1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khách vãng lai viết về Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi arch, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Cafe Huế, ở Kim Long chỉ bán buổi sáng đến tầm 10h là đóng cửa rẻ hơn Hn. Tối ở Huế buồn và vắng quá, mới 7h tối mà cứ như sau 11h đêm ở Hà nội. Dân Huế nhậu quá khoẻ, kể cả con gái mình uống không ít nhưng vẫn bị một em ở Huế cho log out.
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ối trời,hay ghê ta!! tiền thối có 2000 cũng bỏ trong phong bì...uống có mấy ngàn cũng duoc rửa xe miễn phí...sướng thế!
    mà lạ nhẩy,đi qua đường Trần Thúc Nhẫn suốt,phải nói là ngày nào cũng qua đó mà lại quái biết quán này!
    mà anh TNL đang ở đâu vậy? 2 năm truoc anh còn họp box ở Huế thì giờ vẫn đâu thể ở Huế lâu duoc,cao lắm là 2 năm chứ mấy!
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 17/07/2004
  3. tnl

    tnl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    to kienhsg : chú mày vẫn còn nhớ anh ha?anh xa huế từ cái dạo ấy đấy , anh đi hết hà nội bầy giờ đang ở sài gòn , hic , không biết lúc nào về huế đây, chú mày vẫn ở sing hay về huế rồi vậy.
  4. diendien

    diendien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là còn nhớ rồi!
    anh bị truy nã hay sao mà chạy quanh thế!!?
    em thì sau đợt đó qua lại Sing,về lại VN 1 lần,rùi giờ qua lại Sing rồi!
    mà ở HN thế nào em ko biết chứ anh ở HCM xong giờ nếu về Huế lại nhớ HCM lắm...ở HCM vui chứ về Huế thấy buồn chết duoc!
  5. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    HUế à? Sao phải là Huế nhỉ? Tôi muốn quên Huế đi, quên hết, quên hết, tôi ghét Huế
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hic! Quán Huế như Serenade, Violon, Cathy,... buổi tối có hoà nhạc nhiều khi còn mắc hơn Hà Nội!
    Cafe Rock Nam Nguyên thì đóng cửa sớm quá!
  7. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ rằng sắp được trở lại Huế, nhưng vướng víu nhiều thứ quá, đành lỗi hẹn vậy. Xin post chút cảm nhận mà tôi đã gởi cho 1 người bạn trên net từ lâu rồi, coi như gởi đến Huế một nỗi nhớ khôn nguôi...

    Gởi Cỏ May_Smile.
    Tôi đã đến Huế vài lần và ngay lần đầu tiên đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lãng mạn nhưng thâm trầm cổ kính chứ không chỉ lãng đãng khói sương như cái đẹp của Đà Lạt. Bạn đã đến Đà Lạt bao giờ chưa ? Nếu bạn là một người Đà Lạt, tôi chắc bạn sẽ còn phải đau đớn gấp trăm lần khi nhìn thấy thành phố thân yêu của mình như bị cắt nát ra bởi ma lực của đồng tiền, và đáng buồn hơn là bởi chính sự thiếu ý thức của dân bản xứ... Những miền đất tôi từng đi qua trong cuộc đời đều để lại cho tôi một ấn tượng nào đó, có khi ăn sâu, có khi chỉ là những ký ức đọng lại như những tấm phim trắng đen khó nắm bắt. Và trong tôi bây giờ, Huế vẫn còn nguyên vẹn - như một bài thơ.
    Bạn có biết thành phố của bạn vẫn còn sự yên tĩnh trong lành mà chẳng phải thành phố nào cũng có được hay không ? Tôi có thể vừa bước dạo trên những con đường ở Huế vừa ngắm lá bàng rơi rụng xuống và thậm chí hát một mình. Còn ở Sàigòn, nếu đi như thế tôi sẽ phải đội một cái mũ, đeo một cái khẩu trang, gắn lên mắt cặp kính và mặc áo khoác để tránh khói bụi,
    nắng gió và tiếng ồn tàu xe.
    Huế còn lại trong tôi là những buổi chiều lang thang trên dốc Phú Cam, nghe tiếng chuông nhà thờ chính tòa đổ dài, cảm tưởng như tiếng chuông ấy ngân nga mãi và mềm mại uốn qua những ngả đường để thức dậy trái tim con người. Tuy dòng sông An Cựu không còn trong nữa, nhưng nó vẫn rất xanh bạn không nhìn thấy sao ? Giống như sông Hương đã đi vào những tác phẩm nghệ thuật ?" sông An Cựu đã trở nên bất tử trong những bài hát của Trịnh Công Sơn, ít nhất bây giờ nó trở thành bất tử với một người nữa là tôi. Mỗi buổi chiều tôi ra đứng bên cầu, phóng tầm mắt xuống dưới con dốc rợp tàn cây lá, trông theo dòng chảy của sông mà nghe như có tiếng hát vọng ra từ ngôi nhà một thời ấm dấu chân nhạc sĩ họ Trịnh : ?ogọi em cho nắng chết trên sông dài...? ...
    Huế còn lại trong tôi không chỉ màu tím kín đáo dịu dàng của tà áo dài mà còn là màu tím mê hoặc của hoa hoàng hậu lả tả sau những trận mưa xuân, là màu xanh ?obình yên như mắt lá? của những hàng cây xà cừ ven đường, là màu vàng huyền hoặc của những chiếc hoa đăng lặng lờ trôi đi trên sông Hương như những ngọn nến tưởng tiếc gởi về chốn cung đình lộng lẫy uy nghiêm một thời quá khứ... Huế còn lại trong tôi là những đền chùa thành quách cổ kính, những mái ngói âm dương mờ rêu ghi dấu lịch sử, và nỗi buồn ?" nỗi buồn không phảng phất như vẻ buồn của Đà Lạt mà gần giống một ám ảnh về thời gian như trong thơ Thu Bồn : ?oBởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ / Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu / Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng...?. Chẳng phải thành phố của bạn bao lâu nay vẫn và sẽ luôn tiếp tục chiến đấu với sự quên lãng của thời gian đó sao ?
    Huế còn lại trong tôi là những món ăn đặc sản đậm đà : bún bò, bánh bột lọc, bánh nậm, cơm hến... Tất cả đều có sự độc đáo và hương vị tuyệt vời mà với túi tiền của một cô nhóc học trò tôi cũng có thể ăn thỏa thích. Huế còn lại trong tôi là một vùng trời gió cát nơi bãi biển Thuận An, nước trong xanh và sạch sẽ hơn rất nhiều so với những bãi tắm ở Vũng Tàu, Phan Thiết. Huế sống trong lòng tôi những con người bản xứ dễ mến, giọng nói ấn tượng và những câu hát nam ai nam bình mà tôi thỉnh thỏang nghe được khi lang thang qua một con đường vắng vẻ...
    Huế còn lại trong tôi là vị chát đắng của ly rượu dưới chân tượng đài Mẹ La Vang ở nhà thờ Phú Cam một đêm mùa xuân đầy gió, là câu hát bâng quơ của đứa bạn ?oru đời đi nhé ôi đôi môi này giữa trần gian, ru từng chiếc bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon...? và ba tiếng đồng hồ dài như ba thế kỷ chập chờn mộng mị trôi qua dưới sao trời... Tiếng chuông đầu tiên trong ngày vang lên kéo bước chân tôi lang thang ra dọc bờ sông Hương, dòng sông như thao thức với những hoài niệm về quá vãng, sóng nước vỗ nhẹ nhẹ vào bãi cỏ lao xao... Sương khuya và mùi cây cỏ dậy lên theo cơn gió thì thầm về mùa xuân của đất trời... Tôi đã hái một cành phong non và ép mang về,
    mong giữ lại chút hơi thở của một đêm mùng 3 tết trên đất Huế thơ mộng này... Sông Hương... Một buổi sáng bồng bềnh sương khói với cơn mưa buồn lê thê khi dịu dàng khi ồn ã... Huế lại trôi qua mắt tôi những đám lục bình dập dềnh, những ngôi nhà lá xinh xắn ven sông, và đồi Ngự Bình luôn chở che mảnh đất thân thương bằng chính bản thân mình...
    Cách đây 4 năm tôi đến lần đầu, giờ đây đúng là đã có chút thay đổi nhưng linh hồn của Huế vẫn còn bạn không thấy sao ? Hãy tự hào vì mình là một người con sống trong lòng cố đô, đừng quá khắc nghiệt khi nhìn lại quê hương mình, bạn nhé. Tôi tin Huế sẽ còn mãi với năm tháng và còn mãi mê hoặc lòng người bởi ?ocon sông dùng dằng con sông không chảy / sông chảy
    vào lòng nên Huế rất sâu...?
    ...
  9. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    bác duong_chieu_la_rung viết hay wá trời luôn , lâu lắm không đi đâu chơi vì luôn nghĩ rằng huế nhỏ và hẹp nếu đi cũng chẳng biết đi đâu thế mà sáng nay lên đồi vọng cảnh được ngắm dòng sông hương từ phía đầu nguồn thấy sao mà yêu huế chi lạ .Tuy bây giờ sông hương gần như thành sông hồng( mọi người HN đều nói thế ) nhưng mà cái cách dòng sông trôi thì không thể nào lẫn vào đâu được chậm chậm ..chậm chậm giống như tính cách của người huế .Hôm trước được nghe những người con ở đồng nai (là vận động viên về dự hội khoẻ phù đổng) nhận xét là người huế sống tình cảm tự nhiên thấy hãnh diện vì mình và người huế ghê.. Nếu ai đó cảm thấy huế thật chán ngắt thì xin hãy cho huế thêm cơ hội vì có thể bạn chưa cảm nhận được tinh thần và những nét đặc trưng mà chỉ có ở huế bạn mới cảm nhận được mà thôi.
  10. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến Huế lần đầu tiên, mang theo những hình ảnh về Huế qua các bài văn thơ ....
    Nhưng có lẽ cũng hơi thất vọng một chút về phong cảnh, có lẽ đến không đúng lúc hay sao mà dòng sông Hương nước đỏ phù sa, cùng với thuyền máy chạy ầm ầm ...
    Và cũng đâu rồi thôn Vĩ Dạ "Lá trúc che ngang mặt chữ điền" một thủa ... có lẽ chỉ còn trong văn thơ ....
    Hơi buồn một chút với cảnh hoang tàn đằng sau Đại Nội, một số di tích có vẻ vẫn chưa được chăm chút nhiều. Mong rằng sau này sẽ tốt hơn nữa.
    Nhưng dù sao, Huế cũng vẫn đẹp, một vẻ đẹp buồn buồn chẳng nơi nào có được.
    Huế có những con đường nhỏ, mát mẻ và vắng vẻ, đi dạo bằng xe đạp rất tuyệt, điều này chắc bây giờ chẳng thể làm được ở Hà Nội.
    Người dân Huế cũng sống thật tình cảm, hiền lành dễ mến và thật thà, khác xa cuộc sống bon chen ở HN nhỉ. Tôi đã được tiếp xúc với nhiều người Huế và thấy họ thật đáng mến. Một lần đi qua cầu Trường Tiền gặp một cô gái Huế mặc áo dài tím, tôi nhìn cô ấy và cô ấy đã mỉm cười lại với tôi. Cảm giác rất vui .....
    Mới vào lần đầu, và làm quen được một số cô gái Huế nhỏ, tôi đã được các em dẫn đi chơi, giới thiệu một số đặc sản Huế. Mặc dù trời khá nóng nhưng các em vẫn rất nhiệt tình, tôi rất thích điều đó. Cảm ơn các em nhiều ....
    Huế không có nhiều món ăn như ở HN, nhưng rất ngon, tôi đã rất thích món bún bò Huế, chè bắp, bánh nậm, lọc, ram-ít ... và quan trọng là rất rẻ ....
    Huế ơi, hãy giữ mãi nét thanh bình ngày nay nhé. Để sau này lúc nào mỗi lần chán cuộc sống náo nhiệt ở HN thì tôi lại tìm đến Huế, tìm cảm giác tuyệt vời của những ngày ở Huế ....

Chia sẻ trang này