1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khách ở quê ra

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 01/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongcomay2001

    bongcomay2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    "Dân nẫu vô đây không nhà cửa,ở nhà trọ,bán vé số,hủ tiếu,...nhưng vẫn có tiền dư,gửi về quê.Ông xem (chồng),2 vợ chồng mình có nhà cửa,lương nhà nước,vậy mà tháng nào cũng thiếu hụt."
    Em nghe câu đó,em thấy thương cho người dân QN quá!Đồng thời cũng tự hào là người QN nữa!
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nhà sắp có khách ở quê ra rùi, là con nhỏ bạn thân. Mong đến cuối tháng lắm!
  3. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Quả thật vậy, ngày càng đông người Quảng mình vào SG tìm việc làm và định cư.... Đi đến đâu cũng thấy biển số 76-...
    Ông anh hàng xóm ở quê mới vào và tá túc nhà được 2 tháng, thấy thương quá... một phần vì cuộc sống ở nhà, 1 phần vì buồn bên nhà vợ, bỏ vào đây kiếm việc .... trong khi vợ đang sinh em bé chỉ được vài tháng. Dù nhớ vợ, thương con đứt ruột nhưng cũng đành mang xách ra đi...... thật xót xa cho nhiều hòan cảnh như thế....
    Buồn thay !
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đầu t10 này ku xuống Xì Gòn đi học roài. Vậy là c/e mình lại được ra hàng Nét chơi GB...chơi ở nhà mama bít la chik...mà kì này chuyển wa chơi Aud wo''a
  5. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đã là 6-7 năm qua, từ năm đầu tiên .... những người hàng xóm càng vào nhiều hơn để làm cái nghề vải này .... Tuy hơi vất vả 1 tí, nhưng cũng thoả mái về cuộc sống và tinh thần bằng sức lao động vốn có của mình ....
    Mà người Quảng mình có tính cần cù, chịu khó và cả siêng năng nên sau thời gian, một số người đã có thể mua được nhà cửa ở đây ...
    Một khu phố toàn những người QN chúng ta vẫn ở đó, vẫn cặm cụi, chăm chị và cả chịu khó mỗi ngày.... Chúng ta vẫn mong sao cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt hơn và sung túc hơn...
    Cám ơn bố đã tạo một cơ hội cho những người QN chúng ta dù ít hay nhiều với 1 niềm tự hào nho nhỏ của mình trong đó...
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    welcome
  7. lacduong2000

    lacduong2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu mình vào Hồ Thành đi học cũng ngơ lắm nhưng giờ thì thành quỉ rùi
  8. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Có chú ở quê vào chơi thăm đứa em học ở học ở trường lính mà mai về quên rồi giờ chắc chú không nghỉ đứa cháu đang lang thang online đâu,về tâm sự với chú thôi mai chú lên đường về quê rồi về quê rồi.
    Nghe chú kể về thời trai trẻ hành quân dọc Trường Sơn thật là thú

Chia sẻ trang này