1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khách vãng lai viết về Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi arch, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Cái này bạn nói rất đúng, bao nhiêu du khách đến Huế mang theo một cảm xúc đẹp về "Đây thôn Vĩ Dạ" trong thơ Hàn Mặc Tử, muốn về chơi thôn Vĩ một lần, muốn tìm đến tận nơi để thực mục sở thị những gì thi sĩ họ Hàn đã miêu tả, nhưng hỡi ôi, thôn Vĩ đã thành phường Vĩ Dạ từ lâu, tốc độ đô thị hoá ở đây diễn ra với tốc độ chóng mặt. Trước đây nếu sự đô thị hoá chỉ diễn ra ở những ngôi nhà vườn mặt tiền đường Nguyễn Sinh Cung (đ. Thuận An cũ) chạy ngang thôn Vĩ, thì nay từ khi con đường mang tên Phạm Văn Đồng mới được mở ra to đùng chạy bọc hậu sau thôn, thì những gì đẹp nhất của Thôn Vĩ đều đang lên cơn sốt...chia lô. Vì thế mới có thơ rằng:
    Sao anh không về chơi thôn Vĩ,
    Nhìn giá nhà lên giá đất lên.
    Vườn ai rộng quá mênh mông quá, (trong tầm ngắm cắt vườn bán lô)
    Là trúc che ngang mặt chữ...tiền. (nhà mặt tiền rất có giá)​
    Chỉ cần ít năm nữa thôi, thôn Vĩ của Hàn Mặc Tử sẽ mãi mãi chỉ còn là ký ức trong thơ...
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    uhm. Thôn vĩ bi chừ đầy rấy cafe mọc lên. Hàng cau cũng chẳng còn nữa. Lèo tèo mấy cây thôi. Vậy mới:
    Lá trúc che ngang: cà phê vườn.
  3. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có nhiều kỷ niệm về Huế lắm. Huế trong tôi là niềm vui, là nỗi buồn, là kỷ niệm không quên và có thể Huế là định mệnh của đời tôi... Hôm nay tôi gửi "ké" một bài cho người đã không còn ở Huế nữa, một người sẽ không bao giờ trở lại Huế cùng tôi.
    Về Huế đi anh !
    "Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
    Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu..." (1)

    Về Huế đi anh, tự nhiên em nhớ Huế đến cồn cào. Nhớ ngày ấy chúng mình dắt nhau lên Điện Hòn Chén, nhớ Lăng Minh Mạng nơi nụ hôn đầu e ấp... Nhớ Cầu Tràng Tiền nơi em nói bâng quơ "quê anh trăng mọc từ đáy sông" ! Anh đã nhìn em rất lạ và nói "nếu vì một lý do nào đó em không trở lại thì anh sẽ đến với nơi gần trăng hơn". Một lời tỏ tình quá dễ thương! Em về Tây nguyên - nơi gần trăng hơn mà lòng nặng trĩu một nỗi buồn, nỗi nhớ mênh mang.
    Vậy mà cũng gần mười năm rồi anh nhỉ. Ngày trở lại Huế gần nhất cũng đã gần 5 năm. Em về Huế mà không còn anh ở đó, con đường Phùng Hưng nơi ngày xưa anh trọ học bé tí ti bỗng nhiên thấy trở nên rộng mênh mông. Vĩ Dạ ngày xưa nơi anh từng đưa em đến xem hồng đen (loại hồng duy nhất chỉ có ở Vĩ Dạ), giờ không anh cũng trở nên xa lạ... Đôi dòng Hương giang buồn tênh với hoa bắp lay trong thơ Hàn Mặc Tử nên thơ là thế vậy mà giờ đây nó mới vô vị làm sao !...
    ... Ngày ấy, cái ngày xưa ấy em chả hiểu gì khi mỗi lần đưa em ngang qua Chùa Linh mụ là anh lại đi thật nhanh, mặc cho em vòi vĩnh anh đưa em lên thăm dù chỉ một lần. Thế mà anh cứ giả vờ như không nghe thấy và bảo là "chùa Huyền Không đẹp hơn, nơi ấy có đủ mọi giống Lan, em tha hồ mà ngắm". Ừ, chùa Huyền Không đẹp thật, chưa ở đâu em thấy Lan nhiều như nơi ấy. Nhưng em lại vốn sẵn tính tò mò, em cứ muốn đến Linh mụ cơ. Chiều em, anh đã đưa em lên và anh bảo rằng "khi hai người đang yêu nhau thì không nên lên chùa Linh mụ". Hứ một cái thật dài, em bảo anh là người mê tín những chuyện không đâu! Ngày ấy em cứ nghĩ chắc tại nơi này anh có nhiều kỷ niệm với một ai đó (không phải là em) nên anh không muốn đưa em đến !!! Đâu ngờ rằng mọi cái lại hoá ra là thật. Tiếc quá anh nhỉ ! Giá mà em cũng mê tín như anh, giá mà em cũng tin anh ...
    Về Huế đi anh ! Về gom lại chút kỷ niệm của ngày nào ... Nhớ quá Huế ơi ! Nhớ đường Lê Lợi, nhớ Trường Quốc học còn in dấu chân anh, nhớ con sông và nhớ cả người đã không bao giờ trở về Huế nữa !
    "Tạm biệt Huế với anh là tiễn biệt
    Anh trở về hoá đá phía kia"(2)

    TB: (1), (2) là thơ của Thu Bồn
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Huế và nhiều kỷ niệm với Huế không chỉ vì mảnh đất nơi đây yên bình, nhiều phong cảnh đẹp, cũng không vì con người Huế bình dị hiền hậu, tôi gắn bó với Huế còn vì ngày vào Huế công tác. Khi những câu hò Huế trên dòng sông Hương đã lặng, người bạn gái ấy đã gọi điện cho tôi và bảo rằng, ngày mai em đi du học.
    Chỉ thế thôi, và đó là dịp tôi đang ở Huế.
    Những lần sau vào Huế, tôi lại nhớ về cô ấy, vì đã có lần chúng tôi hứa, sẽ cùng đi thăm phong cảnh và con người xứ Huế. Ngày em quay trở lại.
    Mời các bạn lên box Tuyên Quang. Con gái Huế dịu dàng, và con gái Tuyên Quang thì sao? Chắc hẳn, họ dù không một miền quê nhưng đều chung nhau vẻ đẹp và duyên dáng...
    www.ttvnol.com/tuyenquang.ttvn​
  5. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

    Thế bài thơ này của ai nhỉ, hả bạn Lá Rụng?
    CHIA TAY VỚI HUẾ
    Thôi Huế nhé giờ ta về phương Nam
    Cơn mưa cuối cùng tiễn ta đi trên chuyến xe ồn ã
    Chỉ ngày mai, ngày mai thôi... Tất cả
    sẽ trở thành hôm qua
    Ta xin giữ lại cành phong non
    giữa một đêm mùa xuân
    lang thang trên đường Lê Lợi
    Xin giữ lại cánh hoa hoàng hậu
    sau cơn mưa
    tím lịm trời chiều
    Xin giữ lại khoảnh khắc nào
    tỏa sáng
    Chiếc hoa đăng
    trôi dạt
    dưới chân cầu...
    Ta xin giữ lại tiếng chuông nhà thờ Phú Cam
    đổ dài trên con dốc nhỏ
    Tiếng chuông mềm mại như dòng Hương
    xâu chuỗi trái tim người
    trang sức lên tường thành lịch sử
    Xin giữ lại câu hát nam ai nam bình
    vọng giữa chiều hoài cổ
    Nơi thâm sâu sông núi khẽ chuyển mình
    Ta xin giữ lại ánh mắt tiễn đưa ngoài khung cửa kính
    Mưa ướt nhòe giây phút chia xa
    Xin còn lại chút Huế trong vòng tay vội vã
    Vì ngày mai người cũng ở phía hôm qua...
    Thôi nhé Huế, ta về phương Nam
    Cơn mưa cuối cùng...
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Tui trả lời vui nhé,thông cảm hơi xen ngang tí:
    Bài này của Khương Ha? thì phải?Trúng phóc nhỉ
  7. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm Huế ơi! Không đến thì không sao, đến rồi ra đi lòng nặng như đeo đá. Bỏ lại tất cả đằng sau, bóng em dần khuất nhỏ nhoi....xe chạy đi..bỏ lại đằng sau....Sao tôi muốn khóc thế, trời ơi, yêu chi cho khổ vậy mi nờ ....:((
  8. tnl

    tnl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    hic cảm động quá . huhuhu
    chị viết hay quá , như 1 bài thơ vậy,
    chi ơi cho em hỏi chi đã gặp lại anh ấy chưa vậy
  9. diendien

    diendien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    hix,giờ mới thấy bài quote này...đúng là viết hay ghê,cảm động phết!
    ấy,ko phải bắt chước bình luận đâu nha,cảm xúc từ...đáy lòng đấy!!
  10. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em đã đọc những dòng "linh tinh" của chị. Anh ấy và chị đều đã có gia đình và hạnh phúc với những gì mình đang có. Thỉnh thoảng có gặp lại nhau, đoi khi là anh ấy gặp chồng chị hoặc anh ấy đến chơi với gia đình chị... Nhưng để về lại Huế cùng nhau như chị đã viết thì không và sẽ không còn có dịp để về cùng nhau. Bởi... đó là những điều hết sức tế nhị để giữ gìn hạnh phúc cho cả hai và để Huế mãi mãi là kỷ niệm đẹp của tình yêu đầu thánh thiện nhưng lại mong manh, dễ vỡ.
    Chép lại câu này :
    Ai đi đến Huế đừng xa Huế,
    Đừng để dòng Hương tím đợi chờ...

Chia sẻ trang này