1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khách sạn 5* xin chào mời qúi khách với những lời chào thân ái...(thực đơn cho khách ....update tran

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn 5* xin chào mời qúi khách với những lời chào thân ái...(thực đơn cho khách ....update trang 4)

    Một topic mới(không,fải nói là một khách sạn mới được xây dựng) với mục đích tiếp đón các vị khách láng giềng ghé thăm tệ xá,đây chỉ là nơi nghỉ chân cho các bạn còn mời các bạn với những món ăn tinh thần với chúng tôi.

    An Giang chính là phòng điều hoà tinh thần của bạn với cái nóng ấm áp tình thân của thời tiết An Giang và cái lạnh nhưng pha chút mơ mộng của Hà Nội....Một âm hưởng được hoà quyện với lòng nhiệt tình của thành viên An Giang mong rằng có thể làm vừa lòng khi quí khách đến và cũng không làm phật ý khi qúi khách nhấn nút loguot....

    Xin chúc vui vẻ và mong gặp lại nhé....!!!

    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang


    Được cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 23/01/2003
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại vắng khách rồi,tại sao khách sạn xịn như thế này mà chẳng thấy người khách nào ghé thăm nhỉ???
    Có thể fải chen vào đây một chương trình mừng xuân mất thôi,có ai nghĩ dùm tui cái kế hoạch to lớn này không???
    Mai mong rằng sẽ có thật nhiều khách tới An Giang và cũng đừng quên mang theo nụ cười thật tươi nhé!!!
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hì, vẫn có khách lảng vảng ở ngoài đây chứ, chỉ tại vì thây khách sạn nên hơi sốt một tí, không biết giá cả thế nào nên chưa dám vào. Bây giờ đành liều thử một phen xem sao, không có gan nhưng lại thích làm giàu!
    À, trước tiên phải mangtheo 1 nụ cười thật tươi chứ nhỉ . Hồi hộp quá, mình sắp được gặp ai đây???
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Riêng với tenquadep thì yên tâm luôn có giá mềm,chỉ không biết khách đối với chủ nhà như tui thế nào thui.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn tốt thế này sao chẳng thấy ai vào hỏi thăm nhỉ???mỗi người vào thăm hãy ghi danhvào bảng khách sạn để chủ nhà biết nha....thanks
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc... phải biết ở đây phục vụ những gì đã chứ nhỉ???
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hic, khách mới vào nhà đang còn bỡ ngỡ mà, cần có hướng dẫn của chủ chứ. Khách chỉ biết chờ đợi thui!
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Qúi khách đến đây đương nhiên sẽ luôn được phục vụ tận tình và hết mình rồi,vậy xin được hỏi qúi khách cần chi???nhất định chủ nhà sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của qúi khách.Có thể những thứ chủ nhà phục vụ lại không vừa ý với quí khách thì làm sao được???Những yêu cầu của qúi khách cũng là tiêu chí của An Giang sau này đấy,chúng tôi mở khách sạn cũng là vì thế mà.Bạn hãy tham quan tất cả những nơi của AN Giang đi,có thể sẽ tìm được điều mà bạn cần,còn thiếu cái chi thì nói cho chủ nhà biết để đáp ứng tiếp nhé.Tui cũng mới vào nghề nên còn bỡ ngỡ đó mà,hihihihi...
    Nhân dịp năm mới An Giang có đợt khuyến mại sau:
    -Mỗi người khi post bài ở An Giang sẽ được vote 5*,miễn là bài đó không thuộc trong phạm trù buôn dưa hoặc vi phạm nội quy diễn đàn thì đều được nhận khuyến mại.
    -Mỗi người đều được set title miễn phí và không có điều kiện gì cả,chỉ cần gửi Pri cho cobehanoi84 thì đều được đáp ứng và sẽ được đáp ứng một cách nhanh chóng.(Nếu là mod của các box khác cũng được hưởng free,tui sẽ cố gắng giúp các bạn,khi gửi Pri thì hãy ghi chú nếu bạn đang là mod).
    Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi là tiêu chí của An Giang,vì vậy mọi yêu cầu của các bạn sẽ được đáp ứng nhanh.Hãy đến với chúng tôi nhé!!!
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  9. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    thế thì tôi cũng đặt một phòng trong cái khách sạn 5* này xem. Thử xem khách sạn tiếp đón thía nào.
    NO THING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU

  10. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ, ta đã tới...
    Khách sạn này coi bộ yên tĩnh, thích hợp với người già đây!
    Ủa, mà phải chào chủ nhà cái đã chứ: Chào các cụ ạ!!!
    Nể tình cobehanoi lặn lội từ An Giang lên HCMC, rồi chạy vòng vòng trong 13ha trường BK để promote cho cái khách sạn này mà lão lặn lội tới đây đây.
    Xin tự giới thiệu: thành viên đầu tiên của Bách Khoa SG, mang thân mình vào tử địa (hi hi, An Giang hiền thí mồ nhưng phải nói thế mới oách), đại diện box bên nớ chào bà con cô bác ở đây một cái rồi thêm một bó bông , hà còn cái này nữa chứ
    Ai ra đón tiếp tui dzợ?
    Đại diện gia đình lớn nhất của BKSG: bố Fool + embe, ông nội i_hate_love, seawoft. Chỉ còn đợi cụ cố shogun chít nữa là lên chức cao nhất. --- mtbc
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com or http://vietnamsmile.com

Chia sẻ trang này