôi, bi giờ Curio... lớn tuổi , nên đã lên chức Cha... già rồi .
    @ Cha Cu, cothant nó phạm tội "bất kính" phạt nó dẫn đi en kem đi Cha.
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi á, phạt nó dắt đi en kem Bố Già đi Cha ui, kem BG ngon lém ...... hic..... thèm BG wá!
  3. cothant

    cothant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trời... anh Cu..............rio chưa nói gì mà sao mọi người lên tiếng rồi, lại còn xử vắng mặt anh ý luôn, đòi dắt cothant đi ăn kem à?
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Cothant sợ chưa? Tinh thần ....ăn kem của mọi người ở đây rất cao! .
    Btw, "ngư trường" ở đây rất có tiềm năng đấy ....
  5. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói trước là "cá" ở đây chủ yếu là cá trê, ngạnh của nó ghê lắm, không biết cách bắt là nó xóc dzô tay chịu không thấu đâu nghen.
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chị tast ớiiiiiii, cho Thỏ đi với...Thỏ cũng nghiện kem lắm chị oiiiii
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Cầm trong tay hộ khẩu và CMND ''thành phố'', không hiểu sao mình không vui như mình đã từng tưởng tượng. Có lẽ vì đã từ lâu, mình đã là người "khách quen" của thành phố này!. Thật là buồn cười! Bằng một số thủ tục rối rắm, Quảng Ngãi ''cắt'' đi một người và SG "nhập" vào một người. Được một chút tiện lợi khi cần đi làm giấy tờ. Mất một lý do ''chính thức'' để về quê: "về quê chứng giấy". Nếu đúng theo quy định của Nhà nước, sau này mỗi lần mình về quê phải đăng ký tạm trú!!!. Tưởng tượng thêm một chút : Cán bộ đăng ký tạm trú sẽ hỏi : Anh ở đây bao lâu, mục đích gì?quan hệ với chủ hộ? ... Lúc đó, biết đâu người khách ở quê ra - rồi bây giờ thành khách khi về quê là mình sẽ lặng lẽ thở dài! Hay biết đâu, mình sẽ nổi khùng lên mắng cho chú cán bộ ấy một trận: "Chú có biết rằng khi chú còn đang nằm khóc oe oe, hay thậm chí còn chưa được sinh ra, anh đã vùng vẫy trên những dòng kênh, đã tung tăng trên những cánh đồng, đã cùng nhọc nhằn với người lớn trong cuộc mưu sinh .... Anh sẽ ở đây bao lâu tùy thích vì đây là nhà anh! anh sẽ ở lại cho xong mùa gặt để được hít thở mùi rạ mới, hay anh sẽ đợi đến khi nước Bàu Da cạn xuống để cùng đi bắt cá với mọi người ....".
    Ôi, mình lại nhớ nhà rồi ....
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừnh anh chính thức trở thành Saigonese!!!. Cái mà bao người mong ước cũng không được đó anh à. Bây giờ không phải mất công ba tháng lại đến CA phường 1 lần để gia hạn cái giấy tạm trú kia.
    Mà nói đến mới nhớ , cả nữa năm rồi em chưa đi ra CA nữa , giờ ra biết thế nào cũng bị kiếm chuyện phạt vì sống "chui " trong thời gian vừa rồi. Buồn -> lười -> chẳng thèm ra phường,mà sao cũng không kiếm mình để phạt nhỉ. Mà gặp cái mặt chú CA này cũng chán thiệt , thấy mình là con gái đi đăng ký nên gạ gẫm mình đi nhậu với hắn. Chán bỏ xừ ! Lần này ra phường mình có lỗi là trễ đăng ký, không biết có thóat được cái vụ nhậu này không ? Thôi , lảm nhảm mấy dòng cho đỡ bực .
    Sài Gòn quản lý con người anh nhưng đất QN lại giữ linh hồn anh . Dù sao cũng thấy vui.
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bi phạt 100 K vì cái tội không đăng ký tạm trú . Buổi tối đánh bài la ó om sòm . ( con bé mông to) nhà sát bên không ngủ được nên goị báo 113 .
    Tởm !
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Khách ở quê ra, dắt đi ăn ở quán Ngon, ngồi nhìn menu hoài mà hổng biết kêu gì, hỏi ra mới biết: "Món nào cũng mắc quá!". Vậy là ngồi tính ra..... lúa. Vừa buồn cười vừa thấy xót xa.

Chia sẻ trang này