1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khách vãng lai viết về Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi arch, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Xin góp một chút cảm xúc với Huế! Bài này tôi đã post bên VNN3 ở Vietnamnet (http://forum.vietnamnet.vn/message_view.asp?forumid=16&msgid=20040316012513822237)
    Một chút Huế!
    Tôi viết bài về Huế này trong lúc cũng chẳng phải buồn, chẳng phải vui. Đơn giản. Tự nhiên. Nhủ lòng mình đã lâu không viết cái gì dài dài và nghiêm chỉnh, nay thử viết một bài xem sao. Nghĩ mãi chẳng biết viết cái gì, chợt nghe bài Tạm biệt Huế do Hương Lan hát sao thấy sâu lắng lạ, rồi chợt nhớ cách đây không lâu, có đọc bài thơ mà một cô bạn quen trên mạng có nick Sad-Rive viết có nhan đề ?oChia tay với Huế?, thấy có sự đồng cảm đến thế. Thế là ngồi gõ, vừa gõ vừa nghĩ, cố xua đuổi cái tâm tưởng du đãng, bông lơn thường trực ra khỏi đầu. Cũng không tin là mình còn thánh thiện nữa.
    Cũng đã từ lâu rồi, cái thời còn lãng đãng, mơ mộng thuở học sinh. Cứ tưởng tượng đến lúc nào đó, mình có thật nhiều tiền. Mình sẽ đi du lịch. Dọc đất nước mình, nơi nào có danh lam thắng cảnh là mình sẽ tới: Sa Pa, Huế, Đà Lạt, Hội An, Đồng bằng Sông Cửu Long là những nơi mình sẽ tới.
    Thế rồi, thời gian cứ trôi lặng lẽ. Học xong rồi đi làm. Xuôi về phương Nam ồn ào náo nhiệt để lao vào công việc. Những lo toan thường ngày cứ thế làm quên đi những ước mơ ban đầu ấy. Để rồi gây giờ mỗi lần đi tàu về quê, ghé qua ga Huế, bước chân xuống nghe tiếng mời chào nhẹ nhàng của người con gái Huế, thầm nhủ lòng mình cũng đã đặt chân xuống Huế. Để phút chốc nhớ lại một thuở mơ mộng của mình.
    Huế đẹp. Vẻ đẹp nhẹ nhàng sâu lắng. Huế đi vào lòng người ta qua thơ, văn, nhạc... Huế của cổ kính, với bao thăng trầm của lịch sử. Ai mà không bị những câu thơ về Huế ám vào đầu óc: ?o...Sao anh không về chơi thôn Vĩ/Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên/Vườn ai mướt quá xanh như ngọc/ Lá trúc che ngang mặt chữ điền...??!
    Riêng tôi, tôi cảm nhận Huế một cách khác: Bằng màu sắc. Màu của Huế là màu rêu buồn cổ kính. Dù Huế vốn nổi tiếng với chiếc áo dài màu tím Huế, chiếc nón bài thơ trắng trong chiều gió lộng, màu xanh êm ả của dòng Hương giang... nhưng với tôi, không hiểu sao nghĩ đến Huế chỉ có màu rêu buồn thế đấy. Có lẽ trong tiềm thức, tôi là người hoài cổ chăng?
    Và những tháng ngày cứ lặng lẽ trôi. Tôi cũng bị cuốn hút vào cái dòng đời xô bồ ấy. Nghẹt thở. Mệt phờ. Buồn rã rượi. Nhớ da diết. Chỉ có Huế vẫn nằm đó. Chứa trong mình bao hồn thiêng sông núi. Chứa trong mình bao chứng nhân lịch sử. Bao thời đại huy hoàng. Màu rêu phong buồn ấy vẫn âm thầm phủ bóng kinh thành xưa. Bao phủ cả tâm hồn tôi trong những lúc tìm lại được mình.
    Tôi muốn kết thúc bài này với bài thơ của Sad:
    CHIA TAY VỚI HUẾ
    Thôi Huế nhé giờ ta về phương Nam
    Cơn mưa cuối cùng tiễn ta đi trên chuyến xe ồn ã
    Chỉ ngày mai, ngày mai thôi... Tất cả
    sẽ trở thành hôm qua
    Ta xin giữ lại cành phong non
    giữa một đêm mùa xuân
    lang thang trên đường Lê Lợi
    Xin giữ lại cánh hoa hoàng hậu
    sau cơn mưa
    tím lịm trời chiều
    Xin giữ lại khoảnh khắc nào
    tỏa sáng
    Chiếc hoa đăng
    trôi dạt
    dưới chân cầu...
    Ta xin giữ lại tiếng chuông nhà thờ Phú Cam
    đổ dài trên con dốc nhỏ
    Tiếng chuông mềm mại như dòng Hương
    xâu chuỗi trái tim người
    trang sức lên tường thành lịch sử
    Xin giữ lại câu hát nam ai nam bình
    vọng giữa chiều hoài cổ
    Nơi thâm sâu sông núi khẽ chuyển mình
    Ta xin giữ lại ánh mắt tiễn đưa ngoài khung cửa kính
    Mưa ướt nhòe giây phút chia xa
    Xin còn lại chút Huế trong vòng tay vội vã
    Vì ngày mai người cũng ở phía hôm qua...
    Thôi nhé Huế, ta về phương Nam
    Cơn mưa cuối cùng...
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích màu rêu, một chút rêu phong trên thành cổ. Những trùng tu bây giờ, khiến tôi có cảm tưởng đó là những miếng cháp vá, như những vết sẹo vậy.
    Cũng có người bảo rằng: nếu không trùng tu thì làm sao giữ gìn cho con cháu sau này. Chắc có lẽ một phần ích kỷ trong con người. Tôi cứ ước có cách nào giữ lại được một màu rêu phong cỏ úa nhưng vẫn không làm mất đi những di tích cổ xưa.
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Ái cha? ! cứ thắc mắc không biết bên na?y anh lấy nick gi?, cuối cu?ng lại đụng nhau ơ? đây ! Đư?ng mang thơ em đi bêu riếu thế ông anh thân mến !
  4. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Xời, chưa 'Ăi tiền quảng cĂo nữa ấy chứ Y 'ấy mĂ nĂi bĂu riếu!
    MĂ Y bĂn VNN2 anh quảng cĂo cho hơi nhiều r"i 'ấy!
  5. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ông chân đất , măt toét này đi vãng lai khá nhiều nhỉ ?
    he he .Quảng bá hộ hình ảnh nữa chứ , khứa khứa .
    Cảm nhận của tôi về Huế không nhiều vì chưa đi qua cầu tràng tiền , chưa được ngắm Huế về đêm nhưng yêu gái Huế hì có rồi :D
  6. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    không nhiều nhưng mà cũng có phải không ah??? sao anh không thử nói đi
  7. ndhtcsntm

    ndhtcsntm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hắn tự nhận hắn là kẻ lang thang bất tài vô tướng,không biết bao lần tự hỏi cái thân này đã làm được gì,
    đã viết được gì cho cái box mà hắn cứ rao rao với bạn bè là han vô vàng thương mến,thương mến như người bạn chân thật nhất trên cỏi nhân gian đầy rẩy giả dối này vậy.
    Vâng!Huế!chỉ một chử,một từ,rất đơn giản,nhưng với hắn Huế không phải là một thành phố nữa,với hắn Huế có linh hồn,có máu có thịt có xương,là nơi hội tụ của những tinh hoa,tinh tú của vủ trụ,hắn yeu Huế đến cực đoan,hắn đã từng đánh phụt máu một đứa nói bậy về Huế,nhưng tự trong sâu tham của tâm hồn hắn biết hắn rất yếu đuối bang chứng là hắn đã từng khóc,khóc rất nhiều trong đêm giao thừa mà hắn phải ở lại HaNoi,hắn thích lang thang khi mọi người đang yên giấc và trong một lần như vậy han gặp một chiếc Dream biển 75 hiếm hoi đang chạy cùng chiều trước mặt hắn,như bị điện giật hắn nhìn chằm chằm vào cái biển số như sợ nó biến mất,hắn đi theo và thế là alê hấp 1....2.....3....zdô,phải công nhận mấy ông vừa ở Huế ra uống bia như voi vậy nhưng no vấn đề đi anh em chúng ta không say không về hic...hic...
    đúng là gặp"một giấc mơ".
    Đúng vậy,giấc mơ nào củng đẹp,đẹp vì đó chỉ là mơ(ôi nói một chặp đâm ra ngớ ngẩn,lung tung rồi hi...hi...).......
  8. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thôi, anh ứ nói đâu! Đùa tí cho vui ấy mà! Đi cho vui thôi! Đi nhiều biết nhiều, các cụ đã nói rồi!
  9. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    mấy ông anh ở Box HD nì cũng vãng lai nhìu nơi phết nhở
    cho con iem này bon chen tí:
    Tui chưa từng 1 lần đặt chân lên đất Huế ..nhưng cũng được bít về Huế qua ti vi hay qua báo chí và qua cả những khi chat với con người Huế nữa...tui thấy Huế rất hay .......thơ mộng ko ồn ào như ở thành fố của tôi.....con người Huế vui tính(gần bằng tui ):D nhưng nói chung là Huế rất thực ........
    nói chung Huế là 1 nơi để dành cho Tình iu là tốt nhất
  10. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    không dám mô , chưa chắc đâu ah chỉ có ở huế thì mới có thể cảm nhận được thôi chứ xem qua ti vi hoặc chỉ nghe nói thì cần phải................kiểm chứng lại đã

Chia sẻ trang này